Vợ đòi đánh con

27/10/2025 - 18:00

PNO - Vợ em hiểu hết, biết hết những điều cần làm; vấn đề của cô ấy là không kiềm chế được cảm xúc tiêu cực và em phải là người giúp đỡ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Có vẻ vợ em đang gặp vấn đề thần kinh. Cô ấy từng là một người mẹ rất yêu con, từng bật khóc vì xót khi con bị bác sĩ chích thuốc, từng lo không còn tình thương dành cho đứa con thứ hai vì quá yêu bé đầu lòng. Vậy mà từ khi con gái đầu lên lớp Ba (đến giờ là lớp Năm), quan hệ giữa 2 mẹ con xấu đi thấy rõ. Nguyên nhân do con gái em hay cãi, mẹ nói gì cũng cãi bất kể đúng sai.

Vợ em nóng tính, vốn làm sếp trong cơ quan, nay về nhà nói gì con cũng cãi thì không chịu được. Em thấy vợ cũng giải thích, nói ngọt nhưng chỉ được vài câu là hết kiên nhẫn. Nhiều lúc em đang đi làm mà cô ấy cứ nhắn tin với lời lẽ rất tiêu cực: “Con T. hỗn quá, em sẽ cho ăn đòn”; “Hôm nay mẹ đánh đòn rồi, tối còn hỗn hào thì tính tiếp”, “Đời em hối hận nhất là sinh ra nó”... Những lần như thế, em càng khuyên can, phân tích, cô ấy càng điên lên, nói em chỉ biết bênh con. Từ giận con, vợ quay ra giận chồng.

Về bản chất, vợ em không ác, thậm chí còn rất tình cảm. Nhưng 2 năm qua, làm người ở giữa, em rất vất vả hàn gắn mà tình cảm mẹ con vẫn không thể tốt lên. Em phải làm sao?

T.M.V. (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em T.M.V. thân,

Chia sẻ với em về áp lực của người đứng giữa phải gồng mình giữ hòa khí gia đình mà em đang cố gắng hơn 2 năm qua. Cảm ơn em đã không buông lời phán xét trách móc vợ mà ít nhiều thể hiện sự thấu hiểu.

Em nói đúng, vợ em không phải người xấu và ác tâm, cô ấy chỉ đang có dấu hiệu kiệt sức về tinh thần và rối loạn cảm xúc. Vị trí lãnh đạo cho cô ấy tính cách quyết đoán, quen mệnh lệnh. Trạng thái cảm xúc, cộng với đặc điểm tính cách đó khiến cô ấy không dễ tiếp nhận lời giảng giải khi đang nóng giận. Nếu em hấp tấp truyền thụ chỉ gây tác dụng ngược - vợ càng cảm thấy bị cô lập, bị quy trách nhiệm, không được giúp đỡ và bị bỏ rơi trong mối quan hệ cha - mẹ - con.

Qua thư, Hạnh Dung nghĩ vợ em là kiểu phụ nữ trí thức. Cô ấy thừa sức hiểu trẻ ở ngưỡng tuổi ngấp nghé dậy thì sẽ trái tính trái nết, muốn độc lập và hay phản kháng. Bằng chứng là cô ấy có cố gắng ngọt ngào với con. Có lẽ cô ấy thừa hiểu đòn roi không phải giải pháp tốt. Do vậy, em không cần giải thích, khuyên can vợ nữa. Vợ em hiểu hết, biết hết những điều cần làm; vấn đề của cô ấy là không kiềm chế được cảm xúc tiêu cực và em phải là người giúp đỡ.

Giải pháp hữu hiệu để giúp người nóng nảy hạ hỏa là lắng nghe, không phản kháng và thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm, yêu thương. Những lúc vợ giận, em đừng phân tích, giảng giải, rạch ròi vợ đúng hay con đúng. Hãy ôm cô ấy, nghe cô ấy xả hết cảm xúc khó chịu, bất lực, tức giận và cho cô ấy biết rằng dù thế nào, chồng vẫn bên vợ và đứng về phía vợ để cùng giải quyết mọi chuyện. Hạnh Dung tin một phụ nữ có bản lĩnh, có hiểu biết khi được xoa dịu cảm xúc sẽ bình tĩnh và biết nên làm gì.

Em cũng nên trò chuyện với con, lắng nghe con, đồng thời cho con biết mẹ yêu con thế nào, đang mệt mỏi, áp lực ra sao và cần được 2 cha con giúp đỡ… Để cải thiện một mối quan hệ phải có nỗ lực thay đổi từ 2 phía. Khi hiểu mẹ, thương mẹ và được dạy cách cư xử phù hợp, con sẽ ít làm mẹ giận hơn.

Hơn lúc nào hết và hơn ai hết, em phải là người mềm mỏng để tạo bầu không khí vui vẻ, kết nối trong gia đình. Nếu cần, em có thể tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý trị liệu để giúp các thành viên trong gia đình nhìn nhận lại vấn đề của mỗi người, từ đó biết cách cải thiện mối quan hệ.

Chúc gia đình em sớm tìm lại những phút giây hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI