Nỗi tủi nhục, cảm giác như đã bôi tro trát trấu vào chính cha mẹ mình khiến tôi ám ảnh và không thể nào sống bình an mãi những năm về sau.
Ra trường, kiếm một công việc tàng tàng, lấy một ông chồng sang sang, chấp nhận về làm một bà nội trợ đảm đang. Thế là hân hoan hạnh phúc!
Rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi, không hề ưa… đồ giả. Một khi biết đó là ngực bơm, thì cảm xúc hấp dẫn giới tính trong bọn chúng tôi tụt cái ào!
Chuyên gia phong thủy cho biết, sắc diện của một người dù rất đẹp nhưng chưa chắc đã đem lại vận số tốt, bởi lẽ 'hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh'.
Cả 2 đối với tôi đều là những người đàn ông tốt. Nhưng họ đều có tật xấu. Tôi thật sự khó xử khi phải chọn 2 người đàn ông này. Tôi phải chọn ai? Bỏ ai?
Con chuẩn bị dứt sữa, Thắng chồng cô liền hạ "tối hậu thư": "Nếu không tân trang tử tế thì đừng trách chồng ra ngoài sinh sự".
Để cho chồng mình khóa dây xích vào cổ, có phải chị đã quên mất ý chí phản kháng của một con người, có phải đã hết lần này đến lần khác chị cam chịu biến mình thành con vật trước cơn cuồng nộ của chồng?
Thật chẳng có gì mong manh, khó đoán như lòng người. Xưa kia thì yêu nhau tưởng chết, ấy vậy mà thời gian trôi qua, lại có lúc nhìn nhau như kẻ thù.
Nếu đang sống kiểu “bất chấp hết”, rất có thể bạn sẽ phải nghĩ lại sau khi đọc những dòng chia sẻ của hot facebooker này.
Chồng Việt khi lấy vợ về, coi vợ như cái bàn, cái ghế, cứ việc sử dụng cho đã, nếu cái bàn, cái ghế đó cũ và hư thì thay cái mới. Còn chồng Tây thì sao?
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết rồi sẽ về đâu giữa cuộc đời đầy những nỗi bất hạnh này, nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ đi.
Hắn ngọt nhạt thế thì mình chỉ còn nước rưng rưng cảm động mà gật đầu như bổ củi. Nếu đay nghiến chì chiết thì thề có đấng tối cao, hôm sau “ông” cũng lại đi uống say tít mới mò về.
Chiếc áo cô vừa mua hôm nọ, đôi giày cô vừa lau sáng nay, tất cả đều mới vừa trôi qua trước mắt cô như một trò đùa.
Kẻ có hàng thì bày bán, kẻ cần và có tiền thì đi mua. Cuối cùng, đó là chuyện của những người đang đi chợ, mua và bán mà thôi.
Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã kết tội vợ “ăn trộm” tiền của chồng giấm dúi cho bố mẹ. Không bao giờ tôi quên ánh mắt thất vọng của vợ khi đó.
Đã không ít lần tôi nhận được câu hỏi: “Liệu hôn nhân tập sau có hạnh phúc hơn, bình an hơn tập trước?”.
Vì sao lại như vậy? Khi sống chung anh "hư" bao nhiêu, chia tay em, sánh vai với người khác anh lại "ngoan" như thế? Có phải sau đổ vỡ người ta mới lớn lên được?
Mỗi ngày, Mai càng nhấn chìm cuộc sống của mình vào bóng tối trong khi tuổi tác cứ lặng lẽ trôi qua...
Để trấn an chồng, Hải Vân lúc nào cũng nói với anh xã rằng, tuy nhà thuê hơi nóng ngày hè nhưng vợ chồng cùng chịu khó vượt qua.
Ông chồng cho rằng, ở trong nhà suốt, làm gì có bụi bẩn mà tắm.
Vết thương vẫn chưa biết bao giờ lành, thế nhưng chị nói chị vẫn không giận chồng, bởi do buồn vì nghèo khổ rồi “ông ấy” cộc cằn.
"Làm mẹ có con gái thì phải biết sống vì con, ly hôn là ích kỷ. Nó là con gái, sau này người ta nhìn vào gia cảnh sẽ cười cho..."
Với những lời lẽ anh dành cho người cũ, tôi bất giác tự hỏi, anh đã bao giờ thực sự muốn chở che cho ai khác ngoài bản thân mình?
Vì lỡ dính bầu ngoài ý muốn, rất có thể vì sức ép của cái bụng bầu mà nhiều phụ nữ chấp nhận bước tiếp những bước đi sai lầm hoàn toàn của mình.
Có những ông sếp đạo mạo, lịch lãm ở văn phòng, chỉ cần ngà ngà say thôi là đã như một người khác hẳn. Ngả ngớn, nham nhở, thú tính.