Nỗi khổ của người cha trong vụ xích 2 con của mình

10/12/2025 - 18:09

PNO - Người cha thừa nhận việc xích, nhốt con là sai trái, nhưng cho biết bản thân rơi vào cảnh bất lực khi các con liên tục lấy đồ của mọi người.

Lý do không cho con gặp gia đình bên ngoại

Liên quan đến vụ hai chị em cháu H.H.N.N. (sinh năm 2014) và H.L.N.N. (sinh năm 2017) bị nhốt, xích trong căn phòng bẩn thỉu tại xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), chiều 10/12, Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trao đổi trực tiếp với anh N.T.Đ. (sinh năm 1991) - cha ruột của hai cháu.

Anh Đ. cho biết, năm 2013, ông và chị H.T.N. (mẹ các cháu) về chung sống như vợ chồng nhưng không tổ chức cưới xin và cũng chưa đăng ký kết hôn. Một năm sau, con gái đầu lòng là cháu H.H.N.N. ra đời; đến năm 2017, con gái thứ hai H.L.N.N. tiếp tục chào đời. Sau khi sinh con thứ hai, hai vợ chồng mới đăng ký kết hôn.

Anh N.T.Đ. nói về lý do không cho các con gặp gia đình bên ngoại
Anh N.T.Đ. nói về lý do không cho các con gặp gia đình bên ngoại

Cuối năm 2018, vợ chồng anh mua một mảnh đất (viết tay) và làm nhà ở đối diện nhà bố mẹ vợ. Đến ngày 25/12/2019, chị H.T.N. bị tai nạn giao thông và qua đời.

Sau đó, anh đưa hai con rời đi nơi khác sinh sống và mua 3 hợp đồng bảo hiểm tổng trị giá 70 triệu đồng. “Tôi nghĩ nếu chẳng may mình gặp tai nạn như vợ thì các con vẫn có khoản hỗ trợ” - anh Đ. giải thích.

Khi được hỏi về việc không cho các con tiếp xúc với gia đình bên ngoại kể từ khi mẹ mất, anh Đ. khẳng định có 2 lý do.

Lý do thứ nhất là vào năm 2019, anh có bỏ số tiền 150 triệu đồng tích góp được để trả nợ giúp cho gia đình bên vợ. Tuy nhiên, sau khi vợ anh mất, gia đình bên vợ nói không nợ nần gì khiến anh không khỏi bức xúc. Thế nhưng, đó không phải lý do lớn nhất khiến anh không cho các con gặp gia đình bên vợ.

“Nguyên nhân lớn nhất là con tôi bị tổn thương sâu sắc và đau buồn sau khi mẹ mất. Tôi có đưa các cháu đi du lịch ở khắp nơi để các cháu vơi bớt nỗi đau. Sau này, ông bà ngoại lên đón về chơi 2-3 ngày, nhưng các cháu vẫn không hết buồn, thậm chí bỏ ăn cả tháng, nhiều đêm khóc liên tục...

Lúc đó, tôi có nói với gia đình bên ngoại rằng, các cháu còn rất nhỏ, ông bà ngoại thương cháu thì để từ từ cho nó quên nỗi buồn này. Khi nào các cháu lớn và đủ nhận thức, thì khi đó ông bà gặp hay các cháu muốn về ở với ông bà, tôi không cấm” - anh Đ. tâm sự.

Vì sao người cha xích con trong phòng?

Khi chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi vì sao thời gian qua, chị em cháu H.H.N.N. không được đi học như bao đứa trẻ khác, anh Đ. cho biết, năm 2020, anh mua nhà tại buôn Ea Mtá (xã Ea Bhôk cũ, nay là Dray Bhăng) để làm nơi ở cho 3 cha con. Thời điểm này, anh cho hai con học tại Trường Mầm non tư thục H.Â. (xã Dray Bhăng), có xe đưa đón hằng ngày.

Anh Đ. nói về nguyên nhân dẫn đến phải xích con
Anh Đ. nói về nguyên nhân dẫn đến việc phải xích con

Đến năm 2021, khi xin cho con gái lớn vào học tại Trường Tiểu học Ea Mtá, nhà trường yêu cầu cung cấp hộ khẩu và giấy khai sinh của cháu. Tuy nhiên, do năm 2013 vợ chồng anh chưa đăng ký kết hôn nên trong giấy khai sinh không có tên cha, và cháu phải nhập khẩu theo ông bà ngoại.

Sau đó, anh đi xét nghiệm ADN để làm giấy xác nhận quan hệ cha con, nhưng vẫn không thể tách khẩu của con khỏi gia đình ông bà ngoại để nhập khẩu về Ea Mtá. Do thiếu giấy tờ, con gái lớn của anh chỉ học được nửa năm rồi nghỉ, còn con gái nhỏ học ở Trường Mầm non H.Â. đến năm 2023 mới nghỉ.

Ngoài thiếu giấy tờ, anh Đ. cho rằng, hai con học chậm, khả năng tiếp thu hạn chế. Anh từng gửi các con cho một số giáo viên dạy thêm, nhưng chỉ sau khoảng 10 ngày kiểm tra, các cô đều từ chối vì cho rằng các cháu tiếp thu rất chậm.

Năm 2023, anh Đ. chuyển về thôn 5, xã Ea Tiêu (trước đây), nay là xã Ea Ktur, mua đất và xây căn nhà mới. Anh tiếp tục đi xin cho các con học gần nhà, nhưng vì không có hộ khẩu nên các cháu vẫn không thể nhập học.

Chị em cháu H.H.N.N. đã được đi học
Chị em cháu H.H.N.N. đã được đi học

“Đến năm 2024, tôi làm ăn thua lỗ, kinh tế kiệt quệ. Ngôi nhà nơi ba cha con sinh sống bị ngân hàng phát mãi để thu hồi khoản nợ hơn 800 triệu đồng. Trong hoàn cảnh ấy, tôi buộc phải gửi hai con cho người quen trông giúp để đi làm shipper kiếm tiền mưu sinh.

Đến năm 2025, do các cháu quậy phá, người quen không thể trông giúp nữa. Từ tháng 9/2025, các cháu thường xuyên lấy đồ của mọi người. Ban đầu, tôi nghĩ các con nhỏ dại nên mới vậy. Nhưng sau này, đêm nào các cháu cũng đi, và lấy rất nhiều thứ, thậm chí lấy 3–4 xe đạp, đồ ăn của nhiều người. Cán bộ thôn cũng đã nhắc nhở tôi về vấn đề này”.

Anh Đ. khẳng định đã khuyên bảo, răn đe các con nhiều lần, thậm chí nhờ người giả làm chú công an để dọa rằng nếu tiếp tục lấy đồ của người khác thì sẽ bị bắt.

“Khi tôi nói, các cháu tủi thân, ngồi khóc, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nói mãi các con không nghe nên tôi bất lực. Nhiều hôm tôi thức cả đêm trông con, đến 2-3 giờ sáng chỉ cần chợp mắt là các cháu lại tìm cách đi khỏi nhà, buộc tôi phải chạy khắp nơi tìm.

Lo sợ con gái lớn đi ra đường sẽ gặp nhiều rủi rỏ, thậm chí bị người khác làm hại…, nên cuối tháng 10/2025, tôi đành phải xích con lại. Xích con như vậy, tôi chẳng ngày nào yên, nhưng không còn cách nào khác. Hằng ngày, tôi nhờ người nấu đồ ăn mang về cho các cháu, tối về mới dọn dẹp và tắm rửa cho con” - ông Đ. nói.

Ông thừa nhận việc xích, nhốt con là sai trái: “Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Do tôi ít học, không biết cách dạy con cho đúng để các cháu trở thành người tử tế. Nếu tôi được học hành đầy đủ thì có khi sẽ biết phải làm gì. Ai xích con mà chẳng đau khổ, con mình đẻ ra chứ đâu phải xin hay mang từ đâu về.

Tôi cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng đã quan tâm đến hai con tôi. Nhưng tôi mong mọi người xem xét thấu đáo, tránh đăng thông tin sai sự thật rằng các con tôi bị xích 6 năm. Nếu tôi xích các cháu từ đó đến nay thì thử hỏi các cháu có sống được không…” - anh Đ. phân trần.

Clip ghi lại cuộc trao đổi của Báo Phụ nữ TPHCM với anh N.T.Đ.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo về việc 2 bé gái bị cha nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, trong đó bé gái 11 tuổi bị xích chân.

Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu 2 cháu bé. Đồng thời, triệu tập, làm việc với cha của 2 bé. Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận, vợ ông đã mất do tai nạn giao thông. Hàng ngày, khi bận đi làm, ông xích và nhốt 2 con gái trong phòng.

Chính quyền địa phương đã bàn giao 2 cháu bé cho ông bà ngoại các cháu ở xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) chăm sóc.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI