Thầy giáo công khai vụ 2 bé bị xích trong phòng: Tôi không thể làm ngơ khi nhìn các em như vậy

07/12/2025 - 12:12

PNO - Nhận được clip 2 cháu bé bị cha ruột nhốt, xích trong phòng, anh Hoàng Công Đạt đã xác minh và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng đến giải cứu.

Vụ việc cháu H.H.N.N. (sinh năm 2014) và H.L.N.N. (sinh năm 2017) bị cha ruột nhốt, xích trong căn phòng bẩn thỉu tại xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) những ngày qua gây xôn xao dư luận. Nhiều người thở phào khi 2 cháu được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc.

Anh Hoàng Công Đạt cùng người nhà đưa hai cháu bé đến trường nhập học - Ảnh: C.Đ.
Anh Hoàng Công Đạt cùng người nhà đưa 2 cháu bé đến trường nhập học - Ảnh: C.Đ.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau sự vào cuộc nhanh chóng ấy là tinh thần dũng cảm của anh Hoàng Công Đạt (sinh năm 1983), giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hanh (xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk). Anh đã kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng và cũng là người đầu tiên đăng thông tin, clip lên mạng xã hội.

Sáng 7/12, Báo Phụ nữ TP HCM đã có cuộc trò chuyện với anh Đạt. Anh cho biết, gia đình sinh sống tại thôn 1B (xã Ea Ktur), cách gia đình 2 cháu bé khoảng 5km. Anh không trực tiếp quay được clip hai chị em cháu H.H.N.N. và H.L.N.N. bị cha ruột nhốt, xích trong phòng, mà clip do một người dân sống, làm việc gần nhà các cháu ghi lại. Tuy nhiên, người này vì lo ngại bị trả thù nên không dám công khai đoạn clip.

Hai chị em cháu H.H.N.N. và H.L.N.N. được tổ chức sinh nhật sau khi được giải cứu khỏi căn phòng bẩn thỉu - Ảnh: C.Đ.
Hai chị em cháu H.H.N.N. và H.L.N.N. vui vẻ, hạnh phúc khi được anh Đạt và gia đình tổ chức sinh nhật - Ảnh: C.Đ.

Tối 30/11, anh Đạt nhận được video. Để chắc chắn nội dung đoạn clip là đúng sự thật và tránh nguy cơ vi phạm pháp luật, anh lập tức tiến hành xác minh. Khi đã xác định được nội dung clip hoàn toàn chính xác, anh đã ngay lập tức báo tin cho chính quyền xã Ea Ktur.

Khoảng 22g cùng ngày, anh cũng đã đăng các đoạn clip lên mạng xã hội. “Tôi cũng rất lo sợ bị trả thù. Tuy nhiên, lương tâm không cho phép im lặng nên tôi quyết định đăng clip lên mạng xã hội, với mong muốn các cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc cứu 2 cháu sớm nhất. Hơn nữa, bất kỳ ai gặp trường hợp này cũng sẽ không thể làm ngơ và hành động như tôi mà thôi” - anh Đạt chia sẻ.

Cũng theo lời anh Đạt, ngay khi đăng, clip nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. “Nhiều người phẫn nộ, liên hệ đòi gặp người cha, nhưng tôi đã can ngăn. Chính quyền địa phương và lực lượng công an vào cuộc xử lý kịp thời, giải cứu 2 cháu. Đến sáng hôm sau, người cha đã bị mời lên làm việc” - anh Đạt kể.

Sau khi 2 cháu được bàn giao cho nhà ngoại chăm sóc, anh Đạt tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh đứng ra kêu gọi sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm. Chỉ sau thời gian ngắn, số tiền đóng góp đã lên tới khoảng 80 triệu đồng. Anh cho biết, sáng 8/12, anh cùng người thân bên ngoại sẽ đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho 2 cháu.

“Tôi và một người trong gia đình bên ngoại sẽ cùng đứng tên để thuận lợi cho việc quản lý, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các cháu. Tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 2 cháu cho đến khi các cháu trưởng thành. Sau khi được đưa về nhà ngoại chăm sóc, tinh thần của các cháu ổn hơn và đã được nhập học tại một trường tiểu học tại xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk). Hôm 6/12, tôi và người thân đã đưa các cháu đi khám tổng quát tại bệnh viện và mua sắm ít quần áo” - anh Đạt nói.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo về việc 2 bé gái bị cha nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, trong đó bé gái 11 tuổi bị xích chân.

Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu 2 cháu bé. Đồng thời, triệu tập, làm việc với cha của 2 bé là ông N.T.Đ. (34 tuổi).

Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận, vợ ông đã mất do tai nạn giao thông. Hàng ngày, khi bận đi làm, ông xích, nhốt 2 con gái trong phòng.

Chính quyền địa phương đã bàn giao 2 cháu bé cho ông bà ngoại các cháu ở xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) chăm sóc.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI