Tôi chỉ là trò thách đố của anh ấy và bạn bè

25/08/2025 - 18:00

PNO - Nếu vẫn còn tình cảm, em có thể cho anh ta một cơ hội nhưng kèm điều kiện: phải chứng minh sự chân thành và tôn trọng em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em năm nay 22 tuổi, là sinh viên. Em vốn được mọi người nhận xét là xinh đẹp, học giỏi nhưng khá kiêu kỳ, ít khi để ý chuyện tình cảm. Gần một năm trước, có một anh bạn cùng trường kiên trì theo đuổi em. Anh ấy quan tâm, chăm sóc, làm rất nhiều việc khiến em dần rung động. Sau một thời gian dài thử thách, em nhận lời yêu.

Nhưng mới đây, em tình cờ biết được một sự thật đau lòng: ban đầu anh ấy đến với em không phải vì tình cảm thật mà chỉ là do bạn bè thách đố. Họ bảo vì em kiêu kỳ, khó chinh phục nên nếu anh ấy tán đổ được em thì sẽ được một chầu nhậu to. Hiện tại, em bỗng thấy mình như trò cười trong mắt họ. Em cảm thấy rất tổn thương, xấu hổ và bị phản bội.

Khi em chất vấn, anh ấy nói rằng ban đầu đến với em đúng là do thách đố nhưng sau một thời gian bên nhau, anh đã yêu em thật lòng. Anh khẳng định bây giờ tình cảm là thật và mong em cho cơ hội để tiếp tục. Em vừa giận vừa thất vọng, không biết có nên tin và tha thứ. Hay là em nên chấm dứt ngay, thậm chí tát anh ta vì đã biến tình cảm của em thành trò đùa?

Theo chị, em nên ứng xử thế nào?

Thu Hòa

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Thu Hòa thân mến,

Tổn thương và đau đớn vì bị phản bội là đúng. Không ai lại xấu hổ vì trái tim mình biết yêu. Em là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và giỏi. Em không quan tâm đến tình cảm có lẽ vì chưa ai đủ làm em rung động. Và rồi khi một chàng trai đến mang đến cho em những gì em mong chờ và làm trái tim em rung lên thì em yêu. Nhưng cũng phải sau một thời gian đủ dài để em tin tưởng, chấp nhận. Vậy thì vì sao em phải xấu hổ bởi điều đó?

Người phải xấu hổ trong chuyện này là chàng trai kia và đám bạn của anh ta. Họ là những người không biết tôn trọng tình yêu, mang bản thân và tình cảm của mình ra làm trò cười, cá cược giá trị của mình bằng một cuộc nhậu.

Bây giờ, trước sự mong chờ lấy lại lòng tin và tình cảm của em từ kẻ đã làm em tổn thương, em có toàn quyền quyết định mình có thể xóa hết mọi chuyện hay không, tha thứ hay không và cho người ta cơ hội sửa sai hay không.

Chuyện một hay nhiều chàng trai ấm ức, tự ái trước một cô gái mà họ cho là kiêu kỳ, không thèm để ý đến họ dù sai nhưng cũng là chuyện... thường xảy ra. Cả tình huống từ trò thách đố, chàng trai ấy rung động rồi yêu thương thật sự và sợ mất đi cô gái mình đã chinh phục cũng có thể là tình huống có thật.

Giờ đây, nếu anh ta muốn có được tình yêu của em sẽ vô cùng khó khăn. Khó khăn thứ nhất, bởi vì chính em - người bị anh ta làm tổn thương - là người quyết định cho hay không cho cơ hội đó. Khó khăn thứ hai: lòng tin đã mất dễ gì lấy lại vẹn tròn, ngay cả nếu em cho cơ hội. Và khó khăn thứ ba là liệu rồi vết thương này có thật sự được xóa đi theo thời gian hay không. Tình yêu của anh ta có đủ sức làm mới lại từ đầu một tình yêu đã bị trầy trụa?

Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào quyết định, cảm xúc, sự rộng lượng, bao dung của em. Hạnh Dung khó lòng khuyên em nên làm gì bởi lẽ chuyện này chẳng thể giải quyết theo lý lẽ đúng - sai.

Em cần lắng nghe trái tim mình. Nếu em vẫn còn tình cảm, có thể cho anh ta một cơ hội nhưng kèm điều kiện: anh ta phải chứng minh được sự chân thành, tôn trọng em và đặc biệt phải dứt khoát không lặp lại kiểu coi tình yêu là trò đùa với bạn bè.

Nếu em chọn tha thứ thật sự, hãy gác lại quá khứ, chỉ nhìn vào hiện tại cùng tương lai. Em có thể biến vết thương ấy thành kỷ niệm để nhắc nhau trưởng thành chứ không để nó dằn vặt. Với những điều kiện như thế, cả hai mới có thể đi tiếp cùng nhau.

Ngược lại, nếu em cảm thấy niềm tin đã tan vỡ; dù anh ta có nói thế nào, có làm gì thì em cũng chỉ thấy đau và không thể tin, dừng lại cũng là cách tìm sự bình an cho bản thân.

Về cái tát, Hạnh Dung nghĩ không cần thiết. Có nhiều cách cư xử có khi còn gây nên nỗi đau mạnh hơn. Đó là khi ta thể hiện sự coi thường cực độ kẻ mà ta từng tin tưởng, thương yêu.

Quan trọng hơn tất cả không phải là em nên xử sự thế nào với người con trai đó mà là em xử sự thế nào với tuổi trẻ, nguồn năng lượng yêu thương của mình. Hãy an nhiên mà sống, rồi hạnh phúc sẽ trở lại với em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI