Lá thư Tết gửi từ bệnh viện

Nữ điều dưỡng viết thư nhắn thiếu nữ tự tử: 'Đừng bỏ mẹ trống trải thêm lần nữa'

30/01/2020 - 07:04

PNO - "16 tuổi là lúc con như một nụ hồng đầy sức sống nhưng con lại nằm im lìm, hôn mê vì ngộ độc thuốc".

Lá thư Tết gửi từ bệnh viện

Bài 1: Tết này mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con

Bài 2: Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất

Bài 3: Mùa Xuân nào cho Nhung?

Bài 4: Viết cho con gái út

Bài 5: Thư gửi con gái trước ngày con phải đoạn chi

Gửi  H. – 16 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TPHCM

Cô là Hồ Linh Duy – nữ điều dưỡng đã gặp và nói chuyện với con trong những ngày con nằm ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Con đã về nhà cùng mẹ sáng nay nhưng cô hiểu, trong những ngày tết này mới thực sự là thời gian nguy hiểm nhất của con.

Cô viết lá thư này vì sợ con quên những gì đã hứa với cô khi con nằm ở khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Hai cô cháu mình nói đã với nhau rất nhiều về con, về gia đình con, về sự sống của con người.

H. đang học lớp 11 tại TPHCM, cha mẹ ly hôn, cô gái sống với mẹ và em trai nhưng thiếu sự sẻ chia, quan tâm lẫn nhau. Tình yêu đồng tính nữ khiến cô gái bị đẩy ra khỏi vòng tay chở che của người mẹ.

Không được mẹ ủng hộ; tình yêu cũng phản bội em. Cô gái 16 tuổi quyết định thực hiện ý định tự tử sau khi đã suy nghĩ nhiều lần. Dù được cứu sống nhưng nếu không đưa cô ra khỏi vòng xoáy trầm cảm, sẽ có thêm nhiều lần tự tử nữa xảy ra. 

Cô còn nhớ 4 ngày trước, khi con được đưa vào cấp cứu sau khi uống rất nhiều thuốc paracetamol để tự tử.

16 tuổi là lúc con như một nụ hồng đầy sức sống nhưng con lại nằm im lìm, hôn mê vì ngộ độc thuốc. Cô nghĩ một bông hoa nở là để tỏa hương thơm, chứ không thể nằm im lìm như thế kia.

Điều dưỡng Hồ Linh Duy đang chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV nhân dân Gia Định (TP.HCM)
Điều dưỡng Hồ Linh Duy chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM)

Hồ sơ bệnh án của con do chính tay cô ghi. Bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân tự tử vì trầm cảm. Con 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11. Tại sao một cô gái đang ở quãng thời gian đẹp nhất của đời mình lại muốn chấm dứt sự sống?

Thật ra sự sống luôn có lý do khi chọn người nào đó để trao gửi. Bổn phận trước hết của con người là đừng bao giờ tự ý hủy hoại thân xác của cha mẹ cho mình. Chưa kể, khi cha mẹ chia tay nhau, mẹ của con chỉ còn lại chỗ dựa là 2 chị em con. Nay con quyết định rời bỏ, 2 người thân của con sẽ sống ra sao? Làm sao có thể bỏ mẹ trống trải thêm lần nữa, sau khi không còn người đàn ông của đời mình.

Sự sống là một trong những điều quý giá nhất mà con người phải níu giữ. Ở phòng hồi sức này, có nhiều người đã tự tử vì buồn chuyện vợ chồng, buồn cuộc đời thất bại, buồn vì thua cờ bạc phải nợ nần… Có người uống thuốc diệt cỏ, tỉnh dậy mới giật mình chợt yêu cuộc sống vô cùng, nhưng cũng đúng lúc đó, họ phải lìa xa sự sống mãi mãi.

