Pickleball - Giải đấu "tình bể bình" của Báo Phụ nữ TPHCM

20/04/2025 - 11:29

PNO - Không chỉ là cuộc so tài thể thao, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM còn là nơi tình yêu được thể hiện một cách chân thật và xúc động.

Dù đánh hỏng hay ghi điểm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sáng - Phan Phúc Hiệp vẫn luôn thể hiện tình cảm với nhau. Ảnh Thùy Dương
Dù đánh hỏng hay ghi điểm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sáng - Phan Phúc Hiệp vẫn luôn thể hiện tình cảm với nhau. Ảnh Thùy Dương

Giữa những pha rượt đuổi nghẹt thở trên sân đấu, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự gắn kết và tình cảm của các cặp vợ chồng. Không chỉ là cuộc so tài thể thao, đây còn là nơi tình yêu được thể hiện một cách chân thật và xúc động qua từng hành động nhỏ.

Trên sân đấu, trong sự giằng co, rượt đuổi điểm số căng thẳng khi thời gian cạn dần, thế nhưng, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sáng – Phan Phúc Hiệp đấu nội dung vợ chồng trên 45 tuổi luôn dành tình cảm cho nhau. Khi chị Sáng đánh hỏng quả bóng ra ngoài sân, anh Hiệp bước tới vừa cười, gật đầu động viên vợ, vừa trao cú "high-five" (dập tay) tình thương mến thương. Anh chị cũng là cặp vợ chồng thển hiện sự cực kỳ ăn ý trên sân. Khi đối thủ tấn công pha bóng lòn ngay sau lưng chị, ai cũng nghĩ đây là cú ăn điểm vì anh Hiệp không thể chống đỡ khi tầm đánh là ngay trên đầu vợ. Chị Sáng nhanh chóng ngồi thụp xuống để chồng chồm lên đập 1 cú khiến đối phương không thể chống đỡ và kết thúc ván đấu với chiến thắng thuyết phục.

Còn ở sân số 2, hạng mục đôi vợ chồng dưới 45 tuổi, "team" đồng phục hồng nổi bật của vợ chồng chị Nguyễn Hương Linh – Nguyễn Hữu Thuần không chỉ khiến khán giả không thể rời mắt vì sự đẹp đôi, cùng những cú đánh kỹ thuật và uy lực, mà còn là cách thể hiện tình cảm như khán giả nhận xét “tình bể bình”.

Vợ chồng chị Nguyễn Hương Linh -Nguyễn Hữu Thuẩn tình tứ từ sàn đấu đến ngoài sân. Ảnh Thùy Dương
Vợ chồng chị Nguyễn Hương Linh -Nguyễn Hữu Thuẩn tình tứ từ sàn đấu đến ngoài sân. Ảnh Thùy Dương

Khi chị Linh đón hụt đường bóng, hay đánh ra ngoài, thay vì bực, hay tỏ ra thất vọng thì anh Thuần tiến về phía vợ, kèm theo nụ cười ấm áp. Và khi chị Linh dỡ được 1 pha tấn công của đối phương rồi tấn công trở lại và ăn điểm với cú smash, thì anh Thuần hô to “hay quá em ơi”.

Bên ngoài sân cũng chẳng kém cạnh khoản "tình cảm". Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Lê Đình Long dù dừng bước ở tứ kết, nhưng từ sàn đấu đến ngoài sân, vợ chồng khoác tay nhau đi vui cười hạnh phúc, vì “vợ chồng được cùng nhau thi đấu là chúng tôi vui, chiến thắng rồi” – chị Hạnh nói.

Dù dừng chân ở tứ kết, nhưng vợ chồng chị Hồng Hạnh - Đình Long bội thu niềm vui vì được thi đấu cùng nhau và hẹn năm sau sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Ảnh Thùy Dương
Dù dừng chân ở tứ kết, nhưng vợ chồng chị Hồng Hạnh - Đình Long bội thu niềm vui vì được thi đấu cùng nhau và hẹn "năm sau sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa". Ảnh Thùy Dương

Danh hiệu vô địch chỉ có một, nhưng tất cả cặp đôi đều "vô địch" trong lòng khán giả vì tinh thần thể thao và tình cảm gia đình "keo sơn" của tất cả các cặp đôi. Giải đấu không chỉ mang đến những trận cầu nảy lửa, mà còn là cơ hội để các cặp vợ chồng "tay trong tay" tạo thêm những kỷ niệm "tình thương mến thương" và kết thêm những người bạn "cùng tần số".

Giải đấu Pickle ball của Báo Phụ nữ TPHCM đúng là một sân chơi "tình bể bình" như chị Hạnh Nguyên - một khán giả ở quận 10 nói.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI