Người phụ nữ ngồi xe lăn bán muối, gần cả đời không được nhận hoa, quà

11/03/2020 - 06:00

PNO - Vụ tai nạn năm 15 tuổi đã cướp đi chân, tay và tương lai của bà.

Sáng 7/3, bà Trần Thị Tiết Hạnh, 57 tuổi, chạy chiếc xe ba bánh cũ mèm vô sân trụ sở ban điều hành khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Gần sáu tháng nay địa điểm này trở nên thân quen với bà, cứ cách hai tuần, vào sáng thứ Bảy, bà lại ghé lãnh cơm. Bà đang sống cùng bà dì, là em gái của bà ngoại mình. Hai người phụ nữ đơn thân nương tựa nhau đã mấy chục năm.

Bà Trần Thị Tiết Hạnh.
Bà Trần Thị Tiết Hạnh

Thưở nhỏ, bà Hạnh nhảy tàu lửa bán trà đá, đậu phộng rang, bánh tráng. 15 tuổi, tai nạn thình lình ập tới - bà bị tàu lửa cán cụt tay và chân bên phải khi nhảy tàu bán hàng ở ga Long Khánh, Đồng Nai.

“Cứ nghĩ buôn bán gom góp tiền một thời gian rồi học lấy cái nghề kiếm sống. Rốt cuộc, không chuyện gì được như dự tính. Sau tai nạn, tui nhận đưa thư cho mọi người vì thời đó điện thoại chưa phát triển như giờ”, bà Hạnh chia sẻ.

Bà Hạnh bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời được tặng bông hồng.
Bà Hạnh bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời được tặng bông hồng

Hết đưa thư, bà Hạnh chuyển qua bán muối I ốt dạo. May có cái xe, ngày nào cũng loanh quanh khắp ngõ ngách Thủ Đức.

Từ ngày Hội Phụ nữ phường thành lập mô hình “Gắn kết yêu thương” phát cơm miễn phí cho người dân nghèo trên địa bàn và khách vãng lai, gánh lo trên vai bà Hạnh nhẹ đi đôi chút. Bà tâm tình: “Bữa nay, tui có hai bất ngờ lớn, thay vì hộp xốp như mọi lần thì các cô cho hẳn cà mèn inox dặn lần sau mang tới lãnh cơm, cái này góp phần bảo vệ môi trường. Thứ hai là một bông hồng, nghe đâu là ngày của phụ nữ gì đó. Trời ơi, nhỏ giờ tui chỉ thấy người ta được tặng, chớ mình thì… không bông, không quà, không chúc tụng”.

Hội Phụ nữ phường Linh Đông mua cà mèn inox tặng người dân đến nhận cơm.
Hội Phụ nữ phường Linh Đông mua cà mèn inox tặng người nghèo đến nhận cơm

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 4, phường Linh Đông nấu hơn 200 phần cơm tặng người dân trong sáng 7/3.
Cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 4, phường Linh Đông nấu hơn 200 phần cơm tặng người nghèo sáng 7/3

 

Việc tặng cà mèn inox nhằm kêu gọi người dân hạn chế dùng đồ nhựa góp phần bảo vệ môi trường.
Việc tặng cà mèn inox nhằm kêu gọi người dân hạn chế dùng đồ nhựa góp phần bảo vệ môi trường

Trong sáng 7/3, ngoài bà Hạnh, Hội Phụ nữ phường Linh Đông còn trao tặng hơn 200 phần cơm, 50 cà mèn inox, hoa hồng giấy và khẩu trang do các cô, các dì cán bộ, hội viên phụ nữ trong phường đóng góp. 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI