Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

01/10/2025 - 22:57

PNO - Nhạc sĩ Thế Hiển trút hơi thở cuối cùng vào tối 1/10 tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), sau thời gian chống chọi với ung thư phổi, hưởng thọ 69 tuổi.

Theo nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TPHCM - khuya 30/9, sức khỏe nhạc sĩ Thế Hiển đột ngột xấu đi. Ông được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp cấp. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông không qua khỏi.

Khoảng tháng 8/2024, nhạc sĩ được phát hiện mắc ung thư phổi. Từ đó, ông hạn chế xuất hiện trước công chúng, lui về nghỉ ngơi, điều trị. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến tận nhà thăm nom, động viên ông trong thời gian này.

Từ tháng 9/2024, ông phải thở ô xy, hầu như không còn khả năng trò chuyện. Nhà thơ Lê Minh Quốc kể, lần gần nhất ghé thăm, ông thấy nhạc sĩ chỉ có thể nắm nhẹ tay bạn bè, không còn đủ sức để trò chuyện.

Trong những ngày cuối đời, nhạc sĩ vẫn ấp ủ dự định công bố thêm sáng tác mới và tổ chức đêm nhạc cùng các nhà thơ đương đại. Ông từng nói: “Tôi hạnh phúc vì vẫn được làm đúng nghề, càng hạnh phúc hơn khi còn được khán giả yêu thương”.

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955 tại Nam Định, lớn lên và gắn bó trọn đời với Sài Gòn. Từ nhỏ, ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tham gia phong trào văn nghệ địa phương, theo học trung cấp thanh nhạc và năm 1980 trở thành ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.

2 năm sau, ông bước vào con đường sáng tác với ca khúc đầu tay Khi bong bóng bay, nhanh chóng được khán giả đón nhận. Hơn 4 thập kỷ theo nghề, ông để lại gần 100 nhạc phẩm, trải dài từ tình ca tuổi trẻ đến những bản hùng ca về người lính, người lao động. Trong số đó, Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Nhong nhong nhong, Hát về anh, Cho dù có đi nơi đâu… đã trở thành ký ức của lớp thanh niên thành thị thập niên 1990-2000.

Đặc biệt, ông được biết đến như “nhạc sĩ của lính”. Nhiều lần đi hát phục vụ bộ đội nơi biên giới, ông tìm thấy cảm hứng viết nên hàng loạt ca khúc: Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa… Trong đó, Nhánh lan rừng (1986) ra đời khi ông lưu diễn ở Campuchia, từ hình ảnh người lính hái cành hoa rừng mang về tặng mẹ, tặng người yêu. Bài hát giàu cảm xúc, giản dị nhưng sâu lắng, đến nay vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Nhạc sĩ Thế Hiển trình bày ca khúc Nhánh lan rừng - Video: VTV9

Với những cống hiến ấy, năm 2012 ông được xác lập kỷ lục “Nhạc sĩ viết nhiều ca khúc về đề tài người lính nhất” và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tháng 3/2025, ông vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhạc sĩ từng ấp ủ dự định tổ chức đêm nhạc kỷ niệm cột mốc này, nhưng chưa kịp thực hiện.

Hoàng Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI