Tôi sợ giờ tan làm vì câu hỏi đầy ám ảnh của vợ

01/01/2026 - 10:00

PNO - Dạo này, mỗi khi tan làm, tôi chỉ muốn được dính vào ghế hoặc trốn lại ngủ dưới gầm bàn làm việc của mình. Ý nghĩ phải về đối mặt với vợ khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Cả tháng nay, cuộc sống của tôi như địa ngục. Dạo này, mỗi khi tan làm, tôi chỉ muốn được dính vào ghế hoặc trốn lại ngủ dưới gầm bàn làm việc của mình. Ngày nào cũng vậy, khi tôi về đến nhà, vợ tôi đều hỏi tết này lương thưởng thế nào. Cô ấy vẽ ra bao nhiêu kế hoạch của gia đình và những khoản phải chi cho tết: từ biếu tiền bố mẹ hai bên nội ngoại, sắm sửa đồ mới cho con cái đến tiền chợ tết cho gia đình, cả chi phí du xuân.

Tưởng thế là xong, lần khác, vào bữa cơm tối, cô ấy lại nhắc có những khoản nợ họ hàng, bạn bè phải trả bớt cho người ta trước tết chứ nếu không thì kỳ. Chưa hết, cuối năm, bố mẹ cô ấy đang sửa sang mồ mả ông bà, tuy là con gái lấy chồng nhưng cô ấy thấy mình cũng có trách nhiệm đóng góp.

Chuyện sửa mồ mả cho bên nhà vợ còn chưa xong, cô ấy lại nghĩ ra hay nhân tiện về quê nội chỉnh trang luôn cả mồ mả ông bà cha mẹ tôi. Tôi phát sợ vợ mình. Sao cô ấy có thể nghĩ ra lắm thứ cần phải chi như thế? Mỗi ngày cô ấy nghĩ ra một khoản mới, một tình huống khác nhau, lại cứ đè chồng ra mà "gõ". Có cách nào để tôi trốn vợ được không? Hay tôi phải tìm cách để cơ quan đồng ý cho tôi ngủ lại sau giờ làm kẻo có ngày tôi phát điên vì vợ?

Đức Huy

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI