Xúc động trong từng khoảnh khắc diễu binh mừng Quốc khánh

02/09/2025 - 12:35

PNO - Người dân, cựu chiến binh xúc động, tự hào trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khi khí thế quân dân hòa nhịp bước chân hào hùng.

Bà Lê Thị Lương (trái) luôn nhiệt tình chào đón, cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành
Bà Lê Thị Lương (trái) luôn nhiệt tình chào đón, cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành

Ngồi trong khu vực ưu tiên - dành cho người có công ở góc phố Hàng Cháo, cựu chiến binh Lê Thị Lương (63 tuổi, từng là lính của Binh trạm 170 (sau chuyển thành Trung đoàn 661) thuộc Cục xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) như vỡ òa cảm xúc trong từng bước chân của các khối diễu hành, từng khí tài quân sự. Miệng luôn cười, tay luôn vẫy cờ và “chào các chú bộ đội”.

Bà chia sẻ: “Từ bé đến giờ tôi mới được xem duyệt binh, diễu binh với không khí tưng bừng, phấn khởi như thế này. Đây cũng là dịp lắng lại cùng chặng đường phát triển của đất nước. Người dân hồ hởi, các khối quân đội, công an, tình nguyện viên… hăng hái, nhiệt tình, chịu khó - không chỉ trong tập luyện, mà còn thể hiện lòng tri ân với các thế hệ cha anh đi trước”.

Bà Lương bảo khi thấy khí tài trên không, trên bộ, và cả trên biển (truyền hình trực tiếp từ Khánh Hòa), bà đã thấy hào hùng, khí phách. Bà cười: “Không thể trẻ lại để được là một thành viên trong khối diễu binh, diễu hành được. Nhưng tôi rất mong được đón lễ diễu binh - 10 năm và duyệt binh - 40 năm một lần nữa”.

Cựu binh Lê Văn Thứ (tỉnh Hà Tĩnh) cười rạng rỡ dưới vành nón tai bèo: “Phải nói là hào hùng, xúc động và cả tự hào nữa. Tôi được dự lễ diễu binh, diễu hành kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, là thấy không còn mong muốn gì hơn nữa”.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Năm tham dự cả A50 và A80
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Năm tham dự cả A50 và A80


Ngày diễn ra lễ diễu binh nhân 30/4 tại TPHCM, cựu binh Nguyễn Xuân Năm (tỉnh Bắc Giang) đã có mặt, nay ông lại tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỉ niệm 80 năm Quốc khánh với xúc cảm tràn đầy. Ông nói chắc nịch: “Trong lễ diễu binh, diễu hành hôm nay, càng thấy tự hào về sự phát triển của đất nước và tri ân những người đã đổi cả sinh mạng của mình để lấy độc lập, hòa bình cho dân tộc”.

Cụ Phạm Thị Thức (84 tuổi) tóc bạc phơ, mắt cũng mờ, nhưng cụ cảm nhận rõ “không khí tưng bừng. Thời con gái tôi được đi xem diễu binh một lần, nhưng ngày đó chỉ có các khối bộ đội thôi, không có xe pháo, tên lửa như lần này. Hai ông bà già dắt nhau đi từ ngoại ô, trong không khí này thấy vui sướng và cảm động lắm”.

Vợ chồng cụ Phạm Thị Thức, Vũ Văn Đàm
Vợ chồng cụ Phạm Thị Thức, Vũ Văn Đàm

Cụ Vũ Văn Đàm (85 tuổi) ngồi bên, đôi tai đã không còn nghe được nữa. Phải nói như hét vào tai cụ mới: “Diễu binh hả, hoành tránh quá. Vui lắm. Cũng bõ một cái chân bỏ lại ở chiến trường”.

Là tình nguyện viên trong buổi sơ duyệt và Lễ diễu binh, diễu hành. Nguyễn Hữu Phước (sinh viên Trường đại học Lao động - Xã hội) chia sẻ, lần sơ duyệt đã rất hào hứng, đến ngày hôm nay thì cảm xúc dâng trào. "Tôi thấy rõ sự mong chờ và niềm vui của mọi người khi được tham gia sự kiện A80. Trong niềm tự hào cùng mọi người dân, tôi cũng có chút tự hào riêng khi góp mặt trong khối tình nguyện", Phước nói.

Nguyễn Hữu Phước (thứ ba từ trái qua) và đội tình nguyện
Nguyễn Hữu Phước (thứ ba từ trái qua) và đội tình nguyện

Phước thấy đặc biệt nhất là cảm xúc khi được trò chuyện với các cựu chiến binh. “Các bác đã trao truyền cho tôi tình yêu lịch sử và những bài học giữ nước. Các bác đã đánh đổi xương máu của mình để có được hòa bình như ngày hôm nay. Tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với đất nước và nền hòa bình này. Và cũng rất mong 10 năm sau sẽ được tham gia lễ diễu binh kỉ niệm 90 năm Quốc khánh”, Phước chia sẻ.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI