PNO - Trong lòng người đàn ông đó giờ đã có bóng hình khác. Chọn cách "biến mất" nào để anh ta có thể quên đi được người đó là một điều khó khăn.
Chia sẻ bài viết: |
An An 17-11-2021 16:07:56
Không biết sau khi bạn làm theo chỉ dẫn của chị Hạnh Dung, thì câu chuyện này liệu có dẫn đến happy ending không? Thiệt là hóng cái kết quá đi!
Oanh 17-11-2021 14:19:25
Sao nghĩ tới cảnh phải cho nhân vật ảo ấy ra đi mãi mãi, và nỗi buồn rất lớn trong lòng chàng trai, tự dưng thấy bạn gái này đùa ác quá chừng ác hà
Mỹ Hà 17-11-2021 13:25:21
Chị Hạnh Dung dùng từ vui quá: "đánh nhau" với tình địch ảo haha. Dù sao thì cũng chúc bạn đánh thắng trận này :)
Mi Meo 17-11-2021 13:17:38
Chắc chắn khi làm chuyện này bạn đã không lường trước hậu quả của nó đúng không?
Bình Trần 17-11-2021 13:13:34
Chết chưa, ai bảo dám đùa với lửa vậy hả trời
Vợ, mẹ vợ nói xấu sau lưng, xúi giục bỏ chồng. Lòng tốt của con rể có phải đặt sai chỗ?
Một khi em cương quyết và thể hiện quan điểm rõ ràng, không ai có thể ép em làm những chuyện em không muốn.
Chính cách sống của em là minh chứng hùng hồn nhất cho việc ai đó phán xét sai về em.
Bị chồng phản bội, tha thứ nhưng không thể quên là cảm giác của nhiều người vợ. Làm sao để vượt qua, hàn gắn hôn nhân khi lòng tin không còn?
Điều quan trọng không phải là đúng hay sai mà là nhu cầu của vợ chồng em về việc tiết kiệm và thụ hưởng cần được cân bằng.
Chị đừng ngại để các con thấy đôi khi mẹ vẫn khóc và buồn vì lo cho con.
Em có thể chọn cách ứng xử mềm mỏng, khéo léo: vừa làm hết bổn phận với nhà chồng vừa quan tâm, chăm sóc cha mẹ mình.
"Tình cũ không rủ cũng tới" liệu có phải là định kiến? Người đã có gia đình có nên làm bạn với người yêu cũ?
Việc quan trọng em nên làm là tạo mối quan hệ tốt với con để con có thể trò chuyện, tâm sự cùng mẹ những vấn đề riêng tư.
Ngoài nỗi đau bị phản bội, em còn đau bởi cảm giác “thua” trong một phép so sánh tưởng như mình là người có ưu thế.
Hãy yêu cầu anh ấy có giới hạn trong việc khen ngợi dù là đùa vui, với những cô gái khác.
Tình yêu cần đến từ 2 phía, cố níu giữ một người không có tình cảm với mình chỉ khiến mình tổn thương, đau khổ.
Cánh cửa đang đóng không thể mở bằng cách đập mạnh mà phải từ từ tìm cách.
Cách đây hơn năm, thời gian em có bầu chuẩn bị sinh, chồng em có quan hệ ngoài luồng...
Hãy nắm chặt tay nhau, không chấp nhận bất kỳ sự chia cắt nào dù là giả hay thật.
Tôi sống cùng mẹ chồng là “người thứ ba” từng khiến mẹ ruột chồng tôi đau khổ. Tôi nên ứng xử sao khi chồng ghét mẹ kế, mà bà lại nắm quyền?
Nếu thấy lòng đã nguội lạnh, chỉ còn sự chán chường, mất niềm tin, chia tay là lối thoát để chị sống quãng đời còn lại nhẹ nhõm hơn.
Dù chọn cách nào, hãy luôn giữ thái độ tôn trọng, yêu thương chân thành với mẹ chồng.