Ngày 10/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh viện vừa cấp cứu và điều trị cho một bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hà cho biết, khi mới uống rượu pha cồn công nghiệp, bệnh nhân có cảm giác giống với say rượu, nên dễ bị nhầm lẫn.
Số ca mắc COVID-19 ngày 9/2 tiếp tục gia tăng, cả nước ghi nhận gần 24.000 trường hợp.
Các bệnh viện tại TPHCM dần đông người đến khám sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022.
Từ ngày mùng Một tết tới nay, khá nhiều trường hợp là người cao tuổi gặp sự cố bất ngờ khi tiệc tùng cùng con cháu dẫn tới phải nhập viện.
Ngày 8/2 ghi nhận gần 22.000 ca mắc, con số này tăng vọt so với số ca mắc ghi nhận trong những ngày Tết Nguyên đán.
Sau những ngày “nuông chiều” bản thân với đủ các món ăn trong dịp tết, nhiều chị em lại lo lắng, tìm đủ cách để giảm cân.
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc trong ngày 7/2 tiếp tục tăng. Hà Nội là địa phương dẫn đầu số ca mắc với gần 3.000 trường hợp.
Nhiều người ngại sinh con gái tuổi Dần. Tuy nhiên, những ngày đầu năm Nhâm Dần, nhiều bé gái vẫn được đón nhận trong niềm vui của cha mẹ và người thân.
Số ca mắc COVID-19 sau những ngày Tết Nguyên đán tiếp tục tăng. Ngày 6/2, Việt Nam ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm.
Bên cạnh đó, số tai nạn giao thông năm nay giảm so với năm trước, nhưng số tai nạn do pháo nổ tăng nhẹ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP về việc mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 12.170 bệnh nhân COVID-19, tăng 574 ca so với hôm qua.
Chủng virus HIV siêu đột biến mới có khả năng khiến những người nhiễm bệnh rơi vào suy giảm miễn dịch (AIDS) nhanh gấp đôi so với các chủng thông thường.
Sau 3 ngày tết, số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng trở lại. Ngày 4/2 ghi nhận tăng hơn 3.000 ca so với ngày hôm qua.
Mỗi máy ECMO giúp trao đổi ô-xy cho một bệnh nhân, nhưng từng có hai người phụ “chia nhau thở” qua thiết bị ấy vào thời điểm đối diện cửa tử.
Bộ Y tế cho biết, ngày 3/2 (mùng 3 tết), Việt Nam ghi nhận 8.601 bệnh nhân COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố, tiếp tục giảm so với ngày hôm qua.
Mai này, khi đại dịch COVID-19 đã là quá khứ, chắc chắn chúng ta sẽ mãi nhớ từng sát cánh bên nhau, siết chặt tay nhau thế nào.
Chuyến xe đưa bệnh nhân nhập cảnh mắc COVID-19 vừa đến, các bác sĩ lập tức điều phối, kiểm tra thân nhiệt, tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Omicron.
Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 8.744 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 2.000 ca so với hôm qua.
Trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch COVID-19, bác sĩ Diệu Vy bị nhiễm bệnh tưởng chừng không thể qua khỏi, chị còn viết di thư cho gia đình.
Bộ Y tế cho biết, ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần), Việt Nam ghi nhận 11.023 bệnh nhân COVID-19, giảm 1.626 ca so với ngày trước đó.
Tết về, khi chúng ta đang nôn nao với những chuyến đi chơi, đoàn tụ với gia đình, các y, bác sĩ vẫn đang chiến đấu trên “mặt trận COVID-19”.
Mong người dân giữ gìn sức khỏe cho mình và cho mọi người, gia đình bình an, hạnh phúc... đó là những gửi gắm từ nơi tuyến đầu chống dịch.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 12.674 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 1.000 ca so với ngày hôm qua.