Nữ chiến sĩ công an nhân dân đẹp nhất khi giữ được "lửa" nghề và "lửa" ấm gia đình

06/03/2026 - 21:22

PNO - Đây là nhận định được TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, Giảng viên cao cấp, Phó chủ tịch Hội Nữ tri thức TPHCM – đưa ra trong buổi họp mặt kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Công an TPHCM tổ chức ngày 6/3.

Chương trình giao lưu “Bản lĩnh phụ nữ Công an nhân dân thời đại mới” đã để lại những dư âm sâu sắc. Đó không chỉ là câu chuyện về nghiệp vụ, mà còn là lát cắt về lòng kiên trì, sự khéo léo và tình yêu ngành của những bóng hồng mang sắc phục xanh rêu.

TS. Bùi Thị Ngọc Trang (bìa phải), đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng (ở giữa) tại chương trình giao lưu - Ảnh: Cát Quân
TS. Bùi Thị Ngọc Trang (bìa phải), đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng (giữa) tại chương trình giao lưu - Ảnh: Cát Quân

Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng - Cảnh sát khu vực Công an phường Hạnh Thông, TPHCM, gương điển hình tiên tiến toàn diện giai đoạn 2020-2025, đã mở đầu buổi giao lưu bằng một kỷ niệm thú vị. Trong đợt cao điểm cài đặt định danh điện tử mức 2 cho người dân, chị gặp không ít trường hợp khó. Trong đó, có một nữ cán bộ hưu trí khá gai góc. Dù có điện thoại thông minh nhưng bà cụ nhất quyết không hợp tác, không muốn cài ứng dụng trên điện thoại. Không bỏ cuộc, đại úy Hồng kiên trì lui tới nhà bà, tận dụng mọi cơ hội để thuyết phục.

Vì cảm mến sự kiên trì của đại úy Hồng, bà cụ đã đồng ý cài đặt ứng dụng VNeID và trách yêu rằng: “Sao cô lì vậy, tôi khó chịu thế mà cô vẫn đến đây làm cho bằng được”. Đại úy Hồng đáp: “Cô khó chịu thì con chịu khó, nhiệm vụ của con nên con phải cố gắng hoàn thành”. Đến nay, dù đại úy Hồng đã chuyển công tác sang địa phương mới, bà cụ ấy vẫn thường xuyên lui đến thăm hỏi như người thân trong nhà.

Đại úy Hồng trải lòng về nghề: “Trong bối cảnh chính quyền 2 cấp mới vận hành, nhiều người dân không rành thủ tục hành chính. Vì vậy mà cảnh sát khu vực như chúng tôi phải mở điện thoại 24/24 để sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bà con, từ thủ tục hành chính đến những vấn đề an ninh trật tự. Nhiều khi đang nghỉ trưa, ăn cơm với gia đình người dân gọi cũng phải nghe ngay. Tôi may mắn là có ông xã cùng ngành và gia đình 2 bên hỗ trợ nên rất yên tâm công tác”.

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, Giảng viên cao cấp, Phó chủ tịch Hội Nữ tri thức TPHCM - nhận định rằng sự khéo léo của người nữ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay chính là sự kế thừa truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" gắn với tinh thần "trọng dân" mà Bác Hồ đã dạy.

Bà nhấn mạnh, trong thời đại hội nhập, nữ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ cần bản lĩnh, tinh nhuệ mà còn phải không ngừng trau dồi tri thức. “Tôi mong muốn nữ công an nhân dân hãy tiếp tục yêu nghề, yêu con đường mình lựa chọn. Chỉ khi có tình yêu mới giúp bản thân vượt qua khó khăn và không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. Từ đó, kiến thức sẽ nở hoa rực rỡ để phục vụ nhân dân tốt hơn” - TS. Trang nhắn nhủ.

Cũng theo TS. Ngọc Trang, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân đẹp nhất khi họ giữ được "lửa" nghề và "lửa" ấm gia đình. Vì gia đình chính là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc sẽ góp phần dựng xây xã hội giàu đẹp, văn minh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (đứng giữa, hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ, chiến sĩ công an TPHCM - Ảnh: Cát Quân
Đại tá Nguyễn Đình Dương (đứng giữa, hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ, chiến sĩ công an TPHCM - Ảnh: Cát Quân

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã đưa ra những nhìn nhận về vai trò của nữ chiến sĩ công an nhân dân: “Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, lực lượng Công an Thành phố luôn phải đối mặt với những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp và đầy thử thách. Trong hành trình đó, sự hiện diện của các đồng chí nữ cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần làm phong phú thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân mà còn khẳng định vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực công tác.

Các đồng chí vừa là người chiến sĩ kiên cường, vừa là người vợ, người mẹ, người con đầy trách nhiệm và yêu thương. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã tạo nên những giá trị cao đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an Thành phố: bản lĩnh - nhân văn - trí tuệ - kỷ cương”.

Trong dịp này, những “bông hồng thép” đã và đang đóng góp thầm lặng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố mang tên Bác đã được tôn vinh. Đặc biệt, thay vì những lẵng hoa tươi rực rỡ thường thấy, Công an Thành phố đã quyết định chuyển toàn bộ kinh phí tặng hoa trong chương trình họp mặt để thực hiện những phần việc thiết thực hơn: đó là trao tặng sinh kế, tặng học bổng cho phụ nữ và trẻ em nghèo trong chiến dịch “Xuân biên cương 2026” theo lời phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM về Tháng hành động 8/3: “Không hoa - trao giải pháp, lan tỏa yêu thương”.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI