Trong A80, tinh thần người lính vẫn sáng rực giữa nắng nỏ, mưa rào

01/09/2025 - 18:39

PNO - Ngày 1/9, Hà Nội mưa nắng đan xen, lúc xối xả, lúc chói chang. Song khối cựu chiến binh ở khu vực ưu tiên vẫn giữ nguyên vị trí chờ đại lễ.

Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trên khu vực ưu tiên - vỉa hè đường Hùng Vương
Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trên khu vực ưu tiên - vỉa hè đường Hùng Vương
Cựu chiến binh Vũ Đình Ngoan (bìa phải) cùng đồng đội
Cựu chiến binh Vũ Đình Ngoan (bìa phải) cùng đồng đội

Trên vỉa hè - khu vực ưu tiên tại đường Hùng Vương, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tựu về từ sáng sớm. Cựu binh Vũ Đình Ngoan xuất phát từ Lào Cai lúc mờ sáng. “Về đến Ba Đình lúc 8g sáng và ngồi đây từ lúc đó tới giờ - qua 3 trận mưa rồi, nhưng tinh thần chúng tôi không nản”.

80 tuổi, vào Nam đánh Mỹ rồi lại ngược ra Bắc vảo vệ biên giới, nay 80 tuổi, ông Ngoan bảo càng gần ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ông càng thấy nhớ đồng đội - những người đã vị quốc vong thân để ông có ngày được ngồi đây, dự lễ diễu binh, diễu hành.

Khi tôi hỏi: “Mưa nắng thất thường, các ông bà có thấy mệt không”? Cả dãy đồng loạt đứng dậy, tay vẫy cờ Tổ quốc, miệng cười rạng rỡ: “Chúng tôi không mệt. Ngồi bên đồng đội, tinh thần vượt nắng thắng mưa vẫn vẹn nguyên như hơn nửa thế kỷ trước”.

Tinh thần vượt mưa nắng vẫn ven nguyên như hơn nửa thế kỷ trước
Tinh thần vượt mưa nắng vẫn vẹn nguyên như hơn nửa thế kỷ trước
Cựu binh Nguyễn Hoành Bơn kiên nhẫn dưới trận mưa thứ ba trong ngày
Cựu binh Nguyễn Hoành Bơn kiên nhẫn dưới trận mưa thứ 3 trong ngày

Ngồi che ô dưới tiếng mưa, cụ Nguyễn Hoành Bơn (87 tuổi) nhớ đến những ngày “nắng đốt, mưa quay” ở đường Trường Sơn. Có mặt ở khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh từ 10g sáng, cụ xúc động: “Được các đồng chí sắp xếp cho anh em chúng tôi có chỗ ngồi, phát áo mưa, đến bữa lại đưa cơm, không phải đi đâu cả - thì chúng tôi đội mưa đội nắng chờ được. Mà mưa nắng thế này cũng có là gì so với ngày xưa, gian khổ lắm”.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thành
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thành

Nhà ở nội thành, song cựu binh 86 tuổi Nguyễn Đức Thành vẫn ra đường Hùng Vương, hòa không khí đón chờ diễu binh, diễu hành cùng đồng đội từ trưa 1/9. Ông Thành bảo: “Ra đây mới thấy các cụ ngoài 90 vẫn đi. Mình trẻ hơn, khỏe hơn, mình cũng phải nâng cao tinh thần tự hào chứ. 80 năm mới có một lần, nhân dân khắp các tỉnh thành đều háo hức về đây, chờ đón”. Tóc bạc trắng như mây, giọng ông Thành sang sảng dưới mưa: “Mưa này sá gì, tôi còn khỏe, Tổ quốc gọi lúc nào tôi cũng sẵn sàng”.

Người con trai đi cùng để săn sóc ông chia sẻ: “Ra đây, cha tôi tự hào, phấn khởi lắm. Ông nói ông sẵn sàng ngồi 20 tiếng, mưa hay nắng cũng không làm ông vơi bớt tinh thần được”.

8.000 ghế ưu tiên thắp sáng nụ cười cựu chiến binh trước ngày đại lễ

Chiều 1/9, khu vực ưu tiên với 8.000 ghế dành cho cựu chiến binh nhanh chóng được lấp đầy.
Chiều 1/9, khu vực ưu tiên với 8.000 ghế dành cho cựu chiến binh nhanh chóng được lấp đầy.

Đây là nghĩa cử tri ân của phường Ba Đình trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Đây là nghĩa cử tri ân của phường Ba Đình trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Những nụ cười rạng rỡ của các cựu chiến binh trong ngày hội lớn của dân tộc.
Những nụ cười rạng rỡ của các cựu chiến binh trong ngày hội lớn của dân tộc.

Một thương binh được đồng đội đưa vào khu vực ưu tiên, hình ảnh khiến nhiều người xúc động.
Một thương binh được đưa vào khu vực ưu tiên, hình ảnh khiến nhiều người xúc động.

Khu vực ưu tiên được đặt tại những vị trí “vàng”, sát đường, cho phép dõi theo toàn cảnh buổi lễ.
Khu vực ưu tiên được đặt tại những vị trí “vàng”, sát đường, cho phép dõi theo toàn cảnh buổi lễ.

Nhiều tổ chức, đơn vị
Nhiều tổ chức, đơn vị đã tặng quà tri ân các cựu chiến binh nhân dịp đại lễ đặc biệt của dân tộc để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Anh Ngọc

Nội dung tiếp theo

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI