PNO - Ai dám chắc trên hành trình một bộ sách đến tay những đứa trẻ lớp Một không có dấu vết của những phết, phẩy giữa nhà trường và nhà làm sách, để cuối cùng mọi thứ đổ lên đầu phụ huynh và tương lai của trẻ.
| Chia sẻ bài viết: |
photoshop quang 12-09-2020 20:14:18
quá hay bạn ơi rất chân tình rất đúng và rất............................đúng
Nguyễn Đức Kính 12-09-2020 14:17:02
Phết , phẩy" là cái chắc . In nhiều sách tất nhiên là bán được nhiều tiền . Tương lai con trẻ ư ? cái này thì phụ huynh và con trẻ phải tự mà lo thôi !
aa 12-09-2020 07:53:53
cố in và bán nhiều sách để làm gì?
Hầu như ai cũng biết-cả người quản lý-chịu trách nhiệm chính, nhưng vẫn có tình thì chỉ có lợi ích nhóm, ăn trên đầu trẻ em.
nguyễn phương 09-09-2020 03:54:06
Ngày xưa đi học có bao nhiêu cuốn sách đâu thế mà vẫn tạo ra được nhiều nhân tài cho đất nước.
Nguyen da linh 08-09-2020 19:52:40
Quá đúng, tôi là ph có con học lớp 1. Dù bức xúc, khó chịu cũng phải mua. Haida...
Ngày 22/11, Tổ CSGT Tây Hòa đã cứu, đưa bà cụ 94 tuổi ngâm mình trong nước lũ nhiều ngày đến bệnh viện cấp cứu.
Quốc lộ 1 đoạn qua phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) đã thông xe trở lại sau nhiều ngày bị ách tắc.
Sau những ngày lũ dữ vây quanh, người dân xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đang gánh chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế và đời sống.
Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão và lũ lụt kéo dài gây ra tại Việt Nam, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp.
Thêm chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu 15 tấn từ TPHCM tiếp tục xuất phát đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ bà con vùng lũ trong chiều ngày 22/11.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, động viên và hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa.
Giữa dòng lũ cuộn xiết, người phụ nữ gần 60 tuổi may mắn vớ được sợi dây điện và từ điểm tựa mong manh ấy, bà kéo chồng thoát khỏi nước dữ.
Sáng 22/11, nước rút dần trên các tuyến đường ở các phường Nha Trang, Diên Khánh và Khánh Vĩnh
Ông Đỗ Hữu Tuấn - nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - bị khởi tố tội nhận hối lộ.
Giữa dòng người đến góp quà, ánh mắt ai cũng ánh lên sự lo lắng, mong những món quà nhỏ kịp đến tay người miền Trung đang vật lộn trong lũ.
Từ sáng sớm 22/11, nhà ga Thủ Đức tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã trở thành điểm tập kết hàng hóa cho người dân gửi ra miền Trung.
Sáng 22/11, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau di chuyển đến các thôn trên địa bàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ cho bà con vùng lũ.
TPHCM bổ sung nhiều điểm tiếp nhận cứu trợ nhằm kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra.
Xin hãy gửi tấm lòng của mình hướng về miền Trung ruột thịt. Hãy để tình người là con thuyền, ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối cho đồng bào vùng lũ.
Đến trưa 22/11, nước lũ đã rút nhưng Quốc lộ 1 đoạn qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) vẫn còn tê liệt.
Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, trao quà tặng người dân xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai).
Dù vừa trải qua 4 đợt mưa lũ liên tiếp,người dân Huế những ngày này vẫn tất bật gom gạo, gói bánh, mì tôm tiếp sức cho Nam Trung Bộ ruột thịt.
UBND TP Huế vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan đến sự cố sập tường Hoàng thành Huế.