Sống thấp thỏm trong những căn nhà chờ… sập

13/08/2025 - 06:58

PNO - Khu nhà tập thể số 3 Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP Huế) nằm trong con hẻm nhỏ với một bên là Đại học Huế, một bên là Học viện Âm nhạc Huế và nhà hát Sông Hương. Khu nhà được xây dựng trước năm 1960, nay đã xuống cấp trầm trọng, cứ đến mùa mưa bão là những gia đình ở đây lại long đong tìm nơi tránh bão.

Chẳng biết đổ sập lúc nào

Trước đây, khu nhà do Viện Đại học Huế quản lý và sử dụng làm nhà ở cho cán bộ nhân viên. Về sau, các trường đại học tổng hợp (nay là Trường đại học Khoa học), Trường đại học Sư phạm, Trường đại học Y khoa Huế cũng bố trí cán bộ vào ở. Cả khu hiện có 20 hộ dân đang cư ngụ.

Theo các hộ dân ở đây, sau 65 năm tồn tại và không được sửa chữa, nâng cấp, khu tập thể số 3 Lê Lợi nay đã xuống cấp nghiêm trọng, sắt thép gỉ sét, tường ẩm mốc. Đặc biệt, phần mái ngói đã mục nát, đổ sập gần như toàn bộ, dân phải dùng tôn, bạt để lợp tạm, dùng cây để chống. Bà Lê Thị Xuân - 65 tuổi, sống tại phòng số 5 của khu tập thể đã 34 năm qua - cho biết, cứ đến mùa mưa bão là Đại học Huế và chính quyền địa phương lại thông báo về việc gia cố nhà cửa hoặc sơ tán đến nơi an toàn.

Trong lúc chờ đợi nhà nước tái định cư, các hộ dân vẫn sinh sống dưới mái nhà có thể sập bất cứ lúc nào
Trong lúc chờ đợi nhà nước tái định cư, các hộ dân vẫn sinh sống dưới mái nhà có thể sập bất cứ lúc nào

Thành ra, việc phải chạy mưa bão với họ diễn ra như cơm bữa. Căn phòng rộng 20m2, nơi trú ngụ của 6 con người thuộc 3 thế hệ của gia đình bà Xuân, mới đây đã bị sập toàn bộ mái ngói phía trước, mảnh ngói rơi vãi khắp phòng, nhưng may mắn là không ai bị thương. Do không có chỗ để dời đi nên gia đình bà Xuân phải mua tôn, bạt về che chắn ở tạm trong nỗi lo sợ thường trực.

Trong căn phòng 15m2 của bà L.T.L., các bức tường cũng rệu rã, nhiều đòn tay bị gãy nên gia chủ phải dùng các thanh gỗ để chống tạm. Bà L. nói: “Gia đình khó khăn, không đủ điều kiện mua đất cất nhà nên phải gắng ở đây. Đêm nào trời nổi gió lớn là mấy bà cháu phải chạy qua nhà hàng xóm lánh tạm”.

Vì nằm trong diện bị giải tỏa, di dời, các gia đình không được sửa chữa hay xây dựng lại, nên khi nhà dột nát, người dân chỉ dùng bìa giấy, bạt nhựa che chắn tạm. “Từ lâu, bà con ở đây đã nghe sẽ cho di dời, nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì cụ thể. Bà con đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. Cũng vì điều kiện hoàn cảnh, không thể ra ngoài mua đất cất nhà, chứ sống ở đây phập phồng lắm, chẳng biết đổ sập lúc nào, nhất là những ngày có bão” - một cư dân chia sẻ.

Mỏi mòn chờ tái định cư

Đại học Huế cho biết, khuôn viên Đại học Huế tại số 3 Lê Lợi gồm khu hành chính B3 (8.925m2) và khu tập thể B2 (1.690m2). Khu tập thể B2 có khuôn viên độc lập, có lối đi riêng. Hiện nay Bộ GD-ĐT và Đại học Huế không có chủ trương, kinh phí để cải tạo, duy trì khu tập thể.

Nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho các hộ dân, năm 2020, Đại học Huế đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) để có phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản công theo quy định. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sau đó đã có công văn giao Sở Tài chính phối hợp với Đại học Huế và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu xử lý.

Nhưng Sở Tài chính TP Huế giải thích: Đại học Huế là đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT nên việc sắp xếp nhà, đất thực hiện theo quy định cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công, do đó sở đã đề nghị UBND TP Huế thông báo Đại học Huế có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT xây dựng phương án sắp xếp, xử lý theo các hình thức đã được quy định, lấy ý kiến của địa phương trước khi trình Bộ Tài chính phê duyệt để thực hiện. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, UBND TP Huế đã có công văn đề nghị Đại học Huế nghiên cứu nội dung của sở.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, ông Lê Văn Minh - Phó chánh Văn phòng Đại học Huế - cho biết, năm 2017-2021, Đại học Huế và các ban ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế (trước đây) đã có nhiều cuộc họp bàn về phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản công, trong đó có khu tập thể số 3 Lê Lợi.

Do Đại học Huế không có nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp và dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nên hộ gia đình nào có nhu cầu tái định cư hoặc ở chung cư thì đăng ký để trường trình cấp thẩm quyền xem xét. Đến nay có 9 hộ dân tại khu tập thể làm đơn đăng ký tái định cư. Tuy nhiên, do vướng cơ chế về xử lý, sắp xếp tài sản công theo quy định của Chính phủ nên chưa thực hiện được, dẫn đến việc người dân “đi không được, ở không xong”.

Mới đây, Đại học Huế đã có công văn chuyển giao khu tập thể về TP Huế để địa phương có phương án sắp xếp lại tài sản công, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân. Tuy nhiên, Đại học Huế không có thẩm quyền làm việc này mà cơ quan có thẩm quyền phải là Bộ GD-ĐT…

Sự việc cứ mãi loằng ngoằng nên cứ đến mùa mưa bão là bà con khu tập thể số 3 Lê Lợi TP Huế lại phải khổ sở tìm nơi tránh bão.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI