Nông dân để lúa mục nát ngoài ruộng sau bão chồng bão

18/09/2025 - 09:57

PNO - Sau khi liên tiếp hứng chịu bão số 5 rồi bão số 6, hàng ngàn hecta lúa ở tỉnh Nghệ An đang kỳ thu hoạch đã bị quật đổ, ngâm nước nhiều ngày dẫn đến nảy mầm, thối mục, buộc người dân phải bỏ lại giữa đồng.

Vụ lúa hè thu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An gieo cấy hơn 56.000ha lúa. Ảnh hưởng của bão số 5 khiến hơn 33.438ha bị ngập úng, đổ rạp. Khi chưa kịp khắc phục, bão số 6 lại tiếp tục đổ bộ. Mưa lớn kéo dài khiến diện tích lúa bị thiệt hại thêm trầm trọng, nhiều nơi gần như mất trắng.
Vụ lúa hè thu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An gieo cấy hơn 56.000ha lúa. Ảnh hưởng của bão số 5 khiến hơn 33.438ha bị ngập úng, đổ rạp. Khi chưa kịp khắc phục, bão số 6 lại tiếp tục đổ bộ. Mưa lớn kéo dài khiến diện tích lúa bị thiệt hại thêm trầm trọng, nhiều nơi gần như mất trắng.
Dù đã qua vụ thu hoạch, song nhiều người dân ở xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) chẳng buồn thu hoạch lúa. Nhiều diện tích lúa rộng mênh mông bị bỏ hoang, mục nát giữa đồng vì “tiền lúa không đủ tiền công gặt”.
Dù đã qua vụ thu hoạch, song nhiều người dân ở xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) chẳng buồn thu hoạch lúa. Nhiều diện tích lúa rộng mênh mông bị bỏ hoang, mục nát giữa đồng vì “tiền lúa không đủ tiền công gặt”.
Bà Đinh Thị Tảo (70 tuổi, tuổi, trú xóm 5, xã Kim Liên) cho biết, bão số 5 đổ bộ kèo mưa lớn đã khiến các ruộng lúa nơi đây đổ rạp, chìm trong lớp nước bùn đặc quánh. Chưa kịp khắc phục hậu quả, bão số 6 lại ập đến mang theo những trận mưa lớn kéo dài, khiến các cánh đồng lúa vừa trổ tiếp tục bị ngập sâu trong nước nhiều ngày nên lúa gần như không thể kết hạt.
Bà Đinh Thị Tảo (70 tuổi, tuổi, trú xóm 5, xã Kim Liên) cho biết, bão số 5 đổ bộ kèm mưa lớn đã khiến các ruộng lúa nơi đây đổ rạp, chìm trong lớp nước bùn đặc quánh. Chưa kịp khắc phục hậu quả, bão số 6 lại ập đến mang theo những trận mưa lớn kéo dài, khiến các cánh đồng lúa vừa trổ tiếp tục bị ngập sâu trong nước nhiều ngày nên lúa gần như không thể kết hạt.
“Nhà tôi trồng 7 sào (3.500 m2) nhưng chỉ gặt 3 sào được 14 bao lúa, 4 sào còn lại mất trắng, bông không có hạt nên bỏ hoang. Nông dân khổ lắm, bỏ công sức, tiền của nhưng nhìn ruộng lúa thế này thì đứt ruột, có gieo mà không được gặt” - bà Tảo xót xa nói.
“Nhà tôi trồng 7 sào (3.500m2) nhưng chỉ gặt 3 sào được 14 bao lúa, 4 sào còn lại mất trắng, bông không có hạt nên bỏ hoang. Nông dân khổ lắm, bỏ công sức, tiền của nhưng nhìn ruộng lúa thế này thì đứt ruột, có gieo mà không được gặt” - bà Tảo xót xa.
Theo bà Tảo, trung bình mỗi sào lúa đầu tư khoảng 1 triệu đồng gồm tiền giống, tiền công cày bừa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Tiếc của, bà tranh thủ thời gian rảnh rỗi ra cắt lúa bỏ hoang ngoài ruộng về cho gia cầm. “Loại này lẫn bùn đất, mục hết rồi nên trâu bò cũng không ăn. Tiếc quá tôi gặt ít về vứt cho đàn gà nhặt được hạt nào hay hạt đó” - bà Tảo nói.
Theo bà Tảo, trung bình mỗi sào lúa đầu tư khoảng 1 triệu đồng gồm tiền giống, tiền công cày bừa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Tiếc của, bà tranh thủ thời gian rảnh rỗi ra cắt lúa bỏ hoang ngoài ruộng về cho gia cầm. “Loại này lẫn bùn đất, mục hết rồi nên trâu bò cũng không ăn. Tiếc quá tôi gặt ít về vứt cho đàn gà nhặt được hạt nào hay hạt đó” - bà Tảo nói.
Hàng ngàn hecta lúa nay chỉ còn nằm mục nát giữa đồng, thành công cốc sau bão chồng bão.
Hàng ngàn hecta lúa nay chỉ còn nằm mục nát giữa đồng, thành công cốc sau bão chồng bão.
Một khoảnh ruộng lúa bị bỏ hoang, toàn bộ cây lúa đã ngã rạp xuống mặt đấ, phảng phất mùi ẩm mốc và phân hủy sau thời gian dài ngâm nước rồi bị bỏ mặc giữa thời tiết oi bức.
Một khoảnh ruộng lúa bị bỏ hoang, toàn bộ cây lúa đã ngã rạp xuống mặt đất, phảng phất mùi ẩm mốc và phân hủy sau thời gian dài ngâm nước rồi bị bỏ mặc giữa thời tiết oi bức.
Những bông lúa cũng sẫm màu, những hạt lúa ít ỏi còn sót lại trên bông lúa đã bắt đầu nảy mầm xanh non lẫn trong đống rạ mục nát.
Những bông lúa cũng sẫm màu, những hạt lúa ít ỏi còn sót lại trên bông lúa đã bắt đầu nảy mầm xanh non lẫn trong đống rạ mục nát.
Ngồi giữa ruộng lúa đã khô quắt, xơ xác, ông Võ Văn Từ (75 tuổi, trú xóm 5, xã Kim Liên) nói đùa trong chua xót: “Lúa nhà tôi đang ở đây cả, có mất đâu!”. Gia đình ông Từ trồng 7 sào, song chỉ thu hoạch 1 sào rồi bỏ mặc vì tiền lúa không đủ trả tiền máy gặt.
Ngồi giữa ruộng lúa đã khô quắt, xơ xác, ông Võ Văn Từ (75 tuổi, trú xóm 5, xã Kim Liên) nói đùa trong chua xót: “Lúa nhà tôi đang ở đây cả, có mất đâu!”. Gia đình ông Từ trồng 7 sào, song chỉ thu hoạch 1 sào rồi bỏ mặc vì tiền lúa không đủ trả tiền máy gặt.
Ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch UBND xã Kim Liên - cho biết, vụ lúa hè thu năm nay toàn xã Kim Liên gieo cấy hơn 2.300ha. Bão số 5 và số 6 liên tiếp đổ bộ vào thời điểm lúa trổ bông đã khiến hơn 1.800ha lúa bị thiệt hại nặng, số diện tích còn lại năng suất cũng chỉ đạt khoảng 50%. “Bão chồng bão khiến người dân gần như mất trắng vụ lúa năm nay. Nước ngập diện rộng, dù đã tiêu úng hết công suất nhưng không xuể. Chúng tôi đang kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp các trạm bơm phục vụ cho các vụ tiếp theo” - ông Hải nói.
Ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch UBND xã Kim Liên - cho biết, vụ lúa hè thu năm nay toàn xã Kim Liên gieo cấy hơn 2.300ha. Bão số 5 và số 6 liên tiếp đổ bộ vào thời điểm lúa trổ bông đã khiến hơn 1.800ha lúa bị thiệt hại nặng, số diện tích còn lại năng suất cũng chỉ đạt khoảng 50%. “Bão chồng bão khiến người dân gần như mất trắng vụ lúa năm nay. Nước ngập diện rộng, dù đã tiêu úng hết công suất nhưng không xuể. Chúng tôi đang kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp các trạm bơm phục vụ cho các vụ tiếp theo” - ông Hải nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI