PNO - PNO - Sáng 12/4, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức Liên hoan gương sáng phụ nữ dân tộc nhằm tuyên dương gương phụ nữ dân tộc tiêu biểu, những người đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP, sự tiến bộ của phụ nữ và...
Chia sẻ bài viết: |
Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh đạt hơn 620.000 lượt, mang về nguồn thu hơn 2,2 ngàn tỉ đồng.
Lòng yêu nước không bao giờ mất đi. Nó chỉ thay đổi cách biểu hiện theo từng thời kỳ, từng thế hệ.
Dịp lễ 2/9, người lao động được nghỉ 4 ngày, nhiều địa phương ở miền Tây có lượng khách du lịch tăng so với ngày thường nhưng không cao.
Hệ thống cao tốc không chỉ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM.
Tình yêu đối với đất nước hiện lên từ những điều bình dị nhất...
Không khí lễ hội đua ghe truyền thống sôi động trên sông Hương (TP Huế) chào mừng Quốc khánh 2/9.
Người dân, cựu chiến binh xúc động, tự hào trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khi khí thế quân dân hòa nhịp bước chân hào hùng.
Ngay sau khi Lễ diễu binh, diễu hành A80 kết thúc, các chiến sĩ có màn cầu hôn bất ngờ trước sự chứng kiến của đồng đội và hàng ngàn người dân.
Trên các tuyến đường, người dân bịn rịn chia tay các chiến sĩ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Những đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố phường Hà Nội trong tiếng hò reo vang dội của người dân, tạo nên bức tranh hoành tráng, rộn ràng cảm xúc.
Giữa mưa bom bão đạn, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng đồng đội vẫn kiên cường vượt gian khó, may nên những lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.
Sáng nay, Hà Nội có sương mù nhưng không mưa, thuận lợi cho những màn trình diễn hoành tráng.
Hai chị em ruột tự chạy xe đạp điện từ Thanh Hóa ra Hà Nội thì gặp sự cố xe hết điện. CSGT giúp đỡ, liên lạc với gia đình các em.
Hơn bao giờ hết, không khí Hà Nội "nóng rực" trong đêm 1/9, bởi chỉ vài tiếng nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh bắt đầu.
Đón nhận bức ảnh màu phục dựng 2 người con trai hy sinh từ hơn 50 năm trước, mẹ Tứ nghẹn ngào: “Đúng các con đây rồi!”.
Ngày 1/9, Hà Nội mưa nắng đan xen, lúc xối xả, lúc chói chang. Song khối cựu chiến binh ở khu vực ưu tiên vẫn giữ nguyên vị trí chờ đại lễ.
Người dân đại diện cho gia đình đi nhận quà Tết Độc lập đều không giấu được niềm phấn khởi và gửi lời cảm ơn tới Nhà nước.
Dù mưa nặng hạt song dòng người vẫn ùn ùn đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình. Khu vực đường Hùng Vương gần như không thể... tiếp cận.