Mình cưới nhau chỉ vỏn vẹn 3 tháng 26 ngày, em nhỉ? Nhưng đã hơn 3 năm trôi qua rồi, anh vẫn ở đây, còn em vẫn chưa về. Anh cũng đợi em về... để em nói lời chia tay!
Tôi cứ mông lung câu hỏi, tôi đã làm gì sai mà mẹ chồng cho tôi ăn kham ăn khổ vậy. Nghĩ nhiều, tôi đâm ra hận mẹ chồng và trái tim tôi tự tổn thương.
Họ đã từng 2 lần phá thai nhưng hiện cô bồ cũng đang mang bầu 3 tháng. Vì lần này mang bầu con trai nên chồng Hạnh bắt để và hứa sẽ cho cô ta một danh phận.
"Chính sự đồng điệu của cả hai và sự chín chắn toát ra nơi anh đã khiến mình tin rằng có lẽ anh chàng này là “của để dành” cho mình đây..."
Dường như nó chực chờ sẵn ở đâu đó rồi. Cứ chờ gặp đúng người, đúng dòng cảm xúc, đúng một đàn ông sẵn lòng phản bội vợ là cứ thế ập vào nhau.
Nghe Huệ nói vậy, chồng Huệ dừng tay pha sữa cho con mà ôm lấy 2 mẹ con Huệ khóc. Huệ khóc, chồng khóc và con khóc.
Hơn 5 năm trôi qua, anh đã xem phố núi là quê hương thứ hai, còn em đã ấm êm với một gia đình hạnh phúc. Nhưng em vẫn còn nuối tiếc một câu chuyện tình dang dở, chỉ vì... mình nói dối nhau.
Vì có tránh xa như vậy, bạn sẽ không phải nhận ra bộ mặt thật của anh ấy, nó có thể khiến bạn bị tổn thương ngày này qua tháng khác.
“Lột trần” một người phụ nữ giữa thế giới mạng cũng không khác gì việc cạo đầu bôi vôi, diễu hành khắp làng, hay ấn dấu tội lỗi lên trán - những hành vi “man rợ” thuở nào.
Nga cố sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh và dần dần bị trầm cảm. Dại dột, Nga đã tìm đến cái chết nhưng may mắn được gia đình phát hiện và kịp thời cứu sống.
Nhiều người hay nói, xinh đẹp và nổi tiếng như mấy cô nghệ sĩ thì lấy đâu chả được chồng. Vậy nên các cô ấy thay chồng như thay áo cũng phải thôi. Còn những người đàn bà khác, hãy lượng sức...
Vợ chưa từng mất niềm tin vào chồng, kể cả những lúc chồng rơi vào hố sâu của những tệ nạn. Đó chính là lí do khiến người đàn ông vượt qua được những khó khăn tưởng không lối thoát.
Mấy ngày vừa qua, báo đài đang rầm rộ thông tin về anh Đặng Hữu Nghị - người cha một mình nuôi hai con teo não.
Gia đình và bạn bè ngăn cản, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ làm vợ anh, dù biết rằng anh gần như bất lực và vô sinh!
Phật không dạy người ta mê tín. Phật cũng chẳng khuyến khích người ta bỏ bê gia đình, làm khổ vợ con, chỉ biết đắm đuối đi chùa, đi núi.
Tôi lớn lên trong một cuộc hôn nhân tan vỡ. Tuổi thơ tôi là những tuần chia thành hai nửa, từ thứ Hai đến thứ Sáu tôi chỉ có mẹ, Chủ nhật tôi lại chỉ có cha.
Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là gì. Nó như một mớ chỉ rối ren không thể gỡ được...
Những lời lẽ và thái độ xúc phạm của vợ cứ đeo đẳng mãi, tích tụ lại thành nỗi bất mãn to lớn với cả hai. Tôi ngày càng thích ngủ bên ngoài, chẳng muốn về.
Khi tôi đến, anh vẫn nhận ra vợ. Anh nắm lấy tay vợ thật chặt và bảo có lẽ anh sẽ không đi được cùng tôi đến cuối cuộc đời.
Gửi những người đàn bà trước cơn say của chồng. Những người đàn ông chìm ngập trong bia rượu, sẽ tạo nên những người đàn bà u uất và buồn bã.
Anh vào Face của em, comment 1 câu cộc lốc và ngắn gọn: Loại phụ nữ không biết tiêu tiền. Người gì mà ngu như heo.
Thấy mẹ khác lạ, con gái hoảng sợ, chẳng dám đến gần. Ngày xưa, vợ say trông hay hay, bây giờ rượu vào khiến không khí gia đình vô cùng ngột ngạt.
Tôi cứ như mình đang ngã vào một cái vực sâu thăm thẳm, rơi mãi, rơi mãi không chạm được đáy vực. Những ngày tôi đi tỉnh, họ đã cuốn lấy nhau từ lúc nào, giờ đây con bé đã có thai, cái thai đã bốn tháng.
Sau khi Phụ nữ điện tử đăng bài "Khao khát có người 'chống gậy' lúc già, chồng công khai tìm người sanh con trai", người đàn ông trong câu chuyện này đã lên tiếng.
Trong khi các cô gái trong bóng tối luôn tìm nơi ẩn nấp để tránh cơn cuồng nộ bất thần từ các bà vợ, thì các cô trong sáng xem chừng nguy hiểm và lợi hại hơn.