Khoảng 19g30, ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được tạo hình, chỉnh hình thành công, ba mẹ 2 bé hạnh phúc ôm nhau òa khóc.
“Từ sáng, nhiều bạn bè, người quen gọi điện, nhắn tin hôm nay có ca mổ giống như em và anh Việt ngày xưa. Đúng là giống thiệt” - anh Đức nói.
Tối 15/7, Bộ Y tế thông tin Việt Nam ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc COVID-19, đều là các chuyên gia đến từ Nga.
Xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, đau họng và mệt mỏi, thai phụ V. đi khám và phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu.
Vào lúc 14 giờ 7 phút, sau 6 tiếng đồng hồ căng thẳng, ê-kíp bác sĩ vui mừng khi tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, tỉnh Đắk Nông đề xuất Bộ Y tế cấp 82.000 liều vắc xin để triển khai phòng bệnh.
Khi ê-kíp bác sĩ thứ hai bước vào phòng mổ, ê-kíp đầu tiên tranh thủ lót dạ bằng những hộp cơm mua vội, chợp mắt ngay trên ghế nghỉ.
Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân dương tính với bạch hầu, nâng tổng ca mắc tại các tỉnh Tây Nguyên lên 82 trường hợp.
Cây tăm nằm gọn trong quả tim của người đàn ông, tạo nên ổ áp xe nguy hiểm. Nhưng chưa ai rõ vì sao dị vật lại chui trót lọt vào tim.
Sau khi xăm môi, chị N.H.H. (33 tuổi) bắt đầu xuất hiện các nốt đỏ ở môi, sau đó lan ra toàn thân, gây cảm giác ngứa rát, khó chịu.
Các bác sĩ tại TPHCM phải chia làm 5 ê-kíp "xoay tua" liên tục, phối hợp nhịp nhàng để mổ tách hai bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi.
Hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã tách rời nhau và được đưa sang khoa hồi sức.
Mỗi ca mổ tách dính cặp song sinh không chỉ đánh dấu sự tiến bộ của y học Việt Nam mà còn mang lại cuộc sống mới cho các sinh mệnh.
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có cháu bé 4 tuổi.
Ca mổ tách cặp song sinh dự kiến bắt đầu 6g sáng 15/7 và kéo dài 12 tiếng đồng hồ, kết thúc lúc 18g cùng ngày.
Dù thực hiện kỹ thuật gây tê đúng luật nhưng bảo hiểm y tế chưa đồng ý thanh toán nhiều dịch vụ gây tê cho các bệnh viện, kể cả năm 2019.
Sáng 14/7, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 lên 373 người.
Trong lúc các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu cho 2 bệnh nhân, hai nhóm côn đồ khoảng 20 người vào ẩu đả ngay tại khoa Cấp cứu.
Đang trên đường đến bệnh viện "vượt cạn", sản phụ 30 tuổi sinh con ngay trên xe; bé sơ sinh bị tím tái, suy hô hấp.
Tối 12/7, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, đều về từ Liên bang Nga.
Ngày 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết đại diện CDC Mỹ đã gửi thư chúc mừng sự thành công của bệnh viện sau khi điều trị cho bệnh nhân 91.
Trong lúc ba mẹ vắng nhà, bé B. tự uống một lượng lớn bia trong tủ lạnh, sau đó thần trí lơ mơ, ngất lịm. Gia đình đưa bé đi cấp cứu.
Công việc gặp khó khăn, bị hạn chế đi lại, lo lắng ám ảnh về dịch bệnh khiến nhiều người rơi vào rối loạn tâm lý tâm thần.
Mùa mưa lần trước đã ra mắt, thế mà giải pháp tối ưu cho việc phòng hiểm họa chết người sốt xuất huyết tiếp tục lỗi hẹn trong mùa mưa năm nay.
Sau 115 ngày điều trị COVID-19, viên phi công Vietnam Airlines đã hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện về nhà.