Người yêu lén đi xem mắt người khác

08/10/2025 - 18:00

PNO - Tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự dũng cảm và đồng lòng trước áp lực bên ngoài. Một người trưởng thành trong tình yêu phải biết tự quyết định, không thể mãi núp sau cái cớ “ba mẹ muốn”.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và bạn gái quen nhau đã hơn 2 năm. Tình cảm nhìn chung vẫn tốt đẹp, yêu thương nhau và đã có những bàn tính về tương lai, thậm chí có nói đến chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, tụi em chưa chính thức nói dự định này với gia đình hai bên.

Gần đây, em tình cờ biết được bạn gái em nhận lời đi xem mắt với người khác. Nghe nói anh ta là giám đốc, nhà giàu... Khi em hỏi, cô ấy giải thích rằng chỉ vì không muốn làm trái ý ba mẹ chứ cô ấy không có ý định quen hay phát triển tình cảm với người kia.

Dù cô ấy nói vậy, em vẫn thấy không yên tâm, nhiều hoang mang và nghi ngờ. Em nghĩ rằng nếu thực sự coi trọng tình cảm với em, lẽ ra cô ấy nên từ chối ngay từ đầu thay vì nghe lời ba mẹ.

Giờ đây, em băn khoăn không biết có nên tiếp tục tin tưởng và đặt niềm tin vào tình cảm của cô ấy. Việc đi xem mắt như vậy liệu có phản ánh điều gì trong suy nghĩ, mong muốn và dự định của cô ấy ở mối quan hệ này? Khi người đàn ông kia có điều kiện hơn hẳn em, liệu cô ấy có thay lòng đổi dạ? Xin chị cho em lời khuyên để em nhìn rõ hơn tình huống và quyết định sáng suốt.

Thanh Tùng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Tùng thân mến,

Khi yêu nhau, ai cũng mong người kia sẽ đặt tình cảm với mình lên hàng đầu, bảo vệ mối quan hệ của hai người, không để bất kỳ ai hay lý do nào chen ngang. Vì vậy, việc bạn gái em đi xem mắt dù đã có em bên cạnh chắc chắn khiến em thấy thất vọng, nghi ngờ bởi cảm giác bị phản bội và lòng tin bị thử thách.

Tất nhiên, lý do bào chữa của cô ấy có thể là sự thật. Nhiều bậc cha mẹ vẫn mong con lập gia đình với người môn đăng hộ đối, có điều kiện vật chất. Vì hai em chưa công khai xin phép gia đình hai bên nên người nhà nghĩ cô ấy chưa có ai, càng muốn làm mai làm mối. Bạn gái em thì không đủ cứng rắn để phản đối ngay nên chấp nhận đi xem mắt để ba mẹ yên lòng.

Trong trường hợp này, điều dáng buồn là cô ấy giấu, không chia sẻ với em những điều khó xử để cả hai cùng bàn bạc cách xử trí, tìm ở em một chỗ dựa tinh thần và cũng để em hiểu những gì cô ấy đang gặp.

Cách hành xử của cô ấy cho thấy một phần nội tâm còn thiếu rõ ràng, thiếu bản lĩnh trong việc bảo vệ tình cảm trước gia đình. Có thể cô ấy vẫn yêu em nhưng chưa đủ mạnh mẽ để khẳng định và kiên định. Việc cô ấy đồng ý tham gia mà không nói trước với em, để em tình cờ biết vẫn là một vết gợn đáng suy ngẫm.

Thứ hai, không loại trừ khả năng cô ấy chưa toàn tâm toàn ý với em, vẫn muốn so sánh, cân nhắc, tìm sự lựa chọn khác. Không thể chỉ dựa vào một lời giải thích để khẳng định điều gì mà cần quan sát cách cô ấy hành xử lâu dài trong mối quan hệ với em và cả phía bên kia.

Thực tế, tình cảm không chỉ dựa vào lời nói mà còn ở sự lựa chọn và thái độ nhất quán. Nếu sau chuyện này, bạn gái em tỏ ra dứt khoát, thể hiện rõ rằng em mới là người cô ấy chọn, kiên quyết bảo vệ tình yêu trước gia đình, lời nói đó có thể tin. Ngược lại, nếu cô ấy vẫn còn sự mập mờ, vẫn để cha mẹ sắp đặt, vẫn lấy lý do “ba mẹ bắt”, em cần nghĩ lại.

Em hãy thẳng thắn chia sẻ cảm xúc với bạn gái rằng em yêu thương, tin tưởng cô ấy nhưng việc đó làm em tổn thương và hoang mang. Em cần cô ấy khẳng định rõ ràng vị trí của em trong cuộc đời cô ấy, cũng như cách cô ấy sẽ xử lý những áp lực từ gia đình. Một người trưởng thành trong tình yêu phải biết tự quyết định, không thể mãi núp sau cái cớ “ba mẹ muốn”.

Tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự dũng cảm và đồng lòng trước áp lực bên ngoài. Vậy nên, thay vì ôm nỗi lo có người giàu hơn thì cô ấy sẽ thay lòng, em hãy nhìn vào hiện tại. Cô ấy có dám chọn em không? Nếu ngay từ bây giờ cô ấy đã không vững vàng thì mai sau liệu có giữ nổi tình cảm khi đời sống hôn nhân gặp thử thách?

Điều em cần lúc này là sự rõ ràng. Hãy trò chuyện nghiêm túc một lần để cả hai cùng xác định vị trí của nhau trong trái tim, trong gia đình và trong dự định tương lai. Chỉ có vậy em mới thực sự yên tâm hoặc đủ lý do để quyết định buông tay.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI