Xúc động tiếng gọi con trai của mẹ liệt sĩ 104 tuổi hơn nửa thế kỷ tìm mộ con

03/04/2025 - 16:24

PNO - Sau hơn nửa thế kỷ trông ngóng, bà mẹ 104 tuổi òa khóc khi hài cốt người con trai hy sinh ở Lào được tìm thấy và đưa về an nghỉ tại quê nhà.

Clip: Mẹ 104 tuổi khóc nghẹn khi đón hài cốt con trai trở về

Ngày 3/4, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Hòa (SN 1951, quê xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã được cất bốc từ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) về an nghỉ tại quê nhà, kết thúc hành trình gian nan đi tìm mộ người thân.
Ngày 3/4, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Hòa (SN 1951, quê xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã được cất bốc từ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) về an nghỉ tại quê nhà, kết thúc hành trình gian nan đi tìm mộ của người thân.
Năm 1969, anh Hòa nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Tháng 6/1973, người thân nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Hòa (Trung đội trưởng thuộc Sư đoàn 968) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Suốt hàng chục năm qua, gia đình liệt sĩ Hòa vẫn luôn dò tìm thông tin mộ của anh song không có kết quả. Mỗi lần hay tin các đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Lào về quê, họ đều tìm đến nhưng không có thông tin nào về liệt sĩ Hòa.
Năm 1969, anh Hòa nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Tháng 6/1973, người thân nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Hòa (Trung đội trưởng thuộc Sư đoàn 968) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Suốt hàng chục năm qua, gia đình liệt sĩ Hòa vẫn luôn dò tìm thông tin mộ của anh song không có kết quả. Mỗi lần hay tin các đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Lào về quê, họ đều tìm đến, nhưng không có thông tin nào về liệt sĩ Hòa.
Cuối năm 2022, từ thông tin trên mạng Internet về tấm ảnh một bia mộ liệt sĩ mang tên Nguyễn Công Hòa, anh Nguyễn Công Quỳnh (40 tuổi, cháu của liệt sĩ Hòa) lặn lội vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 để xác minh. Anh Nguyễn Đình Trung (nhóm thiện nguyện tìm mộ liệt sỹ và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sỹ về quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh) - cho biết, do hồ sơ không đầy đủ nên sau đó gia đình đã làm đơn xin được giám định ADN và xác định chính xác hài cốt liệt sĩ Hòa. Nhóm thiện nguyện cũng đã hỗ trợ gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Hòa về quê nhà và tặng phần quà nhỏ cho thân nhân liệt sĩ.
Cuối năm 2022, từ thông tin trên mạng internet về tấm ảnh một bia mộ liệt sĩ mang tên Nguyễn Công Hòa, anh Nguyễn Công Quỳnh (40 tuổi, cháu của liệt sĩ Hòa) lặn lội vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 để xác minh. Anh Nguyễn Đình Trung - nhóm thiện nguyện tìm mộ liệt sĩ và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ về quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh - cho biết, do hồ sơ không đầy đủ, nên sau đó gia đình đã làm đơn xin được giám định ADN và xác định chính xác hài cốt liệt sĩ Hòa. Nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Hòa về quê nhà và tặng phần quà nhỏ cho thân nhân liệt sĩ.
Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Lài (104 tuổi, mẹ liệt sĩ Hòa) đã nằng nặc ngồi xe lăn ra trước cổng nhà ngóng chờ hài cốt con trai trở về. Sợ cụ quá xúc động, người thân luôn phải túc trực bên cạnh động viên. “Bà vẫn còn rất tỉnh táo, cứ thấp thỏm chờ đợi con trai trở về. Mấy hôm nay bà khóc rất nhiều vì xúc động” - anh Quỳnh nói.
Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Lài (104 tuổi, mẹ liệt sĩ Hòa) đã nằng nặc ngồi xe lăn ra trước cổng nhà ngóng chờ hài cốt con trai trở về. Sợ cụ quá xúc động, người thân luôn phải túc trực bên cạnh động viên. “Bà vẫn còn rất tỉnh táo, cứ thấp thỏm chờ đợi con trai trở về. Mấy hôm nay bà khóc rất nhiều vì xúc động” - anh Quỳnh nói.
Vợ chồng cụ Lài có 7 người con (3 gái, 4 trai). Trong đó 2 người con trai bị mất từ khi còn nhỏ, 2 người còn lại vợ chồng cụ đặt tên là Nguyễn Công Hòa và Nguyễn Công Bình, với mong ước đất nước sớm hòa bình. Gần 40 năm qua, sau khi người con trai cuối cùng cũng mất, cụ nương tựa vào con dâu trong căn nhà nhỏ ở quê nhà.
Vợ chồng cụ Lài có 7 người con (3 gái, 4 trai). Trong đó 2 người con trai bị mất từ khi còn nhỏ, 2 người còn lại, vợ chồng cụ đặt tên là Nguyễn Công Hòa và Nguyễn Công Bình, với mong ước đất nước sớm hòa bình. Gần 40 năm qua, sau khi người con trai cuối cùng cũng mất, cụ nương tựa vào con dâu trong căn nhà nhỏ ở quê nhà.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Lài đã quên đủ thứ, nhưng chưa bao giờ cụ quên người con đang nằm lại đâu đó ở chiến trường. Người mẹ này vẫn luôn giữ vững niềm tin và hy vọng tìm thấy con trai. Nỗi day dứt lớn nhất của cụ cuối cùng cũng đã được người cháu nội thực hiện sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Lài đã quên đủ thứ, nhưng chưa bao giờ cụ quên người con đang nằm lại đâu đó ở chiến trường. Người mẹ này vẫn luôn giữ vững niềm tin và hy vọng tìm thấy con trai. Nỗi day dứt lớn nhất của cụ cuối cùng cũng đã được người cháu nội thực hiện sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Khoảng khắc nhìn thấy hài cốt con trai được phủ trong lá Quốc kỳ, mẹ đã òa khóc gọi tên con “Hòa ơi! cuối cùng mẹ cũng đã chờ được ngày con trở về rồi”.
Khoảnh khắc nhìn thấy hài cốt con trai được phủ trong lá Quốc kỳ, người mẹ đã òa khóc gọi tên con: “Hòa ơi! cuối cùng mẹ cũng đã chờ được ngày con trở về rồi”.

Đôi tay đã nhăn nheo của mẹ liên tục sờ lên lá cờ phủ trên hài cốt liệt sĩ Hòa. “Chắc ông trời cho mẹ sống đến giờ để đón con về. Vậy là mẹ yên tâm nhắm mắt rồi con ạ!” - cụ Lài thủ thỉ bên hài cốt con trai.
Đôi tay nhăn nheo của mẹ liên tục sờ lên lá cờ phủ trên hài cốt liệt sĩ Hòa. “Chắc ông trời cho mẹ sống đến giờ để đón con về. Vậy là mẹ yên tâm nhắm mắt rồi con ạ!” - cụ Lài thủ thỉ bên hài cốt con trai.

Rất đông người dân địa phương tới thắp hương viếng người con của quê hương khi hay tin liệt sĩ Hòa được đưa về quê nhà an nghỉ.
Rất đông người dân địa phương tới thắp hương viếng người con của quê hương, khi hay tin liệt sĩ Hòa được đưa về quê nhà an nghỉ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI