Nữ tuyên truyền viên giàu nhiệt huyết

18/11/2016 - 06:30

PNO - Với chị Huyền, công tác Hội là niềm vui, càng làm càng mê. Chị đi không biết mệt, điểm đến là chợ, hàng quán, nơi có nhiều câu chuyện về những mảnh đời PN mà chị cần giúp đỡ.

Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Bích Huyền - SN 1974, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ (PN) khu phố 4, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM - làm “tai mắt”, giúp chính quyền phát hiện, ngăn chặn kịp thời các cuộc tụ tập gây rối, giúp ổn định trật tự tại địa bàn dân cư. Chị cũng là một tuyên truyền viên đầy nhiệt huyết, chuyên cung cấp cho hội viên những thông tin xác thực về tình hình thời sự trong nước và địa phương.

Mái tóc ngắn, áo thun cộc tay cùng chiếc quần ka ki dài, trông chị Huyền rất “bụi”. Chị giải thích: “Mặc vậy cho thoải mái, đi cơ sở càng tiện. Chị đi suốt ngày, không sinh hoạt Hội thì xuống địa bàn nắm tình hình hội viên, theo dõi an ninh, trật tự khu phố”. Với chị, “hết việc chứ không hết giờ”.

Chi hội PN khu phố 4 có hơn 80% hội viên theo đạo Công giáo. Yêu thích hoạt động phong trào, chị Huyền tích cực tham gia ca đoàn, sinh hoạt giáo lý, hoạt động văn nghệ tại nhà thờ. Nhờ tham gia sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt Hội nên chị có cơ hội bám sát địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh, khó khăn của hội viên. Dù bận rộn, buổi tối chị vẫn thường xuyên lên mạng cập nhật tin thời sự để chia sẻ với chị em. Chị Huyền tâm niệm: “Làm dân vận tốt sẽ có nhiều nguồn tin, nắm bắt tình hình ở địa bàn thuận lợi hơn”.

Nu tuyen truyen vien giau nhiet huyet
Chị Huyền nhận bằng khen trong hội thi kể chuyện “Gương sáng phụ nữ quanh tôi” năm 2015 của Hội LHPN Q.Tân Bình.

P.14 có tám chi hội PN, riêng chi hội PN khu phố 4 có 12 tổ hội với khoảng 700 hội viên. Phần lớn chị em trong khu phố là công nhân, người làm thuê. Thông qua các buổi sinh hoạt văn nghệ của ca đoàn, sinh hoạt Hội, chị Huyền tích cực chia sẻ các vấn đề liên quan đến đời sống giáo dân, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bác bỏ những tin đồn không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Hay tin chị K.H. theo chân một tổ chức “núp bóng” nhà thờ, thường tụ tập gây ồn ào, mất trật tự, chị Huyền liền bí mật theo dõi, sau đó đến nhà thăm hỏi, tìm hiểu nguyên nhân. Biết chị K.H. đổ vỡ hôn nhân, một mình nuôi con ăn học, bị nợ nần bủa vây, chị Huyền giải thích, động viên, giới thiệu chị H. phụ bếp tiệc cưới, dần ổn định cuộc sống.

Sau sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm làm cá chết ở bốn tỉnh miền Trung, chị Huyền cập nhật, nắm thông tin chính xác qua báo đài rồi phổ biến lại cho hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, chị còn biến các buổi hội họp, sinh hoạt tại khu phố thành diễn đàn để thảo luận về các vấn đề thời sự liên quan đến học đường, tâm sinh lý trẻ em, những văn bản, quy định pháp luật mới…

Với vấn nạn trẻ vị thành niên sử dụng ma túy đá, tình trạng bán ma túy “tem giấy” trước cổng trường học, chị Huyền dùng các hình ảnh, phim tài liệu, các bài viết từ nhiều tờ báo để nhắc nhở hội viên, phụ nữ quan tâm, để ý nhiều hơn đến đời sống, sinh hoạt của con em, giúp con em cảnh giác và tránh xa ma túy.

Chị Huyền còn tích cực vận động hội viên tham gia các hội thi tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa, diễn tiểu phẩm về chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại thuốc lá…

Với chị Huyền, công tác Hội là niềm vui, càng làm càng mê. Chị đi không biết mệt, điểm đến là chợ, hàng quán, nơi có nhiều câu chuyện về những mảnh đời PN mà chị cần giúp đỡ.

Bà Trương Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN P.14, Q.Tân Bình nhận xét: “Tích cực tham gia phong trào, hoạt động Hội, chị Huyền còn truyền cảm hứng cho chị em tham gia phong trào. Nhờ những cán bộ Hội năng nổ, nhiệt huyết như chị Huyền mà hoạt động Hội, đặc biệt là công tác giám sát, nắm bắt dư luận và phản biện xã hội đạt kết quả cao”.

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI