Những tâm sự đầy xúc động của bà con vùng lũ khi được bác sĩ TPHCM khám bệnh

27/11/2025 - 17:36

PNO - Đoàn công tác số 1 của Sở Y tế TPHCM đã đến tỉnh Đắk Lắk thăm khám cho hơn 670 người dân vùng lũ xã Hòa Xuân (thuộc Phú Yên trước đây).

Nghe tin có đoàn bác sĩ ở TPHCM ra khám, chữa bệnh, bà con tại thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk đã đến nhờ kiểm tra sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Xửng (90 tuổi) cho biết: “Suốt cả đêm qua tôi trằn trọc chỉ mong trời mau sáng để nhờ con đưa đến Trung tâm Y tế xã Hòa Xuân khám bệnh. Tôi đau khớp nhiều lắm, lại gặp lũ lụt, gió lớn thổi đứng không nổi, các khớp xương đau quá”.

Bà Xửng trò chuyện với nhân viên y tế TPHCM, ảnh M.T
Bà Xửng trò chuyện với nhân viên y tế TPHCM - Ảnh: M.T

Đôi bàn tay gầy nhom, run run giữ chặt chiếc nón cũ, như một phần tài sản còn lại, bà Xửng nói nước lên quá nhanh, bà không thể bước đi nổi, ngôi nhà cũ không trđược, may mà hàng xóm tới kịp, dìu bà đến nơi an toàn. Nghe bà chia sẻ, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia định vừa thăm khám cho bà, vừa rưng rưng.

Bà Xửng có vấn đề về huyết áp, thoái hóa khớp, cần được điều trị. Bác sĩ vừa đưa thuốc bà cầm chặt tay: “Tôi sợ bệnh phiền con cháu, ai cũng khó khăn không dám nghĩ đến việc đi khám, hôm nay được bác sĩ chăm sóc, cho thuốc, tôi mang ơn nhiều lắm”.

Sau khi được khám bệnh, nhân viên y tế đã cõng bà Xửng ra xe về nhà, ảnh M.T
Sau khi được khám bệnh, nhân viên y tế đã cõng bà Xửng ra xe về nhà - Ảnh: M.T

Một mình nuôi 3 con nhỏ, quá khó khăn chị Huỳnh Thị Kim Oanh phải gửi một bé vào chùa. Mấy năm nay, chị Oanh bị tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, suy dinh dưỡng và rối loạn lo âu kéo dài nhưng không thđi khám bệnh.

Lũ đến cuốn trôi tất cả, 3 mẹ con chị phải về nương náu ở nhà mẹ già. Thấy bác sĩ tận tình thăm khám, chị Oanh xúc động: “Nghe có đoàn bác sĩ từ TPHCM lên là em đến khám liền vì cảm thấy đuối sức, sợ không trụ nổi với con. Hôm nay, được khám, được cho thuốc em mừng lắm. Em thấy mình còn chđể bấu víu, còn niềm tin để cố gắng sống tiếp nuôi con”.

Chị Oanh xúc động khi được quan tâm, chia sẻ, ảnh M.T
Chị Oanh xúc động khi được quan tâm, chia sẻ - Ảnh: M.T

Trong đợt khám lần này, Đoàn công tác số 1 của Sở Y tế TPHCM gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện: Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1, Từ Dũ, Da liễu và Bệnh Nhiệt đới đã hoàn thành đợt hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân xã Hòa Xuân, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Trong ngày 26/11, đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc và chăm sóc sức khỏe cho 673 người dân, với nhiều bệnh lý thường gặp trong và sau mùa lũ như bệnh ngoài da, mắt, tai mũi họng, tăng huyết áp, bệnh chuyển hóa…

Bà con dùng cơm với đoàn bác sĩ sau khám bệnh, ảnh M.T
Bà con dùng cơm với đoàn bác sĩ sau khám bệnh - Ảnh: M.T

Bên cạnh khám, tư vấn điều trị, các y bác sĩ còn thực hiện 2 ca tiểu phẫu cho người dân bị ảnh hưởng nặng sau thiên tai. Trong đó, 1 trường hợp bị áp xe vùng nách, trường hợp còn lại được tiểu phẫu thoát lưu dịch mủ vết thương gối trái. Đây là các vết thương do té ngã khi nước lũ bất ngờ ập vào, sau đó tiếp xúc với nước dơ và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Chứng kiến nhiều người dân lội nước đến khám, áo quần còn ướt sũng, các thành viên đoàn đã tự nguyện đóng góp 45 triệu đồng, mua 200 phần gạo tặng cho các hđặc biệt khó khăn.

Đoàn cũng mời bà con ở lại dùng cơm trưa cùng các y bác sĩ - một bữa cơm giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình giữa vùng lũ, nơi yêu thương được thắp lên bằng sự tự nguyện, không một lời kêu gọi hay chỉ đạo.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI