16 năm tù cho đứa cháu "trời đánh" đã tấn công bà nội, cướp nữ trang

22/01/2026 - 14:50

PNO - Tại phiên xét xử sơ thẩm, Mã Tấn Phát đã nhận tội và xin lỗi bà nội.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mã Tấn Phát (18 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) 16 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trong quá trình xét xử, Phát đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, nhiều lần bật khóc và xin bà nội tha thứ. Bị hại trong vụ án là bà Cao Thị H. (75 tuổi – bà nội của Phát) cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Phát tại phiên xét xử sơ thẩm
Bị cáo Phát tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, bà H. sống cùng với vợ chồng con trai là ông Mã Văn N. và cháu nội là Phát.

Trước đó, Phát đã vay tiền qua iCloud và nợ tiền của bạn. Sáng 16/4/2025, chỉ có Phát và bà H. ở nhà, Phát vào phòng của bà nội lấy trộm 1 điện thoại di động rồi ra phía sau nhà cầm 2 thanh gỗ.

Khi bà H. đang ngồi may đồ, Phát đi vòng ra phía sau rồi dùng thanh gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu làm bà gục xuống. Sau đó Phát lấy 1 nhẫn vàng 24K, 1 vòng tay vàng 18K, 1 sợi dây chuyền vàng 18K mà bà H. đang đeo trên người.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phát đi ra phía sau nhà rửa sạch vết máu dính trên người, vứt bỏ thanh gỗ rồi đem vàng bán được gần 37 triệu đồng, mua đồ vào bệnh viện thăm bạn gái.

Trong quá trình di chuyển, Phát đã ném bỏ điện thoại lấy trộm của bà nội.

Bà H. được xác định tỉ lệ thương tích 28%, tài sản bị Phát lấy có giá trị trên 60 triệu đồng.

Hoàng Thịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI