"Weak Hero Class 2" và sức hút của dòng phim bạo lực học đường Hàn Quốc

02/05/2025 - 20:16

PNO - Tiếp nối thành công của phần đầu, "Weak Hero Class 2" (tựa Việt: Anh hùng yếu đuối 2) đẩy chủ đề bạo lực học đường lên một cao trào mới, tăm tối hơn, dữ dội hơn và nhiều bi kịch hơn. Không đơn thuần là những pha đối đầu tay đôi giữa kẻ bắt nạt và nạn nhân, bộ phim phơi bày một hệ thống bạo lực có tổ chức, được nuôi dưỡng bằng sự đồng lõa, im lặng và sự tắc trách của người lớn.

Khi bạo lực trở thành luật ngầm

Nhân vật trung tâm Yeon Si-eun tiếp tục hành trình sinh tồn trong một môi trường học đường - nơi quyền lực được quyết định bằng nắm đấm chứ không phải điểm số. Nếu ở phần 1, cậu học sinh yếu ớt dùng trí thông minh để chống lại những kẻ đầu gấu, thì ở phần 2, cuộc đối đầu trở nên phức tạp hơn khi các băng nhóm học đường hình thành với “luật lệ riêng”, đẩy học sinh vào một trật tự ngầm u ám.

Weak hero class 2 đặt nhiều góc nhìn về thực trạng bạo lực học đường
Weak Hero Class 2 đặt nhiều góc nhìn về thực trạng bạo lực học đường

Weak Hero Class 2 không đưa ra lời giải rõ ràng cho câu hỏi: Làm thế nào để sống sót trong môi trường không có kỷ luật, mà để khán giả tự cảm nhận. Càng chống trả, Yeon Si-eun càng bị hút sâu vào vòng xoáy của bạo lực và thù hận - nơi ranh giới giữa “tự vệ” và “trả thù” trở nên mong manh.

Điều đặc biệt là phim không né tránh khi phơi bày vai trò thụ động, thậm chí vô trách nhiệm của giáo viên, ban giám hiệu và phụ huynh. Nhà trường chạy theo thành tích, còn thầy cô giáo nhiều khi chọn cách làm ngơ trước những tiếng kêu cứu. Phụ huynh thì đặt nặng kỳ vọng, vô tình tạo thêm áp lực cho con. Trong bức tranh ấy, học sinh buộc phải tự chiến đấu để tồn tại, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bạo lực học đường: Bi kịch tâm lý của người trẻ

Weak Hero Class 2 không chỉ mô tả những cú đấm, cú đá trên màn ảnh, mà còn lột tả những vết thương tâm lý âm ỉ trong tâm hồn người trẻ.

Nhân vật chính Yeon Si-eun, dù có vẻ lạnh lùng và lý trí, nhưng thực chất là một đứa trẻ cô đơn, khắc khoải trong nỗi sợ hãi thường trực, luôn phải tính toán để sinh tồn. Yeon Si-eun không có nơi nào an toàn thực sự, dù là ở trường hoặc trong chính ngôi nhà của mình. Thậm chí, tâm trạng bất an luôn tồn tại trong chính tâm trí Yeon Si-eun. Đó là cảm giác của một thế hệ đang bị tổn thương trong im lặng.

Weak Hero Class 2 khiến người lớn phải hốt hoảng nhìn lại chính mình khi chứng kiến nỗi cô đơn, tổn thương tinh thần và sự giằng xé nội tâm của những người trẻ bị mắc kẹt trong môi trường giáo dục vô cảm. Những cơn ác mộng, cảm giác bị phản bội, sự bất lực khi không ai đứng về phía mình, tất cả biến bộ phim trở thành tiếng nói đại diện cho một thế hệ đang khao khát được lắng nghe.

Nhiều khảo sát do UNICEF phối hợp với các quốc gia thực hiện cho thấy, hơn 50% học sinh từng chứng kiến hoặc trải qua bạo lực học đường, nhưng phần lớn không dám chia sẻ với phụ huynh hoặc giáo viên. Vì sợ rắc rối. Vì sợ bị đổ lỗi. Vì “không ai hiểu mình”. Chính sự im lặng đó, như ở Weak Hero Class 2, đã và đang khiến không ít thiếu niên trượt dần vào vùng tối tâm lý mà người lớn không hề hay biết.

Weak hero kể lại câu chuyện đáng suy ngẫm về sự cô đơn của thiếu niên
Weak Hero Class 2 kể lại câu chuyện đáng suy ngẫm về sự cô đơn của thiếu niên

Khi phim ảnh lên tiếng thay giáo dục

Không phải ngẫu nhiên mà những bộ phim Hàn Quốc về bạo lực học đường như The Glory (Vinh quang trong thù hận), Juvenile Justice (Toà án vị thành niên), All of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống), hay thậm chí là Sky Castle (Lâu đài tham vọng), The World of the Married (Thế giới hôn nhân)... lại liên tục “gây bão” trên các nền tảng xem phim trực tuyến và mạng xã hội.

Dù khai thác dưới nhiều góc nhìn khác nhau, điểm chung của các bộ phim này là sự lên tiếng mạnh mẽ về bất công, về hệ thống giáo dục khắc nghiệt và mối quan hệ lạnh lùng giữa cha mẹ và con cái.

The Glory làm người xem rùng mình trước những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần mà nạn nhân bạo lực học đường phải mang theo suốt đời. Sky Castle vạch trần áp lực thi cử đến mức phi lý và sự thao túng của phụ huynh đối với con cái. Trong khi đó, The World of the Married cho thấy bạo lực học đường không chỉ là chuyện của học sinh, mà bắt nguồn từ những tổn thương trong chính gia đình.

Trailer phim Weak Hero Class 2:

Chính sự phản ánh chân thực, quyết liệt và không né tránh hiện thực đã khiến dòng phim này “hot” hơn bao giờ hết. Không chỉ khán giả Hàn Quốc, người trẻ ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, cũng thấy được phần nào câu chuyện của mình qua từng thước phim. Dòng phim này đã trở thành “tấm gương” soi chiếu những góc khuất trong giáo dục, trong tâm lý người trẻ, và trong chính cách người lớn đang nuôi dạy thế hệ tương lai.

Phim truyền hình gốc Weak Hero Class 2 đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu dành cho phim truyền hình không phải tiếng Anh phát hành trên Netflix, chỉ 3 ngày sau khi phát hành.

Bộ phim đã ghi nhận 6,1 triệu lượt xem, được tính bằng cách chia tổng số giờ xem cho thời lượng phát sóng. Phim cũng giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 10 phim truyền hình hay nhất của Netflix Hàn Quốc kể từ khi ra mắt (25/4), và lọt vào danh sách Top 10 ở 63 quốc gia, bao gồm Brazil, Mexico, Bỉ, Pháp, Morocco, Hy Lạp, Indonesia, Singapore, Thái Lan và New Caledonia.

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI