Trung thu rộn ràng ở xóm trọ “có một không hai” giữa lòng Hà Nội

15/09/2016 - 06:07

PNO - 7h30p, nhà bác Đỏ đã rộn rã tiếng cười nói, vui ca. Bác Đỏ bảo, năm nay tổ chức trung thu sớm để mọi người còn đi chơi với người yêu. Hiếm có chủ trọ nào tâm lí, được ca ngợi “có một không hai” như bác.

“Chị Hằng phòng 1, nghén 4 tháng rồi, rất thích quả hồng, thanh long nên để phần cho chị nhé”, bác Đỏ vừa ân cần dặn dò vừa thoăn thoắt sắp hoa quả vào đĩa cho mọi người trong xóm liên hoan trung thu.

Bác Đỏ là thế, có lúc nghiêm khắc nhưng có lúc lại hiền như mẹ, luôn chu đáo, chỉ bảo các sinh viên từng tí như con cháu trong nhà.

10 năm xây nhà cho sinh viên thuê trọ, bác Nguyễn Thị Đỏ (nhà số 8, ngõ 1096 đường Láng) đã đón bao lớp sinh viên đến đây sinh sống, học tập rồi trưởng thành. Thương sinh viên đi học xa nhà, không được bố mẹ chăm sóc nên ăn uống, sinh hoạt đôi khi chẳng nơi đến chốn, bác Đỏ thỉnh thoảng lại nấu canh cá, nấu chè, rồi tổ chức vui liên hoan trong những ngày lễ, tết cho mọi người trong xóm. Bởi thế mà tình cảm giữa bà chủ trọ tốt bụng với các sinh viên gắn bó như người thân trong gia đình, mọi người ở đây cũng đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau như anh chị em.

Các lớp sinh viên gắn bó với bác Đỏ ở xóm trọ này, nhiều đôi cũng thành cặp. Vài lần ngồi cạnh nhau trong những buổi sinh hoạt chung của xóm, mọi người gần gũi nhau hơn, cứ thế cũng 10 đôi đã nên duyên vợ chồng.

“Em mới chuyển đến đây được 1 tháng thôi, lần đầu đến xem phòng, em không biết bác là ai cả, ngồi nói chuyện với bác từ 7 rưỡi tối đến 11 giờ đêm thấy hợp duyên nên hôm sau em đến đây ở luôn.” Giang, cô sinh viên năm 2 Đại học Ngoại Thương, quê Bắc Ninh chia sẻ.

Bác Hải (chồng bác Đỏ) có thú vui câu cá, thỉnh thoảng bác đi câu được cả mấy chục cân, số cá ấy bác không bán mà cất tủ lạnh nấu cho sinh viên ăn. Lần nào nấu nướng hay tổ chức liên hoan gì, bác Hải cũng là người phụ bác Đỏ làm cá, sắp nồi, sắp bếp.

Không những thế, bác Đỏ còn thuê người về dạy nhảy, dạy bơi cho sinh viên. Ai ốm đau bác đều ân cần hỏi han, chăm sóc, có khi cả tháng bác nấu cơm bê đến tận phòng cho ăn.

“Bác chỉ có mỗi đứa con nên nhiều khi cũng thiếu thốn tình cảm lắm. Bọn trẻ ở đây vui vẻ, đứa nào cũng ngoan ngoãn làm sao bác không quý được. Nhưng có lúc chúng cũng làm mình cáu chứ không phải lúc nào cũng vui đâu. Ấy thế mà khi chúng đi, hoặc mỗi lần chúng nó về quê ăn tết, nhà cửa bỗng vắng tanh không một bóng người, bác nhìn mà buồn không chịu nổi.” bác Đỏ tâm sự.

Một năm bao nhiêu ngày lễ, ngày kỷ niệm là bấy nhiều ngày (thậm chí nhiều hơn) bác Đỏ nấu ăn cho sinh viên ăn uống, tổ chức cho mọi người vui liên hoan. Cứ thế 9 năm rồi, cái bảng ghi lại những dòng thông báo tập trung mọi người, treo trước cổng ra vào của bác Đỏ cũng cũ dần theo năm tháng.

Có lẽ những lớp sinh viên sau khi hoàn thành việc học tập, phải xa rời xóm trọ “có một không hai” này, sẽ mãi nhớ tấm lòng của bác Đỏ, bác Hải, khắc ghi mãi những nét chữ của vị chủ nhà dễ mến, tâm lí yêu thương sinh viên như con.

Một số hình ảnh trong buổi liên hoan trung thu ở xóm bác Đỏ:

Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Có lẽ những lớp sinh viên sau khi hoàn thành việc học tập, phải xa rời xóm trọ “có một không hai” này, sẽ mãi nhớ tấm lòng của bác Đỏ, bác Hải, khắc ghi mãi những nét chữ của vị chủ nhà dễ mến, tâm lí yêu thương sinh viên như con.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Bác Nguyễn Thị Đỏ - bà chủ nhà tốt bụng, tâm lí "có một không hai" chuẩn bị đồ liên hoan trung thu cho sinh viên trong xóm trọ.

Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Qua mỗi buổi cả xóm trọ quây quần, sum họp mọi người lại thêm gắn bó, gần gũi nhau hơn.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Anh An ở xóm bác Đỏ đã được 7 năm rồi, anh coi đây như gia đình thứ hai của mình.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Bà chủ trọ tốt bụng luôn ân cần, bảo ban các bạn sinh viên như con cháu trong gia đình.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Bác có khi nghiêm khắc nhưng có lúc lại hiền hậu, chăm lo từng bữa ăn cho mọi người như mẹ.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Bác Đỏ cùng mọi người tham gia trò chơi trong buổi liên hoan trung thu.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Những món quà được bác Đỏ chu đào chuẩn bị được trao cho mọi người trong buổi liên hoan trung thu.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Tình cảm giữa bà chủ trọ tâm lí với các sinh viên gắn bó như người thân trong gia đình, mọi người ở đây cũng đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau như anh chị em.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Các lớp sinh viên gắn bó với bác Đỏ ở xóm trọ này, nhiều đôi đã nên duyên vợ chồng.
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
Trung thu ron rang o xom tro “co mot khong hai” giua long Ha Noi
10 năm xây nhà cho sinh viên thuê trọ, bác Nguyễn Thị Đỏ đã đón bao lớp sinh viên đến đây sinh sống, học tập rồi trưởng thành. Nhiều lớp thế hệ sinh viên đã đi xa, nhưng hình ảnh kỷ niệm của họ khi còn ở xóm trọ thì vẫn được bà Đỏ ghi lại.

Đông Thức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI