Nỗi đau người vợ có chồng bị cướp bắn chết ở Angola

12/06/2015 - 12:17

PNO - PN - Ngày 11/6, chị Phan Thị Loan (36 tuổi) đã từ H.Hóc Môn, TP.HCM về đến quê nhà ở xóm 1, xã Diễn Thái (H.Diễn Châu, Nghệ An), để lập bàn thờ cho chồng - anh Phạm Văn Tuân (33 tuổi) bị cướp ở Angola bắn chết. Hoàn cảnh gia đình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngồi trước căn nhà cấp bốn, dưới tiết trời nóng nực, anh Phạm Văn Khoa (anh trai anh Tuân) gạt nước mắt kể: “Anh em lao động quê Diễn Châu điện thoại về bảo tôi phải thật bình tĩnh để họ báo tin không vui. Theo họ, lúc 7g30 ngày 8/6, tại khu vực Camma (Luanda, Angola), ông chủ thầu xây dựng người Việt quê xã Diễn Liên (huyện Diễn Châu) lái xe chở Tuân và một phụ nữ cùng hai công nhân từ nơi ở đến công trường đi làm.

Trên đường đi, họ bị một toán cướp người da đen dùng súng bắn. Tuân bị trúng đạn từ sau cổ ra trước mặt, bị thương nặng, tử vong ngay sau đó. Các lao động cũng cho biết, trước đó, nhóm cướp này đã nhiều lần đến xin tiền ông chủ người Diễn Liên, nhưng ông không cho”.

Thương em trai, anh Khoa đi gặp những lao động từ Angola mới trở về để dò hỏi. “Một số người nhận định, có thể các ông chủ thầu người Việt ở Angola tranh giành nhau công trình và thuê người sát hại nhau. Ông chủ quê Diễn Liên từng mâu thuẫn với một chủ thầu khác. Có thể chúng bắn ông chủ, nhưng lại nhầm sang Tuân” - anh Khoa nói.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng đã thông báo anh Tuân bị cướp có trang bị vũ khí sát hại ở Angola. Thi thể anh Tuân đang để ở Camma, công tác điều tra vụ cướp đang được cảnh sát Angola tiến hành. Đại sứ Đỗ Bá Khoa cũng kêu gọi cộng đồng người Việt ở Angola quyên góp giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Tuân về nước.

Noi dau nguoi vo co chong bi cuop ban chet o Angola

Chị Phan Thị Loan mong muốn được giúp đưa thi thể chồng về Việt Nam - Ảnh: Hoàng Lâm

Vợ chồng anh Tuân, chị Loan ít ruộng, công việc làm nông thu nhập bấp bênh. Cách đây hơn hai năm, anh Tuân, chị Loan bàn nhau vay tiền để chồng đi xuất khẩu lao động, vợ vào TP.HCM xin làm CN may mong dành dụm được ít tiền về quê mua đất cất căn nhà nhỏ. Không nắm rõ thông tin về xuất khẩu lao động, một “cò” ở huyện Yên Thành (Nghệ An) rủ anh Tuân đi Angola làm việc với chi phí 130 triệu đồng.

Vợ chồng anh Tuân mượn anh em, bạn bè và vay ngân hàng đóng tiền để “cò” đưa anh sang Angola bằng đường du lịch rồi ở lại lao động “chui”. Anh Khoa kể tiếp: “Công việc bên đó bấp bênh, đời sống khắc khổ, hay bị sốt rét, lại thường xuyên bị chủ “chạc” (không trả) lương, nên tiền em nó gửi về quê chưa đủ trả nợ vay để đi Angola”.

“Hằng ngày anh Tuân điện về cho hai mẹ con, động viên hai mẹ con nhiều lắm. Anh nói dù vất vả, vợ chồng mình phải cố gắng hết sức để con trai được học hành”, chị Loan khóc, kể. Chị Loan xin cho bé Trung vào học lớp 2 ở Hóc Môn, để mẹ con được gần nhau. Khi nhận được điện thoại báo tin anh Tuân bị cướp bắn, chị ôm con trở về quê nhà, liên tục gào khóc: “Giúp đưa thi thể chồng tôi về với”.

Anh Khoa liên lạc với lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Angola nhờ họ hỏi thủ tục đưa thi thể về thì được biết, chi phí mua vé máy bay chở thi thể anh Tuân từ Angola về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hết 13.000 USD.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Tuân, chị Loan quá khó khăn. Chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân đóng góp, giúp đỡ mẹ con chị Loan nhưng người dân nơi đây cũng khó khăn. Chúng tôi đang kiến nghị cơ quan chức năng đề nghị phía Angola làm rõ vụ anh Tuân bị cướp bắn chết và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Tuân - chị Loan”.

 HOÀNG LÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI