Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân và du khách dịp trung thu

23/09/2025 - 17:41

PNO - Những ngày này, phố lồng đèn Lương Nhữ Học lung linh sắc màu. Đây là điểm hẹn vào mỗi dịp trung thu của nhiều người dân Sài Gòn.

Dọc hai bên con phố nhỏ, hàng ngàn chiếc lồng đèn được treo cao, trải dài, biến không gian thành một dòng sông ánh sáng đầy màu sắc.
Hai bên đường, hàng ngàn chiếc lồng đèn được treo cao, trải dài, khiến không gian trông như dòng sông ánh sáng đầy màu sắc.
Đây không chỉ là nơi bán lồng đèn, mà còn là “bảo tàng sống” về văn hóa Trung thu. Mỗi chiếc đèn như một câu chuyện được kể bằng giấy, tre, sắc màu, mang trong mình ký ức của bao thế hệ. Với người lớn tuổi, ánh sáng ấy gợi lại miền tuổi thơ chạy tung tăng cùng chiếc đèn giấy nhỏ xinh; với trẻ nhỏ, đó là niềm háo hức mong chờ đêm rước đèn; còn với giới trẻ ngày nay, phố lồng đèn là địa điểm “check-in” rực rỡ, lưu giữ những bức ảnh mùa trăng ấm áp.
Đây không chỉ là nơi bán lồng đèn, mà còn được xem như “bảo tàng sống” về văn hóa trung thu. Mỗi chiếc đèn như một câu chuyện được kể bằng giấy, tre, sắc màu. Với người lớn tuổi, ánh sáng ấy gợi lại miền tuổi thơ chạy tung tăng cùng chiếc đèn giấy nhỏ xinh, với trẻ nhỏ, đó là niềm háo hức mong chờ đêm rước đèn, còn với giới trẻ ngày nay, phố lồng đèn là địa điểm “check-in” rực rỡ, lưu giữ những bức ảnh mùa trăng ấm áp.
Bạn Phạm Đoàn Bảo Như và bạn Phạm Đặng Gia Nghi chia sẻ: “Cũng khá nhiều năm rồi tụi em không còn đón trung thu như hồi nhỏ mà chỉ dạo phố với bạn bè rồi ăn uống bình thường. Đến năm nay thì em bỗng nhớ cảm giác được đi chơi trung thu, cầm lồng đèn đi dạo như hồi bé được ba mẹ dẫn đi chơi nên tụi em đã thử tìm hiểu xem nơi nào sẽ phù hợp, em được một người bạn giới thiệu đến phố lồng đèn nên cũng đã tới đây thử và em rất thích không khí ở nơi đây. Tuy còn tận nửa tháng nữa mới tới trung thu nhưng bọn em cảm thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp, sôi động, ở đây có tiếng cười nói vui vẻ của mấy bạn trẻ đi dạo chơi, những gia đình có ông bà cha mẹ dẫn con cái đi lựa lồng đèn rồi chụp hình cho con khiến chúng em cảm thấy rằng mình đang được quay về tuổi thơ vì khi xưa chúng em cũng được ba mẹ dẫn đi mua lồng đèn vào những dịp trung thu”.
Bạn Phạm Đoàn Bảo Như và Phạm Đặng Gia Nghi chia sẻ: “Cũng khá nhiều năm rồi tụi em không còn đón trung thu như hồi nhỏ mà chỉ dạo phố với bạn bè rồi ăn uống bình thường. Năm nay em bỗng nhớ cảm giác được đi chơi trung thu, cầm lồng đèn đi dạo như hồi nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi nên đã thử tìm hiểu xem nơi nào phù hợp. Được một người bạn giới thiệu đến phố lồng đèn, em đã tới thử và rất thích không khí nơi đây. Tuy còn nửa tháng nữa mới tới trung thu nhưng không khí ở đây rất nhộn nhịp, sôi động với tiếng cười nói vui vẻ của mấy bạn trẻ đi dạo chơi, những gia đình có ông bà cha mẹ dẫn trẻ nhỏ đi lựa lồng đèn rồi chụp hình cho con. Không khí này khiến chúng em thấy mình đang được quay về tuổi thơ”.
Khuôn mặt bạn nhỏ rạng rỡ, hớn hở khi được cha mẹ chọn mua cho mình món đồ chơi Trung thu, khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc trong không khí rộn ràng của phố lồng đèn.
Gương mặt bạn nhỏ rạng rỡ, hớn hở khi được cha mẹ mua cho món đồ chơi trung thu.
Năm nay, phố lồng đèn Lương Nhữ Học được cập nhật thêm nhiều mẫu lồng đèn độc đáo, từ những chiếc đèn cá chép, ngôi sao truyền thống cho đến các con vật nhỏ xinh được làm tỉ mỉ bằng tay. Mỗi chiếc đèn đều toát lên sự sáng tạo và khéo léo của người thợ, vừa giữ gìn nét đẹp xưa cũ, vừa mang đến làn gió mới, khiến con phố càng thêm rực rỡ và hấp dẫn trong dịp Trung thu.
Năm nay, phố lồng đèn Lương Nhữ Học được cập nhật thêm nhiều mẫu lồng đèn độc đáo, từ đèn cá chép, ngôi sao truyền thống cho đến các con vật nhỏ xinh được làm tỉ mỉ bằng tay.
Không chỉ là điểm đến của gia đình và trẻ nhỏ, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn trở thành chốn hẹn hò lý tưởng của nhiều cặp đôi. Giữa không gian lung linh ánh sáng, họ tay trong tay dạo bước, cùng nhau lựa chọn những chiếc lồng đèn hay món quà nhỏ xinh làm kỷ niệm. Nụ cười, ánh mắt trao nhau chan chứa tình cảm, như được tô điểm thêm bởi sắc màu rực rỡ của phố phường. Với nhiều đôi trẻ, một chiếc đèn ông sao hay lồng đèn hình con vật dễ thương không chỉ là món đồ chơi Trung thu, mà còn là minh chứng cho kỷ niệm ngọt ngào của mùa trăng bên nhau.
Không chỉ là điểm đến của gia đình và trẻ nhỏ, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn trở thành chốn hẹn hò lý tưởng của nhiều cặp đôi. Giữa không gian lung linh ánh sáng, họ tay trong tay dạo bước, cùng nhau lựa chọn những chiếc lồng đèn hay món quà nhỏ xinh. Với nhiều đôi trẻ, chiếc đèn ông sao hay lồng đèn hình con vật dễ thương không chỉ là món đồ chơi trung thu mà còn là minh chứng cho kỷ niệm ngọt ngào của mùa trăng bên nhau.
Giữa dòng người tấp nập, những người bán lồng đèn vẫn miệt mài với công việc của mình. Từng chiếc đèn được treo ngay ngắn, sắp xếp gọn gàng, từng lời giới thiệu gửi đến khách đều toát lên sự nhiệt tình và niềm đam mê với nghề. Có người đã gắn bó với phố lồng đèn mấy chục năm, coi mỗi mùa Trung thu là dịp để thắp sáng ký ức tuổi thơ cho biết bao thế hệ. Chính sự tận tâm và lòng yêu nghề ấy đã giữ cho con phố Lương Nhữ Học luôn rực rỡ, nhộn nhịp, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi độ trăng rằm.
Giữa dòng người tấp nập, những người bán lồng đèn vẫn miệt mài với công việc của mình. Từng chiếc đèn được treo ngay ngắn, sắp xếp gọn gàng, từng lời giới thiệu gửi đến khách đều toát lên sự nhiệt tình và niềm đam mê với nghề. Có người đã gắn bó với phố lồng đèn mấy chục năm, coi mỗi mùa trung thu là dịp để thắp sáng ký ức tuổi thơ cho biết bao thế hệ.

Tuyết Vy - Phước Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI