PNO - Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, phụ nữ TPHCM đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, góp sức xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Từ khi ra mắt công trình “Vườn cây phụ nữ” tại khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi, TPHCM, chị Bùi Thị Thanh Huyền - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Phú Hòa 9 - vẫn giữ thói quen nhìn ngắm khu vườn mỗi khi ngang qua. Chị cho biết, công trình không chỉ góp phần tạo thêm không gian xanh, sạch, đẹp cho khu phố, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung tay của phụ nữ địa phương trong xây dựng môi trường sống xanh, văn minh. “Là cán bộ hội cơ sở, tôi sẽ tiên phong và tiếp tục vận động hội viên và người dân cùng chăm sóc, bảo vệ để vườn cây ngày càng xanh tốt” - chị Huyền chia sẻ.
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phú Lợi trồng cây xanh thực hiện công trình “Vườn hoa phụ nữ”
Trước đây, khu đất rộng hơn 4.000m² tại hẻm 217, khu phố Phú Hòa 9 như bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thấy vậy, Hội LHPN phường Phú Lợi đã huy động hơn 50 cán bộ, hội viên cùng chung tay phát quang và dọn dẹp vệ sinh rồi trồng cây, trồng hoa. Ngày 20/6, Hội LHPN phường chính thức ra mắt công trình “Vườn cây phụ nữ” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công và hưởng ứng đề án trồng 1 triệu cây xanh do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động. Nhân dịp, hội đã phát động phong trào trồng cây xanh đến 22 khu phố và tổ chức trồng mới 50 cây tường vi cùng 100 cây kèn hồng. Tổng kinh phí thực hiện công trình này khoảng 22,6 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
Bà Vi Thị Tâm Lai - Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lợi - cho biết: “Vườn cây phụ nữ” kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương, tạo sức lan tỏa đến các chi hội phụ nữ và người dân trên địa bàn, góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững. Sau lễ ra mắt, Hội LHPN phường cam kết tiếp tục duy trì, quản lý và nhân rộng tại nhiều địa điểm khác.
Chiếc giỏ yêu thương
Những ngày cuối thai kỳ, chị Rơ Lan H’Điệp (31 tuổi, quê Đắk Lắk) ngồi trước phòng trọ ở khu phố Suối Cầu, phường Bình Cơ, lặng lẽ với những nỗi lo chuẩn bị đón đứa con thứ hai chào đời. Xa quê, không có người thân bên cạnh, mọi chi phí sinh hoạt và nuôi con chị đều trông chờ vào đồng lương công nhân của chồng.
Vợ chồng chị H’Điệp đến TPHCM làm việc cho một xưởng gỗ đã hơn 4 năm. Từ khi mang thai, do sức khỏe không đảm bảo nên chị phải nghỉ việc để dưỡng thai và chăm sóc đứa con lớn mới 2 tuổi. “Có lúc tôi rất lo vì sắp sinh mà chưa chuẩn bị được gì cho em bé. Nhưng rồi mọi nỗi lo đã tan biến khi các chị bên Hội LHPN phường đến thăm, động viên. Tôi cảm thấy ấm lòng lắm” - chị H’Điệp xúc động chia sẻ.
Hội LHPN phường Bình Cơ trao tặng chiếc giỏ yêu thương đến phụ nữ khó khăn chuẩn bị bước vào hành trình làm mẹ
Gia đình chị H’Điệp là một trong những trường hợp được hỗ trợ từ mô hình “Chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời” do Hội LHPN phường Bình Cơ triển khai. Ngoài phần quà trị giá 1,6 triệu đồng gồm quần áo, tã, vật dụng cho trẻ sơ sinh và nhu yếu phẩm cần thiết, gia đình chị còn được chủ nhà trọ hỗ trợ giảm 20% tiền thuê phòng trong 3 tháng đầu sau sinh.
Theo bà Bồ Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Cơ - quá trình gắn bó với hội viên và thường xuyên bám sát địa bàn, bà nhận thấy nhiều phụ nữ mang thai, đặc biệt là công nhân xa quê, mẹ đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt với nhiều áp lực về kinh tế và tinh thần. Chi phí khám thai, sinh nở, chăm sóc trẻ sơ sinh cũng là gánh nặng đối với không ít gia đình. Từ thực tế đó, Hội LHPN phường đã xây dựng mô hình “Chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời” nhằm sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để các chị yên tâm, sinh con an toàn và chăm sóc con trong những ngày đầu đời.
Mô hình được triển khai từ năm 2025 và tiếp tục nhân rộng trong năm 2026, gần đây mô hình tiếp tục đẩy mạnh nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Bồ Thị Cẩm Phương cho hay, sau khi rà soát và nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp, cán bộ hội phường và các chi hội phụ nữ trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, trao tặng những “chiếc giỏ yêu thương” gồm quần áo, mũ, bao tay, bao chân, tã, vật dụng chăm sóc trẻ sơ sinh, đồ dùng cho mẹ sau sinh cùng tiền mặt. Ngoài ra, hội còn cung cấp tài liệu hướng dẫn chăm sóc thai kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc trẻ sơ sinh an toàn, đồng thời kết nối với cơ sở y tế để tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình mang thai.
Điểm đặc biệt của mô hình là sự đồng hành của các chủ cơ sở nhà trọ. Nhiều chủ trọ đã tự nguyện giảm tiền thuê phòng cho các gia đình trong thời gian đầu sau sinh, góp phần san sẻ khó khăn với người lao động nhập cư. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ 12 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 16,7 triệu đồng. “Những giỏ quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của hội dành cho những người mẹ đang chuẩn bị bước vào hành trình mới của cuộc đời. Hơn cả một mô hình an sinh, “Chiếc giỏ yêu thương - Đón con chào đời” đang góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối những tấm lòng và tiếp thêm niềm tin cho những phụ nữ yếu thế vươn lên” - bà Bồ Thị Cẩm Phương bày tỏ.
Đường hoa vào nhà mẹ
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại ngày con trai xin nhập ngũ, lên đường bảo vệ tổ quốc, giọng Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám lại chùng xuống. Năm nay mẹ đã 92 tuổi. Mỗi sáng, mẹ lại ngồi lặng bên hiên nhà ở ấp 9, xã Tân Nhựt, đôi mắt nhìn xa xăm về con đường làng trước mặt như tìm lại những ký ức đau thương của một thời chiến tranh.
Mẹ Tám có 5 người con, chồng là liệt sĩ Phan Văn Hữu, tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh năm 1970 tại Láng Chà, xã Tân Nhựt. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì năm 1976, người con trai Phan Văn Giản (sinh năm 1955) lại khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam. Đến năm 1977, anh Giản hy sinh trong một trận chiến với quân Pol Pot. Mẹ như ngã gục.
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân Nhựt dọn dẹp nhà cửa, ăn bữa cơm thân tình cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám
Dạo bước trên con đường hoa rực rỡ sắc màu cùng các chị em phụ nữ xã Tân Nhựt, mẹ Tám không giấu được niềm xúc động. Nhắc về chồng và con trai đã hy sinh vì Tổ quốc, mắt mẹ lại đỏ hoe: “Chồng hy sinh đã đau đớn, nào ngờ lại đến con lên đường cầm súng rồi cũng không trở về… Vui thay, ở tuổi xế chiều có các con đến thăm hỏi, chuyện trò và chăm lo cho mẹ chu đáo, mẹ ấm lòng lắm!” - mẹ Tám nghẹn ngào.
Trước ngõ nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám, nhiều loài hoa vẫn đang rực rỡ khoe sắc. Để con đường dài 300m dẫn vào nhà mẹ thêm xanh, sạch, đẹp, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân Nhựt đã phát quang cỏ dại, tưới cây, vệ sinh môi trường. Hội cũng đã gieo hạt và trồng thêm hơn 500 cây sao nhái, góp phần tạo nên không gian ngập tràn sắc hoa.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt, công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn là món quà tri ân, nối dài lòng biết ơn của chị em phụ nữ hôm nay dành cho mẹ Tám. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cho biết thêm, bên cạnh việc chăm sóc tuyến đường hoa, hội còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn dẹp nhà cửa, cùng nấu những bữa ăn giản dị và trò chuyện với mẹ. “Chúng tôi mong muốn không chỉ chăm lo về vật chất mà còn mang đến cho mẹ niềm vui, sự sẻ chia và cảm giác luôn được yêu thương, quan tâm” - bà Hạnh nói.