Tôi hết lòng với con để rồi nhận về sự tổn thương

06/05/2025 - 08:00

PNO - Thay vì khuyên răn, hãy kể chuyện, chia sẻ cảm xúc, rằng chị không trách móc con, chỉ là chị quá lo lắng...

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là mẹ đơn thân, nuôi con trai một mình từ nhỏ. Con em năm nay 20 tuổi, đang học đại học. Em luôn cố gắng lo cho con đầy đủ mọi thứ nhưng gần đây em rất đau lòng vì con ngày càng xa cách.

Vừa rồi, em phát hiện con tiêu tiền hoang phí, mua sắm những món đồ hiệu, mượn nợ bạn bè mà không nói cho mẹ biết. Khi em nhẹ nhàng góp ý, nhắc nhở con cần có trách nhiệm với bản thân và tài chính, con lại nổi nóng, nói em "không tin tưởng", "không cho con quyền tự quyết" rồi còn buông ra những lời lẽ lạnh lùng, tàn nhẫn về mẹ khiến em rất đau lòng.

Em không biết mình sai ở đâu. Em chỉ muốn con trưởng thành hơn. Nhưng mỗi lần em nhắc, con lại phản ứng như thể em là người mẹ tồi. Giờ em rất sợ mở lời với con, cứ nói ra điều gì là lại bị tổn thương.

Xin chị Hạnh Dung cho em lời khuyên. Em nên cư xử như thế nào để vừa giữ được tình cảm mẹ con, vừa giúp con hiểu ra những điều đúng đắn mà không làm con phản ứng tiêu cực? Em cảm ơn chị.

Thanh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thanh thân mến,

Làm cha mẹ, hầu như ai cũng sẽ có một khoảng thời gian hụt hẫng, hoang mang vì có cảm giác con cái ngày càng xa cách. Đó là vì các con ngày càng lớn lên, càng háo hức trước mong muốn và viễn cảnh là người trưởng thành, tự do và đầy đủ khả năng... tự lo.

Dù vậy, chúng ta vẫn chưa bắt kịp tâm lý đó, vẫn đầy nỗi lo, vẫn muốn kéo con cái về dưới đôi cánh của mình... để rồi nhiều lúc bất lực trước cú nhoài mình của con ra khỏi vòng tay cha mẹ.

Câu chuyện của chị là nỗi lòng của rất nhiều bậc cha mẹ, nhất là những người mẹ đơn thân đã dồn tất cả tình yêu, sự hy sinh để nuôi con khôn lớn, cố gắng lo cho con đủ đầy... Nhưng rồi mọi thứ cứ như vượt quá sức mình...

Trong những mâu thuẫn tất yếu đó, khi bị mẹ khuyên bảo, dạy dỗ, con lại trở nên lạnh lùng, thậm chí buông lời làm tổn thương người đã luôn vì mình. Điều đó khiến trái tim người mẹ vô cùng tổn thương, Hạnh Dung thật sự rất chia sẻ với chị.

Là mẹ, chị không trách con, chỉ băn khoăn liệu mình có sai. Việc chị nhắc nhở con tiêu xài hợp lý, không mắc nợ là đúng đắn, xuất phát từ trách nhiệm của một người mẹ.

Đôi khi, cách người trẻ phản ứng không phải vì họ ghét cha mẹ mà vì lứa tuổi này luôn có nhu cầu khẳng định bản thân, muốn tự quyết định cuộc sống của mình dù đôi lúc họ chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho những quyết định đó.

Thế nhưng, dù đang tổn thương, chị vẫn chỉ băn khoăn về điều mình cần làm cho con, rằng nếu không nói gì thì lo con đi lệch đường, mà nếu nói ra thì sợ bị con phản ứng để rồi lại đau lòng.

Hạnh Dung chắc chắn một điều là chị sẽ không thể im lặng. Bởi lẽ, tình yêu thương và lo lắng cho con sẽ mạnh hơn nỗi e ngại, sợ hãi. Cho nên, chị hãy chọn cách nói khác. Thay vì khuyên răn, hãy kể chuyện, chia sẻ cảm xúc, rằng chị không trách móc con, chỉ là chị quá lo lắng... Thay vì chỉ ra lỗi của con, chị hãy đặt câu hỏi để con có thể nói với chị. Con sẽ giải quyết món nợ ấy như thế nào? Điều quan trọng là hãy cho con cơ hội được chịu trách nhiệm thật sự. Nếu con tiêu hoang và mắc nợ, chị có thể để con tự xoay xở, từ đó con học được bài học thực tế. Khi thấy được hậu quả và vượt qua, con mới trưởng thành.

Chị có thể chỉ dẫn con vài cách kiếm tiền mà sinh viên thường làm, chẳng hạn làm thêm ở nhà hàng, quán xá, chạy Grab, dạy kèm... Đừng vì xót con mà trả nợ giùm con. Chị có thể hứa giúp con phần nào đó nhưng phần còn lại, con phải tự trang trải.

Cuối cùng, chị cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Một người mẹ kiên cường không chỉ là người hy sinh cho con mà còn cần biết bảo vệ cảm xúc bản thân và đâu là giới hạn cần giữ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI