Những cuốn sách 5.000 đồng từng làm nên một thế hệ tác giả

05/06/2022 - 14:27

PNO - Sau 20 năm, Tủ sách tuổi mới lớn của nhà xuất bản Kim Đồng trở lại với bạn đọc trong diện mạo mới.

Xanh mãi Tuổi 20 là chủ đề buổi giao lưu nhân dịp trở lại của Tủ sách tuổi mới lớn, vừa được diễn ra tại Đường sách TPHCM vào sáng ngày 5/6.

Năm tựa sách được tái bản lần này: Thời hoa đỏ (Đàm Huy Đông), Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá (Nguyễn Thị Châu Giang), Nắng trong lòng phố (Đoàn Phương Huyền), Nhện ảo (Nguyễn Ngọc Thuần) và Những lối về miền hoa (Nguyễn Thu Thủy).

Từ trái sang: các nhà văn Đàm Huy Đông, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Châu Giang, Cao Xuân Sơn và Phương Huyền trong buổi trò chuyện về Tủ sách tuổi mới lớn
Từ trái sang: các nhà văn, nhà thơ Đàm Huy Đông, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Châu Giang, Cao Xuân Sơn và Phương Huyền trong buổi trò chuyện về Tủ sách tuổi mới lớn

Nhà thơ Cao Xuân Sơn, nguyên Phó giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầu xây dựng Tủ sách. Đó là vào năm 2002, thời điểm này tác phẩm cho tuổi học trò có thể được tìm thấy trên báo Mực Tím, Áo Trắng nhưng một tủ sách dành riêng cho tuổi mới lớn còn thiếu vắng.

“Chúng tôi mạnh dạn xây dựng tủ sách, bắt đầu đặt hàng các nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thái Hải, Mường Mán… Sau đó in tác phẩm của những cây bút trẻ. Trong số gần 250 tác giả từng in sách ở Kim Đồng, có đến 100 tác giả được in tác phẩm đầu tay trong Tủ sách tuổi mới lớn. Giá thành sách lúc ấy chỉ khoảng từ 5.000đ-7.000đ/cuốn. Mỗi tác phẩm cũng chỉ in 2.000 bản nhưng có thể nói, Tủ sách ra đời đã đem lại một không khí rất mới mẻ cho văn chương tuổi học trò” - nhà thơ Cao Xuân Sơn nhớ lại.

Ban đầu, Tủ sách in mỗi tháng hai tập, sau đó đều đặn mỗi tuần một tập rồi tăng lên mỗi tuần hai tập. Tủ sách đã trở thành sân chơi rộng mở của bạn đọc tuổi mới lớn, nơi gặp gỡ, mong chờ và gửi gắm tác phẩm của hàng trăm cây bút mới. Từ những sáng tác của nhà văn tên tuổi: Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Quang Sáng, Bùi Chí Vinh, Từ Kế Tường, Đinh Tiến Luyện... đến những người viết trẻ lúc bấy giờ: Vũ Đình Giang, Dương Thuỵ, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Nhã Thụy…

Thậm chí thời điểm ấy tủ sách cũng đầu tư in sách của những cây bút còn là sinh viên, mà sau này đều trở thành những người viết đầy tiềm năng: Hà Thanh Phúc, Nguyễn Thiên Ngân, Võ Thu Hương, La Thị Ánh Hường…

Phiên bản mới của các tác phẩm đều được đầu tư chăm chút phần mỹ thuật
Phiên bản mới của các tác phẩm đều được đầu tư chăm chút phần mỹ thuật

Nhà văn-biên kịch Nguyễn Thu Thủy bày tỏ, Những lối về miền hoa là tác phẩm đầu tay đầy ngây ngô của chị. “Nhưng đó mới chính là tuổi trẻ của mình. Từ cuốn sách nhỏ ấy tôi mới bắt đầu đi tiếp con đường của mình với chữ nghĩa. Sau này, mọi người nhắc đến tôi nhiều ở vai trò biên kịch, nhưng cũng có người nhớ đến tác phẩm đầu tay. Điều đó khiến tôi thật sự xúc động” - nhà văn Nguyễn Thu Thủy nói trong buổi giao lưu vào sáng ngày 5/6. Chị hiện là biên kịch của VFC, tác giả kịch bản của nhiều phim truyền hình nổi tiếng: Về nhà đi con, Thương ngày nắng về…

Những lối về miền hoa của Nguyễn Thu Thủy là những “chuyện tình ngốc xít” thời đi học với những rung động trong trẻo đầu đời. Các tác phẩm khác cũng vậy, đều là những câu chuyện viết cho thời thanh xuân tươi đẹp, những va đập của tuổi trưởng thành, tình yêu tinh khôi của học trò… Tác phẩm có thể là những ngây ngô tuổi dại nhưng chứa đựng cả một trời ký ức thương nhớ tuổi xưa, dành cho bất cứ ai.

Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang từng là một tên tuổi được yêu thích, hiện nay chị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang từng là một tên tuổi được yêu thích, hiện nay chị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nhà xuất bản Kim Đồng mang Tủ sách tuổi mới lớn trở lại với bạn đọc thanh thiếu niên của hôm nay. Các tác phẩm tái bản đều được đầu tư chăm chút phần minh họa. Giá mỗi tác phẩm tái bản trong khoảng từ 70.000đ - 90.000đ.

“Tôi tin rằng, những tác phẩm này sẽ được độc giả trẻ hôm nay đón nhận, bởi những cá tính văn chương, bởi khí quyển và tinh thần của người trẻ toát ra từ mỗi trang văn ngày ấy vẫn cần, vẫn hợp với nhịp đập hôm nay” - nhà thơ Cao Xuân Sơn nói. 

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI