Ấm lòng cơm tặng người nghèo mùa dịch

05/06/2021 - 07:12

PNO - Những phần cơm nóng hổi, sữa, khẩu trang… được trao tận tay người nghèo trong trật tự, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người nghèo vốn đã khó khăn nay thêm phần thắt ngặt. Không để người nghèo chới với, các điểm phát cơm, gạo, sữa, khẩu trang… xuất hiện ngày càng nhiều.

Mỗi ngày, tại số 96 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TP.HCM, Hội Pháp Hoa Ấn Quang, quán chay Mỹ Hương Trai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10, UBND phường 2 (quận 10) và các mạnh thường quân cũng phát hơn 300 phần cơm và khẩu trang cho người nghèo.
Mỗi ngày, tại số 96 Nguyễn Chí Thanh (phường 2, quận 10, TPHCM), Hội Pháp Hoa Ấn Quang, quán chay Mỹ Hương Trai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10, UBND phường 2 (quận 10) và các Mạnh Thường Quân phát hơn 300 phần cơm và khẩu trang cho người nghèo.
Biết thông tin này, nhiều người bán vé số, xe ôm, người lang thang… đã tìm đến để được nhận cơm từ thiện.
Biết thông tin này, nhiều người bán vé số, xe ôm, người lang thang… đã tìm đến để được nhận cơm từ thiện.
Người nghèo được nhận cơm, sữa, khẩu trang... miễn phí tại số 96 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM
Người nghèo được nhận cơm, sữa, khẩu trang... miễn phí tại số 96 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 74 tuổi, tạm trú quận 8, TP.HCM, làm nghề bán vé số đến nhận cơm từ thiện tại số 96 Nguyễn Chí Thanh. Mỗi ngày, bà Trâm đều đến nhận cơm, còn tiền bán vé số bà để dành đóng tiền trọ, mua thuốc uống.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (74 tuổi, tạm trú quận 8, TPHCM), làm nghề bán vé số, đến nhận cơm từ thiện tại số 96 Nguyễn Chí Thanh. Mỗi ngày, bà Trâm đều đến nhận cơm, còn tiền bán vé số bà để dành đóng tiền trọ, mua thuốc uống.
Cách địa điểm 96 Nguyễn Chí Thanh không xa, tại số 523 Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM), cô Nguyễn Thị Hòa cùng con cháu cũng góp tiền nấu cơm chay tặng người nghèo.
Cách đó không xa, tại số 523 Nguyễn Tri Phương (quận 10, TPHCM), là điểm cơm chay từ thiện của bà Nguyễn Thị Hòa và con cháu.
Hơn 20 năm bán nước trên đường Nguyễn Tri Phương, bà Nguyễn Thị Hòa, 59 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM, thấm thía biết bao mảnh đời khốn khó. Mùa dịch, chứng kiến nhiều mảnh đời thương tâm, bà Hòa bàn với con cháu góp tiền nấu cơm chay tặng cho người nghèo.
Hơn 20 năm bán nước giải khát trên đường Nguyễn Tri Phương, bà Nguyễn Thị Hòa (59 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) chứng kiến nhiều mảnh đời khốn khó. Mùa dịch, bà bàn với con cháu góp tiền nấu cơm chay tặng cho người nghèo.
Bà Hòa còn ở nhà thuê, chạy cơm từng ngày nhưng thấy người khác khổ hơn, bà chịu không nổi. Điểm phát cơm của bà ở trước hẻm 523 đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TPHCM, chỉ có chiếc bàn nhỏ gắn tấm bìa ghi chữ “Cơm từ thiện”.Cứ đến 10 giờ sáng mỗi ngày, trên chiếc bàn kê sẵn, bà Hòa xếp ngay ngắn những phần cơm canh còn nóng hổi chờ người đến nhận.
Bà Hòa còn ở nhà thuê, chạy cơm từng ngày, nhưng thấy người khác khổ hơn, bà chịu không nổi. Điểm phát cơm của bà ở trước hẻm 523 đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TPHCM, chỉ có chiếc bàn nhỏ gắn tấm bìa ghi chữ “Cơm từ thiện”. Cứ đến 10g sáng mỗi ngày, trên chiếc bàn kê sẵn, bà Hòa xếp ngay ngắn những phần cơm canh còn nóng hổi chờ người đến nhận.
Cụ bà bán vé số đói lả, nhận được hộp cơm từ cô Hòa, liền ngồi xuống bên đường ăn ngấu nghiến.
Cụ bà bán vé số đói lả, nhận được hộp cơm từ bà Hòa, ngay lập tức mở ra ăn.
Cô Cao Thị Thanh vốn làm giúp việc ở quận 7, TPHCM. Dịch bệnh, cô mất việc, theo chồng ra ngã tư Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn nhận cơm từ thiện.
Cô Cao Thị Thanh làm giúp việc ở quận 7, TPHCM. Dịch bệnh, cô mất việc, theo chồng ra ngã tư Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn (quận 1, TPHCM) nhận cơm từ thiện.
Người nghèo xếp hàng ngay ngắn, tuân thủ quy định phòng dịch bệnh COVID-19 trong lúc chờ phát cơm miễn phí trên đường Nguyễn Trung Trực, quận 1, TPHCM.
Người nghèo xếp hàng ngay ngắn chờ phát cơm miễn phí trên đường Nguyễn Trung Trực, quận 1, TPHCM.

Lâm Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI