Tôi như không tin vào chính mình, nhưng anh ấy nói đấy là sự thật...
Tôi ngày nào cũng phập phồng lo sợ việc, nhưng khi hỏi tới nó đều gạt phắt đi. Cứ thế này, liệu cháu ngoại tôi có được lớn lên trong bình yên?
Anh trượt dài... vào một trò chơi khác và tôi tin rằng nếu mãi buông thả như thế, anh vẫn mãi là kẻ thua cuộc, anh sẽ bị chính là nạn nhân của trò đồi bại “cướp vợ của người khác”.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn không dám chia sẻ những nỗi niềm này với ai, càng không thể ngờ rằng có ngày mình rơi vào trường hợp này.
Từ hồi bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng khép lại, nhiều người nói đã mở ra một thời kỳ hoang mang mới cho các chị em ngấp nghé tiến tới hôn nhân.
Bài chia sẻ về tình yêu 20 năm làm bạn, hẹn hò gần bốn năm mới dám hôn lần đầu tiên của một cặp đôi 9X trên một trang cộng đồng lớn của giới trẻ đang khiến rất nhiều người thích thú, bất ngờ.
Anh ta thường bảo, phải đi bay, đi lắc để tìm cảm giác của tuổi trẻ, chứ không muốn phải chịu một cuộc sống trầm trầm như thế này.
Thảo tin vào kiếp sau, tin rằng cuộc đời Thảo kiếp này là chưa trọn vẹn. Nếu kiếp sau là có thật, nhất định Thảo sẽ là con gái của chú, chứ không phải của người cha đã tàn nhẫn bỏ Thảo ra đi.
Tôi phát hiện chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng đúng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Tình nhân của chồng tôi cũng chính là một trong số các khách hàng của anh.
Mẹ kéo Hoàn ra hành lang: 'Anh chồng đã hai đứa con gái, mày làm sao đẻ được đứa con trai cho nhà ấy mới mong dễ thở. Giờ công ăn việc làm không có, ở nhà làm Ôsin cả đời à?'.
Biết rằng một ngã rẽ trong mỗi cuộc hôn nhân luôn khiến người ta đau, nhưng làm bỏ người cha tồi để đổi lấy tương lai cho con lại là một sự lựa chọn sáng suốt. Cứ bước là sẽ... tới.
Dạo gần đây, tôi thấy chồng mình khỏe hơn nhiều, tinh thần có vẻ rất phấn chấn. Tôi nghĩ đó là những lợi ích của việc tập gym mang lại. Có hôm chồng bảo không ăn tối ở nhà vì muốn kiểm soát cân nặng, tôi cũng tin.
Ngày anh dẫn về ra mắt, tôi đã nhận sự hắt hủi của cả nhà anh. Có ai mà ngờ nguyên nhân chỉ từ những quan niệm cổ hủ như vậy!
Đó là một chuyện vô cùng vô lý… Sau buổi giằng co xem anh và búp bê ai có giá trị hơn, chúng tôi chia tay nhau. Cũng như vụ chàng trai và cô gái nuôi mèo đang ầm ỹ khắp mạng xã hội hôm nay.
Khi chọn chồng, các cô con dâu thường tập trung vào mẹ chồng mà lơ là ông bố. Thực tế có những ông bố chồng cũng thật lắm chiêu, khiến cô con dâu khốn khổ.
Tôi vội vã tìm đến địa điểm đó thì thấy màn hình còn nguyên dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật em yêu - Thúy Thanh!', mấy bức ảnh của chồng tôi và nhân tình vẫn chạy qua trên màn hình.
Nhìn em hạnh phúc tay trong tay với chồng, tôi đã hận em đến tột cùng, và tôi muốn trả thù bằng bí mật của em.
Dù chồng tôi nói có lý nhưng tôi lại luôn gân cổ lên cãi, tôi cho rằng chồng tôi tiết kiệm, ki bo, kẹt xỉn với cả vợ con.
Điều khiến vợ tôi được đàn ông chú ý không nằm ở ngoại hình mà là ở chất giọng ngọt quá mức, sở thích chụp ảnh gợi cảm và lối nói chuyện rất à ơi của nàng. Hình như tôi đã lấy phải một cô vợ lẳng lơ?
Chồng em chiều vợ lắm, từ đấm lưng, bóp chân… cho đến phụ giúp vợ hết việc nhà.
Cả hai chúng tôi say mèm. Không ai nhớ là đã đưa nhau vào khách sạn bằng cách nào.
Có lẽ, nếu không có mẹ với sự điềm tĩnh và tâm lý, tôi đã không thể bình tĩnh lại sau những lần sóng gió hôn nhân, và tôi cũng đã buông tay tổ ấm của mình...
Bất ngờ là cô ấy chỉ lặng thinh, ô cửa sổ chat dở chỉ hiện lên hai chữ 'Đã xem' rất vô tình.
Qua miếng kính nhỏ xíu, tôi chỉ có thể thấy anh bất động, dây nhợ chằng chịt, khắp người toàn những vết thương. Lòng tôi đau như bị ai cứa từng nhát dao vào da thịt mình.
Khi biết chuyện, tôi càng thương anh nhiều hơn. Tôi đã thử rất nhiều cách để giúp anh cân bằng lại tâm lý nhưng anh luôn lảng đi.