Con may mắn thoát chết lần này, vậy là con được trao cơ hội để sửa sai. Con nên tránh xa những bạn bè đã kéo con chìm trong những kế hoạch u tối; tránh xa những người làm con phải đau khổ trong tình cảm.

hững người cha người mẹ sẽ vô cùng khổ sở khi con mình sinh ra và nuôi lớn lại có ý định muốn chấm dứt sự sống
Những người cha, người mẹ sẽ vô cùng khổ sở khi đứa con do mình sinh ra và nuôi lớn lại có ý định chấm dứt sự sống

Cô nói chuyện với mẹ con. Mẹ con đã khóc thật nhiều. Trái tim người mẹ bao dung lắm, lỗi lầm nào của con cái cũng đều có thể tha thứ hết. Mẹ con hứa với cô sẽ gần gũi, trò chuyện với con nhiều hơn. Khi thấy mẹ con khóc, cô hy vọng rất nhiều vào sự hồi phục tinh thần của con.

Chắc chắn cô sẽ luôn dõi theo cuộc sống của con, để giúp con vượt qua khúc ngoặt của đời mình. Cô từng giúp nhiều cuộc đời từ bỏ những ý nghĩ điên rồ. Cô biết, lần này mình sẽ thành công. Con đừng phụ lòng cô nhé!

Chúc con có một mùa xuân ấm áp bên gia đình. Khi giông bão đi qua, bầu trời sau đó sẽ luôn rất đẹp. Hy vọng vào tương lai nhé, con gái.

Trích một phần Bài thơ chúc Tết năm 2020 của điều dưỡng Hồ Linh Duy 

"Khoa tôi hồi sức cứu người

Phát loa mời gọi, mọi người thất kinh

Lo tiền, lo bệnh, nhân sinh

Nhiều điều thắc mắc, phát sinh không ngừng

 

Khoa tôi hồi sức cứu người

Người thân không có bên giường bệnh nhân

Mỗi ngày một tiếng cận thân

Nên lòng lo lắng, phân vân đủ điều

 

Sợ tiền không đủ để tiêu

Sợ nằm trong đó hẩm hiu một mình

Sợ khoa gọi bất thình lình

Báo rằng bệnh nặng, phải xin đem về

 

Thân nhân lo lắng tứ bề

Ở lại thấp thỏm, đi về càng lo

Nằm ngồi thân thể co ro

Buồn rầu, rũ rượi, đắn đo bần thần

 

Xin thưa các bác thân nhân

An tâm, lo nghĩ, dưỡng thân, chớ rầu

Nhân viên canh bệnh, đêm thâu

Ân cần chăm sóc, dãi dầu sáng đêm

 

Ca ngày rồi lại ca đêm

Thay ca túc trực, ngày đêm bên giường

Hết lòng chia sẻ yêu thương

Mong cho bệnh ổn, tình người thêm thân

 

Hãy tin trao hết tình thân

Đừng phân vân mãi, tinh thần phân tâm

Thương người như thể thương thân

Hết lòng chăm sóc, không cần thấp cao

 

Xuân này đón Tết tưng bừng

Khoa hồi sức nội lẫy lừng khắp nơi

Cứu người nhanh chóng kịp thời

Nhiều ca, cứ tưởng hết thời… cũng qua

 

Xuân này ta chúc cho nhau

Chúc cho cô bác khỏe mau về nhà

Trong nhà có đủ mẹ cha

Có anh, có chị, hát ca vui mừng"

Điều dưỡng Hồ Linh Duy, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Tết Canh Tý 2020

(Hiếu Nguyễn ghi)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(10)
  • Chung 20-02-2020 23:20:01

    Duy viết văn hay lắm à nha, làm thơ thì cứ phải gọi là "xuất khẩu thành thơ" ngay. Có trí nhớ siêu phàm khi đọc làu làu rất nhiều số điện thoại của các bác sỹ và đồng nghiệp khác. Là người con hiếu thuận, người vợ thủy chung tần tảo, người mẹ mẫu mực. Lại là người rất khiêm tốn, luôn thương người như thương mình, đối với người như đối với mình. Chuyên môn vững vàng, giao tiếp linh hoạt, hoạt ngôn và thấu hiểu tâm lý. Chị giống như bà tiên hiện diện giữa đời thường để cứu đời, cứu người, là bông hoa ngát thơm mang bình yên đến cho nhiều cuộc đời run rẩy. Chúc chị có thật nhiều sức khỏe để làm việc tốt nha chị

  • Chung 20-02-2020 23:08:53

    Bài viết về chị Duy rất hay, đúng chính xác tất cả những việc chị làm. Nhưng tôi vẫn còn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngoài công việc ra, chị còn là người Con, người Vợ, người Mẹ rất tuyệt vời nữa. Với phương châm sống "sống để không thẹn với lòng" chị luôn sống hết mình, nhiệt tình và chân thành trong từng mối quan hệ. Chị Duy ơi, ngưỡng mộ chị quá, chúc cho chị và những "THIÊN THẦN ÁO TRẮNG" luôn bền tâm, vững trí chiến đấu và chiến thắng tất cả khó khăn trong việc loại trừ mầm bệnh để cứu người nha chị. Lovely Linh Duy

  • Mai 03-02-2020 14:25:06

    Ôi bài thơ sao mà đúng với tâm trạng của thân nhân bệnh nhân quá!
    Chị thật tuyệt vời chỉ có những ai đặt mình vào hoàn cảnh đó mới có những lời thơ hay chân tình đến vậy.
    Ngưỡng mộ chị quá.
    Người vừa giỏi về tay nghề, có tâm lại làm thơ hay.
    Chúc chị nhiều sức khoẻ để chăm sóc người bệnh.

  • Lộc 03-02-2020 14:10:07

    Duy là người thật tuyệt vời nhất mà em từng gặp.
    Người có chuyên môn quá giỏi. Giao tiếp quá tuyệt vời.
    Tâm như bồ tát.
    Ai mất niềm tin gặp Duy như tái sinh.
    Không biết dùng từ nào để diễn tả.
    Quá tuyệt vời.

  • Nhung 03-02-2020 14:03:23

    Em đã làm khoa hstccđ 7 năm. Khi e rời khỏi khoa này, điều e nhớ nhất và hối tiếc nhất là không còn được làm cùng chị Duy.
    Người e rất kính phục và ngưỡng mộ vế tay nghề gỏi chuyên môn.
    Hết lòng vì bệnh nhân.
    Ngoại giao thì không chê vào đâu được.
    Nay chị còn thêm cái tài viết thơ.
    Những câu thơ mộc mạc , thực tế đi vào lòng người.
    Duy ơi!!! Em ngưỡng mộ chị quá.
    Cố lên chị nhé! Tất cả vì sự nghiệp cứu người!

  • Trang trần 01-02-2020 08:58:12

    Thật cảm động sáng mùng 8 mở facebook ra đọc được bài viết này lòng cảm thấy vui vì biết rằng trong cuộc đời này còn rất nhiều người tốt

  • Du Vien Hoang 01-02-2020 08:19:58

    Cảm ơn chị một người tràn đầy tình yêu thương, rất yêu quý chị, mong rằng nghành y sẽ có nhiều tấm gương nhân ái như chị,,,

  • Nguyễn Thanh Thủy 31-01-2020 21:49:35

    Thật cảm động khi đọc bài viết. Bài thơ cũng hay quá. Chị quả là Cô Điều Dưỡng tận tâm với nghề và có trái tim nhân hậu. Chúc Chị và tập thể Khoa Hồi Sức nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và ngày càng được nhiều bệnh nhân yêu quý và trân trọng! ❤❤❤

  • 31-01-2020 11:39:12

    Làm thơ hay quá. Chúc em và tập thể khoa HSTCCĐ một năm mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang , thịnh vượng, vạn sự như ý nha.

  • Khánh Linh 31-01-2020 08:54:18

    Rất khâm phục chị, nếu như điều dưỡng nào cũng có tấm lòng như chị thì vui biết bao.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI