NSƯT Minh Hoàng qua đời

20/10/2025 - 22:03

PNO - Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Minh Hoàng - Phó trưởng Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - đã trút hơi thở cuối cùng vào 18g15 ngày 20/10, đúng ngày sinh nhật của anh.

NSƯT Minh Hoàng
NSƯT Minh Hoàng sinh năm 1972 tại Tây Ninh - Ảnh: Ngân Anh

Là “con nhà nòi”, Minh Hoàng bén duyên với nghệ thuật từ sớm. Cha anh là nghệ sĩ Duy Phước, từng tham gia đoàn Văn công Quân khu 9 trước khi gắn bó với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (từng có thời gian làm Trưởng Đoàn 1).

Thuở nhỏ, Minh Hoàng sống với bà ngoại ở quê nhà Tây Ninh, hiếm khi gặp cha vốn quanh năm suốt tháng theo đoàn hát. Không cần ai dẫn dắt, sự yêu thích cải lương đã hình thành trong anh tự thuở nào không hay. Truyền hình có nhiều chương trình mà anh chỉ thích cải lương, cứ canh tivi mỗi thứ Bảy để coi hát.

NSƯT Minh Hoàng tham gia
NSƯT Minh Hoàng tham gia vở Một phút một thời dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2022 - Ảnh: Ngân Anh

Năm lớp Bảy, Minh Hoàng lên TPHCM sống cùng cha để tiện việc học hành, cũng thường xuyên được theo cha coi hát. Những gì trên sân khấu càng lung linh và hấp lực hơn hẳn so với những hình ảnh bé nhỏ, mờ ảo của màn hình tivi. Năm 1988, Minh Hoàng đăng ký dự thi lớp đào tạo diễn viên cải lương của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (cùng khóa với Tấn Giao, Hữu Quốc, Thanh Lựu…).

Lúc sinh thời, Minh Hoàng từng chia sẻ, đây là giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời mình, khi vào học có 77 học viên nhưng tốt nghiệp chỉ còn 33 người. Và anh đã là một trong những người đủ kiên trì đi trọn bước đường gập ghềnh đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Anh cho rằng mình rất may mắn khi gần như là khóa cuối cùng được những thầy cô hàng đầu giảng dạy, từ những tên tuổi huyền thoại như cô Kim Cúc, Phùng Há, thầy Hoàng Ba, Út Trong, Tấn Đạt, Ba Tu… đến những thầy cô trẻ rất nhiệt tình với học trò như cô Quỳnh Mai, thầy Linh Trung…

NSƯT Minh Hoàng tham gia vở cải lương Giấc mộng đêm Xuân chào mừng 100 năm Sân khấu Cải lương
NSƯT Minh Hoàng tham gia vở cải lương Giấc mộng đêm xuân chào mừng 100 năm Sân khấu cải lương (năm 2018) - Ảnh: Ngân Anh

Sau khi tốt nghiệp, Minh Hoàng tham gia đoàn Xung Kích của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - một sân khấu của riêng những người trẻ chuyên làm công tác phục vụ khán giả ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đây là khoảng thời gian không thể nào quên đối với Minh Hoàng khi anh được sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình cho niềm đam mê.

Gần 40 năm theo nghề, Minh Hoàng không phải là một cái tên quá nổi bật nhưng anh tạo được dấu ấn riêng với giọng ca trầm ấm, mộc mạc, giàu cảm xúc – một giọng ca rất khó quên ngay với cả những người mới nghe qua lần đầu.

Có một điều thú vị là dù là kép ca với chất giọng mùi và bản thân thừa nhận rất sợ vai hài nhưng Minh Hoàng để lại dấu ấn sân khấu đậm nét trong các vở cải lương hài, như: Vợ là tất cả, Đi biển một mình, Ra duyên anh cưới em, Ngọ ơi… vốn là phong cách nổi bật một thời của Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

NSƯT Minh Hoàng và nghệ sĩ Linh Trung - người thầy, người đàn anh thân thiết
NSƯT Minh Hoàng và nghệ sĩ Linh Trung - người thầy, người đàn anh thân thiết của mình - Ảnh: Ngân Anh

Nghệ sĩ Linh Trung - nguyên Trưởng Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - vừa là chú, vừa là thầy, vừa là người đàn anh đã dìu dắt, bồi đắp cho Minh Hoàng từ những buổi đầu chập chững đến với nghề, đã giúp khai phá, bồi đắp thêm nét duyên hài cho Minh Hoàng. Một thời gian, các vai diễn hài hước, bông lơn mà cất giọng ca kép chính của Minh Hoàng rất được lòng khán giả.

NS ƯT Minh Hoàng rất được yêu thích
NSƯT Minh Hoàng rất được yêu thích với các vai diễn hài của Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trước đây - Ảnh: Ngân Anh

Nghệ sĩ Linh Trung cho biết, anh biết Minh Hoàng bệnh đã lâu, cũng đã dự cảm được điều không ai muốn sẽ đến: “Tôi rất thương em nhưng cũng thấy tiếc, nếu em chú ý giữ gìn sức khỏe hơn thì sẽ còn được tiếp tục làm nghề, cống hiến thêm nhiều vai diễn hay…”.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI