Phim 'No One Saw Us Leave': Một góc nhìn về văn hoá, đời sống người Do Thái dựa trên câu chuyện có thật

02/11/2025 - 16:02

PNO - Bộ phim No One Saw Us Leave (Không ai thấy chúng tôi rời đi) mở ra thế giới của cộng đồng người Do Thái sinh sống tại Mexico thập niên 1960. Ở thời điểm đó, những giá trị truyền thống, địa vị xã hội và danh dự gia tộc được xem trọng hơn hạnh phúc cá nhân. Với quan niệm ấy, cha mẹ nhân danh tình yêu thương đã đẩy những đứa con của mình vào những cuộc chạy trốn trong mê cung.

Hạnh phúc của Leo và Valeria như những bong bóng xà phòng 7 sắc cầu vồng. Ảnh: netflix
Hạnh phúc của Leo và Valeria như bong bóng xà phòng 7 sắc cầu vồng - Ảnh: Netflix

Những đứa con hay những quân cờ?

Samuell, người cha quyền lực của chị em Gabriela và Leo, là hình ảnh đại diện cho lớp người dùng quyền lực và nhân danh tình thương để can thiệp quá sâu vào cuộc đời con cái. Ông xem việc dựng vợ gả chồng cho con không phải là hành động vun đắp hạnh phúc mà là một phần trong “chiến lược” củng cố vị thế và lợi ích của gia tộc. Leo kết hôn với Valeria ở tuổi 18, với cả 2, đó không phải là kết quả của tình yêu mà là cuộc hôn nhân xuất phát từ quan hệ làm ăn lâu năm giữa 2 người cha.

Tương tự, chị gái của Leo – Gabriela – cũng kết hôn với Carlos theo sự sắp đặt của cha. Những cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, giàu sang, ổn định, nhưng thực chất chỉ như lấp lánh sắc cầu vồng của bong bóng xà phòng, nơi cảm xúc thật bị chôn vùi dưới những thỏa hiệp và kỳ vọng xã hội.

Sai lầm của Valeria và Carlos, khi để cảm xúc vượt qua ranh giới đạo đức, không chỉ phá vỡ hai cuộc hôn nhân mà còn đẩy tất cả vào vòng xoáy bi kịch. Đằng sau sự trả thù của Leo là bàn tay thao túng của cha, người đã xúi giục con trai mang các con rời khỏi Mexico để rửa hận.

Dẫn con chạy trốn khỏi người vợ đã làm chuyện có lỗi với mình, hành trình của ba cha con Leo đầy nỗi sợ và nước mắt. Ảnh: Netflix
Dẫn con chạy trốn khỏi người vợ đã làm chuyện có lỗi với mình, hành trình của ba cha con Leo đầy nỗi sợ và nước mắt - Ảnh: Netflix

Từ đó, hành trình đẫm nước mắt của ba cha con bắt đầu. Họ sống như những kẻ tội phạm, trốn chạy khỏi Valeria và cảnh sát, có lúc phải ẩn mình trong cốp xe để thoát truy đuổi. Nhưng rốt cuộc, không ai trong số họ thực sự chiến thắng, tất cả đều là nạn nhân của một hệ thống gia trưởng, nơi tình yêu bị biến thành công cụ và trẻ em trở thành con tin của người lớn.

Thông điệp nhân văn về tình yêu, hôn nhân và quyền làm cha mẹ

Bộ phim đang phát sóng trên Netflix, dựa trên câu chuyện có thật, không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc cha mẹ: đừng nhân danh tình yêu để sắp đặt và áp đặt con cái theo ý mình. Khi cha mẹ xem con như phần nối dài của danh dự, họ vô tình cướp đi cơ hội được sống thật, được yêu thương và được lựa chọn của con.

Câu nói của Leo: "Tôi không muốn cả cuộc đời này phải làm con tin của Samuell" vừa đớn đau, vừa như một lời thức tỉnh. Hạnh phúc không thể xây dựng từ sự kiểm soát hay trừng phạt, mà phải từ sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, dù là với con cái.

Hai diễn viên nhí đáng yêu trong phim No One Saw Us Leave. Ảnh: Netflix
Hai diễn viên nhí đáng yêu trong phim No One Saw Us Leave. Ảnh: Netflix

Phim cũng gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về hôn nhân: khi tình yêu đã nguội lạnh, các cặp vợ chồng cần đủ dũng cảm để đối diện và thẳng thắn. Sống chỉ bằng bản năng hay cảm xúc nhất thời có thể khiến nhiều người tổn thương, nhưng sự im lặng, dối trá và thù hận còn tàn phá hơn thế. Ngoại tình – trong phim – không chỉ là tội lỗi của cá nhân, mà là hệ quả của một nền giáo dục cảm xúc bị kìm nén, nơi con người không được phép sống thật với lòng mình.

No One Saw Us Leave khép lại không bằng sự trừng phạt, mà bằng sự xót xa. Dù đứng ở phía nào, cha mẹ hay con cái, tất cả đều chịu tổn thương. Khi người lớn dùng con trẻ để làm phương tiện trả thù, họ không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình.

Bộ phim là tấm gương phản chiếu một xã hội mà quyền lực, danh dự và định kiến có khiến người ta quên đi tình yêu đích thực. Và cũng là lời nhắc nhở: đôi khi, điều khó nhất không phải là tha thứ cho người khác, mà là buông bỏ cái tôi để yêu thương đúng cách.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI