Sau lễ, đặc sản miền Tây ồ ạt về Sài Gòn

04/05/2015 - 08:43

PNO - Sau đợt nghỉ lễ kéo dài, người dân các tỉnh miền Tây ùn ùn đổ về Sài Gòn. Trên xe họ chở theo nhiều loại đặc sản của miền đất này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon 
Chiều 3/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều người trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc, học hành khiến các cửa ngõ giao thông vào thành phố khá đông đúc.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Phương tiện tham gia giao thông ở cửa ngõ phía Tây (quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh, TP HCM) chủ yếu là xe máy.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Thời tiết không nắng gắt khiến người dân đi lại khá thoải mái, trên xe họ lỉnh kỉnh chở đồ đạc.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Do gặp mưa ở tỉnh Long Anh nên một số người khi vào thành phố vẫn chưa kịp cởi.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Nhiều người mang theo gà treo phía trước...
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

... hoặc buộc kín vào bao tải treo phía sau.

Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon
Gia đình này có 4 thành viên từ Long An lên quận 12, TP HCM. Phía trước và sau xe họ treo nhiều loại quà quê.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Còn 2 người đi trên chiếc xe tay ga mang theo cả chùm dừa.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Hai cô gái chất kín đồ đạc, các loại quà, trái cây đặc sản miền Tây.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Một cô gái kẹp thêm quả mít lưu thông qua cầu Bình Điền, quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Chị Thu Diệp (quê Bến Tre) với lỉnh kỉnh đồ đạc, trong đó có một giỏ dừa đã gọt vỏ được chồng đón khi vừa xuống xe khách gần ngã 3 An Lạc, quận Bình Tân. Diệp cho biết, hai mẹ con chị về quê ngoại nghỉ lễ, thăm gia đình. Mỗi lần về quê, chị đều mang các loại kẹo dừa, dừa trái lên làm quà cho xóm trọ và để dùng.

Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Mít và sầu siêng là những đặc sản của các tỉnh miền Tây.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Chuối, trái cây, đồ đạc treo kín trước và sau xe.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Ngoài đồ đạc, trái cây, một số người còn mang theo cả các loại cây giống lên thành phố.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Do phía trước xe không còn chỗ để, một thanh niên ngồi phía sau phải ôm cả chục kg dưa gang (dưa bở)  suốt hành trình về thành phố.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Trái dâu da, loại trái cây chỉ có ở các tỉnh phía Nam.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Bánh dừa Giồng Luông, đặc sản xứ dừa Bến Tre.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Nhiều người mang theo cả những thùng rau tươi.
Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Một số người chở thêm những bao gạo lên thành phố.

Sau le, dac san mien Tay o at ve Sai Gon

Các loại bánh treo lủng lẳng phía sau xe máy.

Theo Zing.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI