Tôi phải làm sao để... mẹ chồng bớt tốt?

13/11/2025 - 10:00

PNO - Mẹ chồng không bao giờ nặng lời với con dâu. Vậy nhưng chính sự quá tốt, quá chu toàn của bà làm tôi không thoải mái.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Chào mọi người!

Tôi viết những dòng này trong lúc con trai 3 tuổi của tôi đang ngủ còn mẹ chồng tôi đang lau dọn bếp. Ai nghe vậy chắc đều nghĩ tôi có phước. Nhưng, tôi như con chim bị nhốt trong lồng son.

Mẹ chồng tôi là người tốt. Bà sạch sẽ, chu đáo, hết lòng vì con vì cháu. Sáng bà dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chiều tôi đi làm về đã có cơm canh nóng và cháu nội một tay bà chăm sóc. Bà không bao giờ nặng lời với con dâu. Nhưng chính sự quá tốt, quá chu toàn của bà làm tôi không thoải mái. Bà như biến tôi thành người thiểu năng khi can thiệp và quyết định thay mọi việc, kể cả việc làm mẹ của tôi.

Tôi mua cho con hộp sữa ngoại, bà nói: "Tốn tiền, sữa này nóng, cứ cháo của mẹ nấu là tốt nhất". Tôi mua cho con bộ đồ chơi phát triển trí tuệ, bà cất, bảo: "Chơi mấy cái này nhức đầu, cứ để nó chạy nhảy tự nhiên". Khi tôi tập con tự xúc ăn dù hơi dơ một chút, bà lập tức giành lấy muỗng: "Để đó mẹ đút cho nhanh, đổ đầy ra bàn dơ quá". Khi tôi phạt vì con hỗn, bà lập tức bênh: "Trẻ con biết gì" và bồng bé đi chơi.

Dần dần, con tôi chỉ theo bà nội và tôi như người thừa trong việc nuôi dạy con. Tôi than với chồng nhưng anh gạt đi: "Mẹ lo hết, em sướng quá còn đòi gì nữa? Nếu mẹ chồng dữ dằn, xét nét, tính toán, em sống nổi không?". Chồng tôi mặc định mẹ anh luôn đúng và tôi là người ích kỷ, không biết điều. Tôi biết ơn mẹ chồng nhưng tôi cũng muốn có quyền được làm mẹ, được chăm con theo ý mình.

Tôi cảm thấy mình như người ở trọ, là cái máy đẻ còn con tôi do bà nội nuôi. Tôi phải làm sao? Liệu tôi có làm quá lên như chồng và cả mẹ ruột tôi nói? Tôi phải làm sao để mẹ chồng... bớt tốt, bớt xía vô chuyện gia đình nhỏ của tôi? Tôi không thể ra riêng vì chồng là con một, cha chồng đã qua đời. Mẹ chồng chỉ có gia đình tôi là chỗ dựa nên bà dồn hết tình yêu thương cho chúng tôi. Tuy nhiên, cách yêu này làm tôi ngột ngạt quá.

Người mẹ tuyệt vọng

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI