Vụ vận thang công trình rơi tự do: Bốn đứa trẻ mếu máo “đòi” quà của bố

04/01/2021 - 12:34

PNO - “Mấy bữa bố gọi về còn nói bố đang làm kiếm tiền, tết về sẽ chở bốn chị em đi mua quần áo mới mà”, con gái đầu lòng 11 tuổi của anh Phượng mếu máo trong đám tang bố khiến không ai có thể cầm được nước mắt.

Sáng 4/1, căn nhà nhỏ của anh Phạm Đức Phượng (47 tuổi) ở xóm Phì Bắc (xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tấp nập người vào ra thăm hỏi, động viên vợ con anh gắng gượng vượt qua nỗi đau. Anh Phượng là một trong 3 công nhân tử vong trong vụ vận thang công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An rơi tự do làm 11 người thương vong trưa 2/1.

Từ khi hay tin chồng gặp nạn, chị Trần Thị Hiền (37 tuổi) như ngã quỵ, người thân phải túc trực bên cạnh động viên vì sợ chị bị sốc trước nỗi đau quá lớn. “Mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, giờ em phải làm sao đây” - chị Hiền nấc nghẹn.

Người thân phải đi bên cạnh đỡ chị Hiền trong đám tang chồng
Người thân phải đi bên cạnh đỡ chị Hiền trong đám tang chồng

Theo người thân, hơn chục năm trước, anh Phượng và chị Hiền nên duyên vợ chồng. Cuộc sống của gia đình anh chị tuy còn khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Để lo cho gia đình, anh Phượng bươn chải đi làm thuê, làm mướn còn chị Hiền ở nhà làm ruộng và chăm bốn con nhỏ.

“Nhà nó còn khó khăn lắm, nhưng được cái cả hai vợ chồng đều siêng năng. Khi nghe tin thằng Phượng gặp nạn, ai cũng thương. Không chỉ thương thằng Phượng mà còn thương cả vợ con nó, giờ không biết bám víu vô mô”, một người hàng xóm của anh Phượng xót xa.

Chứng kiến cảnh hai con gái của anh Phượng khóc đòi cha, nhiều người không cầm được nước mắt
Chứng kiến cảnh hai con gái của anh Phượng khóc đòi cha, nhiều người không cầm được nước mắt

Ôm ba đứa em đang vô tư chơi đùa trong đám đông, bé Phạm Thị Huyền (11 tuổi, con gái đầu lòng của vợ chồng anh Phượng) ngoái nhìn vào di ảnh bố rồi mếu máo: “Hôm trước bố gọi về còn nói bố đang làm kiếm tiền, tết về sẽ chở 4 chị em đi mua quần áo mới mà”. 

Cách nhà anh Phượng không xa là nhà của anh Trần Công Hiếu (44 tuổi). Anh Hiếu bị thương nặng trong vụ tai nạn, do vết thương quá nặng nên bệnh viện trả về và anh tử vong sau đó. Thời điểm anh Hiếu gặp nạn, vợ anh vẫn đang làm phụ hồ ở Hà Nội. Nghe tin, chị vội bắt xe về quê gặp chồng lần cuối.

Một năm trước, anh Hiếu bị đau khớp nên phải mổ thay xương. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới đủ tiền viện phí. Gần đây, sức khỏe tốt hơn nên anh Hiếu đi làm kiếm tiền trả nợ. Nào ngờ, tai nạn thương tâm xảy đến.

Công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An
Công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An
Chiếc vận thang xảy ra sự cố
Chiếc vận thang của sự cố

Ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành - cho biết, hoàn cảnh của cả hai nạn nhân đều rất khó khăn, sống dựa vào nghề nông và làm thợ xây thời vụ. Ngoài thăm hỏi, động viên gia đình, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ cho các nạn nhân.

Bác sĩ Đặng Văn Hùng Minh - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hiện vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện với các tổn thương rất phức tạp. Các nạn nhân bị đa chấn thương hàm mặt, chấn thương sọ não, chấn thương ngực... chỉ số sinh tồn đều ở mức bình thường.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Hải cho biết, hiện công trình đã bị tạm đình chỉ thi công để phục vụ công tác điều tra. Sáng cùng ngày (4/1), đoàn công tác của Bộ Xây dựng cũng đã đến hiện trường kiểm tra.

8 nạn nhân còn lại đang điều trị bị đa chấn thương nặng song không ai bị đe dọa tính mạng.
8 nạn nhân còn lại bị đa chấn thương nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng

Ông Lê Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp 171 - cho biết, các công nhân gặp nạn đều được ký hợp đồng lao động khoán việc. “Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, hiện chúng tôi đang làm việc với công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Phía công ty đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong và công nhân tại bệnh viện” - ông Lực nói.

Trước đó, khoảng 13g trưa 2/1, nhóm công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An (vị trí giao nhau giữa đường Lê Nin và đường Duy Tân, TP. Vinh) sử dụng vận thang lên tầng cao thì gặp sự cố, thang rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 8 người bị đa chấn thương nặng.

Phan Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyễn thị Đào 04-01-2021 21:40:17

    ông Phượng là lao động chính trong nhà. ông bà nội k còn ai. ông bà ngoại già yếu ở xã. nay ai trông con cho chị Hiền đi làm. mong rằng các chính quyền có cách giúp đỡ các cháu nhỏ được ăn học nên người

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI