Tết xa quê, người trẻ học cách trưởng thành trong nỗi nhớ

11/02/2026 - 08:08

PNO - Tết là khoảnh khắc ai cũng mong được trở về sum họp bên gia đình sau một năm miệt mài học tập, lao động. Khi nhiều người tất bật chuẩn bị hành trang về quê đón xuân, vẫn có không ít bạn trẻ phải đón năm mới nơi đất khách, mang theo nỗi nhớ quê nhà da diết khôn nguôi.

Sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động, năm nay, Nguyễn Thị Trà My (24 tuổi, quê Vĩnh Long) đón cái tết thứ hai nơi đất khách. Với My, mỗi độ tết đến xuân về cũng là lúc nỗi nhớ quê hương, gia đình da diết hơn bao giờ hết.

Hiện Trà My đang làm hộ lý tại tỉnh Osaka (Nhật Bản). Mỗi ngày được chăm sóc, trò chuyện cùng những người cao tuổi, cô gái trẻ cảm thấy ấm áp, gần gũi như đang ở bên ông bà mình.

Những lúc rảnh rỗi, Trà My cố gắng giới thiệu với họ về văn hóa và con người Việt Nam, gần đây cô còn kể những câu chuyện về ngày tết cổ truyền như một cách để vơi bớt nỗi nhớ nhà và gìn giữ nét truyền thống dân tộc nơi xứ người.

Hình ảnh tết ở Việt Nam trong Trà My luôn gắn liền với những ký ức rất đẹp. Đó là những ngày cuối năm cả gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đi chợ hoa, sắm sửa đồ mới; là không khí rộn ràng khắp phố phường với nhạc xuân, sắc hoa và những tiếng cười nói ấm áp. Trong khi đó, tại Nhật Bản, không khí tết cổ truyền Việt Nam hầu như không hiện hữu.

“Qua mạng xã hội và những cuộc gọi video với cha mẹ, hình ảnh quê nhà hiện lên khiến những người con xa xứ như tôi không khỏi chạnh lòng. Dù năm nay không thể đón tết bên gia đình, tôi vẫn luôn mong cha mẹ và người thân ở Việt Nam có một cái tết thật ấm cúng, đủ đầy” - Trà My chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thị Trà My (24 tuổi, quê Vĩnh Long) đã hai năm đón tết cổ truyền tại Nhật Bản - Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Trà My (24 tuổi, quê Vĩnh Long) đã 2 năm đón tết cổ truyền tại Nhật Bản - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đêm giao thừa nơi đất khách, Trà My sẽ cùng những người bạn Việt Nam quây quần nấu bữa cơm nhỏ. Cả nhóm chuẩn bị vài món bánh, mứt truyền thống, vừa trò chuyện, vừa gọi điện về quê nhà để cùng gia đình đón giao thừa. Dù đơn giản, những phút giây ấy cũng đủ mang lại cảm giác ấm áp, giúp vơi nỗi nhớ nhà trong thời khắc thiêng liêng đầu năm mới.

Đã bước sang năm thứ ba đón tết xa nhà, Mai Thị Trang (22 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên ngành Thương mại quốc tế trường Đại học Dong-A (Hàn Quốc) vẫn không giấu được cảm giác cô đơn, chạnh lòng mỗi khi xuân về. Với Trang, việc lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến học tập không chỉ bởi niềm yêu thích môi trường giáo dục năng động mà còn xuất phát từ mong muốn sớm tự lập và có cơ hội trải nghiệm một nền văn hóa mới.

Trong quá trình học tập, Trang tranh thủ làm thêm trong những ngày cuối tuần còn vào các kỳ nghỉ dài, cô gần như đi làm cả tuần để trang trải chi phí sinh hoạt và phụ giúp gia đình. Nhịp sống bận rộn nơi xứ người giúp Trang ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn nhưng cũng khiến những ngày tết của cô trở nên lặng lẽ, trống trải.

Càng cận tết, không khí trong cộng đồng du học sinh Việt tại Hàn Quốc càng rộn ràng. Trên mạng xã hội, các bạn trẻ liên tục hỏi han nhau về tình hình sân bay và thủ tục xuất nhập cảnh. Thêm vào đó, mỗi lần lướt mạng, nhìn thấy bạn bè ở Việt Nam tất bật dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa đón xuân, Trang càng thêm nhớ cha mẹ và những bữa cơm sum họp ấm áp quen thuộc.

Bạn Mai Thị Trang (22 tuổi, quê Đồng Nai) hy vọng năm sau sẽ về Việt Nam ăn tết cùng gia đình
Mai Thị Trang (22 tuổi, quê Đồng Nai) hy vọng năm sau sẽ được về Việt Nam ăn tết cùng gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp

Do lịch học tập và công việc làm thêm khá dày, đồng thời năm nay không dư dả, Trang quyết định ở lại Hàn Quốc đón tết. Việc chuẩn bị tết nơi đất khách của cô khá giản dị. Những ngày tết, Trang sẽ đặt một vài món ăn Việt để vơi bớt nỗi nhớ hương vị quê nhà. Thời khắc giao thừa, cô dự tính quây quần cùng bạn bè, xem pháo hoa và gọi điện về chúc tết cha mẹ, ông bà như một cách xoa dịu cảm giác trống vắng giữa mùa xuân xa xứ.

“Khó khăn lớn nhất khi đón tết xa quê là nỗi nhớ nhà. Thế nhưng, từ những cái tết không trọn vẹn ấy, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình của bản thân một cách sâu sắc hơn. Tôi mong gia đình luôn bình an, khỏe mạnh; bản thân đạt thêm nhiều thành tựu và hy vọng được đón một cái tết sung túc hơn trong năm tới” - Trang tâm sự.

Giữa cái lạnh cuối năm nơi xứ người, nỗi nhớ quê nhà vẫn luôn hiện hữu. Nhưng cũng chính từ đó, những người trẻ như Mai Thị Trang hay Nguyễn Thị Trà My thêm vững vàng, mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn, mang theo hy vọng về một ngày đoàn viên trọn vẹn hơn.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI