Vĩnh biệt dì Mười Mai - nữ họa sĩ đầu tiên của Báo Phụ Nữ

04/02/2020 - 19:21

PNO - Chiều 4/2, dì Mười Mai thân thương, nữ họa sĩ trình bày đầu tiên của Báo Phụ Nữ đã từ trần ở tuổi 98.

Dì Mười Mai tên thật là Phạm Kim Mười, sinh năm 1922 quê ở Đồng Tháp. Dì Mười Mai vốn không có gia đình riêng. Những năm cuối đời, dì sống tại viện dưỡng lão Thị Nghè, thi thoảng có con cháu, họ hàng và các đồng nghiệp Báo Phụ Nữ đến thăm hỏi. Tin dì Mười Mai ra đi khiến nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Phụ Nữ các thời kỳ đều nghẹn ngào. Bởi trước Tết nguyên đán, các anh chị cán bộ hưu trí của báo vừa vào thăm sức khỏe của dì. Dì minh mẫn nhận mặt, gọi tên từng người. Còn hẹn gặp nhau ở kỷ niệm 45 năm thành lập Báo.

Theo hồi tưởng của ông Nguyễn Văn An - Nhà “tư sản đỏ”, người cho báo Phụ Nữ mượn 10 cây vàng để thực hiện tờ báo Phụ Nữ Sài Gòn (tiền thân của Báo Phụ Nữ TPHCM sau này) lúc sinh thời: “Chị Mười Mai là một trong những người có công đầu tiên của tờ Báo Phụ Nữ. Tôi cho mượn vàng xong thì được các chị mời vô họp luôn trong nhóm thực hiện tờ báo, lo khâu in ấn, phát hành. Ngày 18/5, các khâu trong quy trình chuẩn bị đã xong, phân công đâu ra đấy, các chị Tư Duy Liên tổng duyệt, Vân Trang lo bài vở, chị Mười Mai trình bày… Miệt mài cả ngày, cuối cùng tờ Phụ Nữ Sài Gòn số 1 ra mắt độc giả với 50.000 bản, đẹp đẽ, ấn tượng, trưng khắp đường phố Sài Gòn ngay sinh nhật Bác”.

Dì Mười Mai lúc sinh thời
Dì Mười Mai lúc sinh thời
Lúc nào trên môi dì Mười Mai cũng đều nở nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng, duyên dáng
Lúc nào trên môi dì Mười Mai cũng như đang nở nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng, duyên dáng

Từ sau đó, cho đến ngày về hưu, mỗi số Báo Phụ Nữ đều có bàn tay dì Mười Mai chăm chút. Công lao của dì Mười Mai với tờ Báo Phụ Nữ được chúng tôi nhắc nhở nhau trong mỗi lần sinh nhật Báo, còn tình cảm, lối sống giản dị, sự gần gũi, thân thương của dì thì được nhiều thế hệ phóng viên, nhân viên, biên tập viên lẫn lãnh đạo Báo các thời kỳ đều trân trọng.

Dì Năm Tuyết (đầu tiên bên trái) - nguyên Phó tổng biên tập và dì Hồng Điệp (thứ 2 ,bên phải) - nguyên thủ quỹ của Báo đếm thăm dì Mười Mai
Dì Mười Mai trong vòng yêu thương của các thế hệ báo Phụ Nữ TPHCM
Chị Lê Huyền Ái Mỹ (bài trái) Tổng Biên tập Báo Phụ nữ và các anh chị đồng nghiệp thăm dì Mười Mai nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 43 của  Báo
Chị Lê Huyền Ái Mỹ (bìa trái) Tổng biên tập Báo Phụ Nữ và các anh chị đồng nghiệp thăm dì Mười Mai nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 43 của Báo tại nhà dưỡng lão
Chị Nguyễn Thế Thanh - nguyên Tổng biên tập Báo Phụ Nữ thăm dì Mười Mai

Chiều nay, trên facebook của các anh chị phóng viên, lãnh đạo Báo Phụ Nữ các thời kỳ tràn ngập hình ảnh dì với nụ cười đôn hậu, dễ mến. Nhìn những tấm ảnh cuối cùng ấy, thân hình gầy guộc của dì, nhẹ tựa vào các em, cháu đồng nghiệp như báo hiệu một lời chia xa...

16g30 chiều nay, dì Mười Mai trút hơi thở cuối cùng, đi vào miền thanh thản, rất xa. 

Chị Lê Thị Bạch Mai - nguyên là biên tập viên, cũng là một trong những phóng viên đầu tiên của Báo đã viết trên trang cá nhân của mình: “Tụi con tiễn biệt dì, người họa sĩ trình bày đầu tiên của tờ báo Phụ Nữ, một biên ủy viên cẩn thận, nghiêm khắc, gìn giữ tờ báo cho tụi con từ lúc mới thành lập cho tới khi về hưu. Không thể kể hết công sức và tình yêu mà dì đã dành cho Báo Phụ Nữ”. 

Kính vĩnh biệt dì!

Nghi Anh

Theo tin từ gia đình, 20g tối nay 4/2/2020 (tức ngày 11 tháng 1 năm Canh Tý) sẽ làm lễ nhập quan. Linh cữu dì Mười Mai quàn tại Nhà tang lễ Viện dưỡng lão Thị Nghè số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM. Lễ viếng diễn ra từ 6g -18g ngày 5/2/2020. Sau đó sẽ di quan về chùa Ấn Quang, số 243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM. 

Lễ động quan lúc 6g30 ngày 8/2/2020 (nhằm ngày 15 tháng 1 năm Canh Tý), sau đó di quan, hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. 

Thông tin liên lạc: Anh Đinh Ngọc Phú - 0385585173

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI