Người yêu dùng tiền để thao túng tôi

22/08/2025 - 18:00

PNO - Đang khó khăn nhưng em cũng có thể vay mượn gia đình, bạn bè thân thiết để trả cho anh ta, lấy lại sự độc lập, tự do của mình. Chỉ 30 triệu đồng mà mất đi chính mình là cái giá quá rẻ.

Chị Hạnh Dung kính mến!

Em và anh ta yêu nhau được hơn 4 năm. Lúc em gặp khó khăn, anh ta cho em mượn 30 triệu đồng để trả nợ và nói là cho em luôn. Nhưng trong thời gian yêu nhau, anh ta liên tục kể công về số tiền ấy khiến em cảm thấy rất khó chiu. Mỗi lần có bất đồng, cãi nhau chuyện gì, anh ta lại đòi chia tay rồi đòi em phải trả lại số tiền đã cho.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên em chưa có để hoàn lại cho anh ta. Em đã khất, bảo cho một thời gian để thu xếp nhưng anh ta không đồng ý. Lần nào anh ta cũng đòi em trả ngay lập tức. Xong mấy ngay sau, anh ta lại nguôi và làm lành, ngỏ ý muốn quay lại.

Bởi chưa có tiền trả nên nhiều lần em chấp nhận quay lại với anh ta. Bây giờ em phải làm sao?

Trần Trà My

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Trần Trà My thân mến,

Trong rất nhiều câu trả lời cho độc giả, Hạnh Dung nhiều lần nhắc đến điều này: đừng để chuyện tiền bạc xen vào tình cảm. Nó sẽ gây ra nhiều vướng mắc, làm xấu đi mối quan hệ nếu mọi việc không rõ ràng ngay từ đầu.

Tất nhiên, khi gặp khó khăn, người chúng ta có thể nhờ cậy và tin tưởng nhất chính là cha mẹ, anh em, sau đó mới tới người yêu. Dù với bất cứ ai, việc mượn hay xin, cho hẳn hay cho vay, trong thời hạn bao lâu phải hết sức rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu, thậm chí nên có giấy tờ hay ít nhất là tin nhắn ghi lại những thỏa thuận đó. Nếu làm được như thế sẽ không phát sinh cãi vã, trách móc hay lằng nhằng kể công mệt mỏi.

Trong tình huống này, em nghĩ rằng mình là nạn nhân nhưng thật ra em cũng có cái sai. Em biết mình chưa đủ khả năng trả tiền nhưng vẫn nhận tiền, dẫn đến việc tự biến mình trở thành kẻ bị lệ thuộc. Vì thiếu thốn, em lại không kiên quyết tách bạch giữa tiền bạc và tình cảm khiến mình bị thao túng.

Yêu nhau hơn 4 năm, khoảng thời gian ấy chắc cũng đủ để có thể dành cho nhau những điều tốt đẹp quan trọng hơn là món tiền 30 triệu đồng. Thế nhưng anh ta lại dùng nó để kể công, tạo áp lực trong tình cảm. Hành động ấy chứng tỏ rằng mối quan hệ của các em đã có những biểu hiện không ổn.

Việc bất nhất trong lời nói, rồi dùng khoản nợ để làm khó em chứng tỏ anh ta là người thiếu chín chắn, thiếu sự thẳng thắn và thiếu tôn trọng người yêu trong chuyện tiền bạc và tình cảm.

Dù gì chăng nữa, em đã mượn tiền thì phải có trách nhiệm trả để giữ sự độc lập và lòng tự trọng. Đang khó khăn nhưng em cũng có thể vay mượn gia đình, bạn bè thân thiết để trả cho anh ta, lấy lại sự độc lập, tự do của mình. Chỉ 30 triệu đồng mà mất đi chính mình là cái giá quá rẻ.

Khi em trả xong, anh ta sẽ không còn cớ để níu kéo hay gây áp lực. Hoàn toàn thoát khỏi tâm thế bị phụ thuộc, em hãy cân nhắc kỹ thêm lần nữa chuyện tình cảm của mình với người đàn ông này. Trong tâm thế mới, Hạnh Dung tin em sẽ sáng suốt hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI