Nữ ‘dị nhân’ căng bạt sống bên cạnh mộ cha mẹ trong nghĩa địa để báo hiếu

04/03/2018 - 10:30

PNO - Từng nhiều năm công tác trong ngành công an và được cấp nhà ở trung tâm thành phố nhưng khi về hưu, bà Huệ bỏ về sống trong túp lều rách nát giữa bãi tha ma để trông coi mộ cha mẹ mình.

 
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Từng nhiều năm công tác trong nghành công an tại Quảng Ninh, năm 2003, bà Phạm Thị Hải Huệ (69 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) quyết định cho thuê lại căn nhà mình đang sống tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) rồi về dựng lều sống biệt lập với thế giới bên ngoài, trong bãi tha ma ở xóm 3, xã Xuân Phổ.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Nơi ở của bà Huệ trước đây là khu nghĩa địa có rất nhiều mồ mả và một ngôi đền. Nhiều năm trước, ngôi đền bị dỡ bỏ nhưng nơi đây vẫn còn khá nhiều ngôi mộ. Xung quanh cây cối um tùm, người đàn bà này phải tự mở một lối đi để vào ngôi nhà đặc biệt của mình.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Mồ côi mẹ từ nhỏ, sau khi ổn định công tác ở Quảnh Ninh, bà Huệ quyết định đón bố mình ra sống cùng. Hơn 20 năm trước, người bố quá đời nơi đất khách quê người. Sau khi có quyết định được về hưu với quân hàm trung tá, Bà thuê xe bốc hài cốt cha đưa về quê nhà chôn cất rồi sống chung với mộ cha mẹ cho đến nay.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Nằm khuất trong những hàng phi lao là hai ngôi mộ của cha mẹ bà Huệ nằm cạnh nhau. Một ngôi nhà nhỏ được bà Huệ xây dựng chắp vá với hình thù kỳ dị.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Trong khi phần mộ cha mẹ và gia súc được bà xây dựng nhà che chắn thì bản thân người đàn bà 69 tuổi này sinh sống trong một túp lều tạm bợ. Những sinh hoạt thường ngày từ ăn, ngủ…đều chỉ bó hẹp trong túp lều nhỏ.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Căn lều của bà chỉ có vài chiếc cọc gỗ với tấm bạt che. Bên trong không có giường, chỉ có một tấm ván để nằm ngủ. Xung quanh là lỉnh kỉnh xô, chậu, xoong, chảo đã cũ.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Những kỷ vật và tấm hình của cha mẹ còn sót lại đều được bà Huệ gìn giữ cẩn thận bên trong ngôi nhà che chắn cho phần mộ của cha mẹ mình.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Gần 15 năm qua, bà Huệ sống mà không cần đến điện cũng như những đồ dùng hiện đại.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Theo người dân địa phương, bà Huệ rất hiếm khi ra khỏi khu vực nghĩa trang, chỉ quanh quẩn bên phần mộ của cha mẹ mình. Từng có việc làm ổn định và có khá nhiều người theo đuổi nhưng bà không lập gia đình.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Ngoài chăm lo cho phần mộ của cha mẹ mình, bà Huệ nuôi gà, chó và 3 con bò để bầu bạn hằng ngày.
Nu ‘di nhan’ cang bat song ben canh mo cha me trong nghia dia de bao hieu
Người thân và chính quyền địa phương nhiều lần đến khuyên nhủ bà Huệ ra ngoài sống nhưng bà từ chối và quyết định bám trụ nơi này để báo hiếu cho cha mẹ đã khuất.

Thành Trung
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI