Người dân TPHCM mặc áo mưa, đốt lửa sưởi ấm để chống chọi cái lạnh 18 độ C

09/01/2026 - 08:32

PNO - Những người dân phải mặc áo mưa hay đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm là những hình ảnh cho thấy TPHCM đang lạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Sáng sớm nay (9/1), TPHCM khoác lên mình một diện mạo rất khác khi nền nhiệt giảm sâu xuống khoảng 18 độ C.
Sáng sớm nay (9/1), TPHCM khoác lên mình một diện mạo rất khác khi nền nhiệt giảm sâu xuống khoảng 18 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây ở TPHCM
Nhiệt độ xuống thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây ở TPHCM. Đợt lạnh gần nhất là vào tháng 11 và 12 năm ngoái với 19 - 20 độ C.

Không khí lạnh tràn về khiến sương mỏng lảng bảng trên các tuyến đường, gió thổi hun hút, mang theo cảm giác buốt lạnh hiếm hoi giữa đô thị phương Nam vốn quen nắng nóng quanh năm.
Không khí lạnh tràn về khiến sương mỏng lảng bảng trên các tuyến đường, gió thổi hun hút, mang theo cảm giác buốt lạnh hiếm hoi giữa đô thị phương Nam vốn quen nắng nóng quanh năm.

Từ khoảng 5h30 giờ sáng, cái lạnh thấm nhanh qua từng làn gió. Trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), chị Trâm (44 tuổi) vừa quạt nhẹ đống lửa, vừa xoa tay cho đỡ buốt.
Từ khoảng 5g30 sáng, cái lạnh thấm nhanh qua từng làn gió và ánh lửa cam ấm áp nổi bật giữa nền trời xám lạnh, là chỗ dựa tinh thần cho những người lao động mưu sinh. Trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), chị Trâm (44 tuổi) vừa quạt nhẹ đống lửa, vừa xoa tay cho đỡ buốt.

Chị Trâm chia sẻ: “Hôm nay trời lạnh quá, lạnh nhất trong những ngày qua nên tôi dậy sớm mưu sinh và đốt lửa để sưởi ấm. Thấy đốm lửa, một số anh xe ôm cũng đến hơ tay cho đỡ lạnh. Trước đây mấy năm, cha tôi lúc còn sống cũng ra đây mưu sinh bơm vá xe và cũng đốt đốm lửa nhỏ để sưởi ấm khi trời lạnh, nay tôi ra phụ mẹ cũng làm tương tự vì lạnh quá. Lúc 4h30 chạy xe ra đây mà lạnh run người.”
Chị Trâm chia sẻ: “Hôm nay trời lạnh quá, lạnh nhất trong những ngày qua nên tôi dậy sớm mưu sinh và đốt lửa để sưởi ấm. Thấy đốm lửa, một số anh xe ôm cũng đến hơ tay cho đỡ lạnh. Trước đây mấy năm, cha tôi lúc còn sống cũng ra đây bơm vá xe và cũng đốt lửa để sưởi ấm khi trời lạnh, nay tôi ra phụ mẹ cũng làm tương tự vì lạnh quá. Lúc 4g30 chạy xe ra đây mà lạnh run người".

Không khí lạnh 18 độ C cũng khiến nhiều người đi làm sớm gặp khó khăn. Anh Lợi (43 tuổi, phường Dĩ An) cho biết trên quãng đường dài chạy xe vào trung tâm thành phố, cái lạnh như cắt da cắt thịt, gió tạt thẳng vào người. “Hôm nay trời lạnh quá, chạy xe mà run người luôn, tôi phải dừng lại mặc áo mưa mới chạy tiếp được. Do ở xa nên tôi phải dậy sớm chạy xe xuống trung tâm TP.HCM đi làm, may mà đem theo áo mưa nên đỡ lạnh hơn,” anh nói.
Không khí lạnh 18 độ C cũng khiến nhiều người đi làm sớm gặp khó khăn. Anh Lợi (43 tuổi, phường Dĩ An) cho biết, trên quãng đường dài chạy xe vào trung tâm thành phố, cái lạnh như cắt da cắt thịt, gió tạt thẳng vào người. “Hôm nay trời lạnh quá, chạy xe mà run người luôn, tôi phải dừng lại mặc áo mưa mới chạy tiếp được. Do ở xa nên tôi phải dậy sớm chạy xe xuống trung tâm TPHCM đi làm, may mà đem theo áo mưa nên đỡ lạnh hơn" - anh nói.

những người dân phải mặc áo mưa giữ ấm, hay đốm lửa bập bùng xuất hiện trên trên vỉa hè là hình ảnh càng cho thấy TPHCM đang lạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Những người dân phải mặc áo mưa giữ ấm, hay đốm lửa bập bùng xuất hiện trên trên vỉa hè là hình ảnh cho thấy TPHCM đang lạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Dọc các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huệ, Đinh Bộ Lĩnh…, hình ảnh người dân trang bị áo ấm dày, khăn quàng cổ, đôi tay co lại, xuýt xoa khi chạy xe trở nên quen thuộc.
Hình ảnh ghi nhận trên các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huệ, Đinh Bộ Lĩnh…, người dân trang bị áo ấm dày, khăn quàng cổ, đôi tay co lại, xuýt xoa khi chạy xe...

Thường ngày, người đàn ông này dậy sớm chở xe trái cây đi bán nhưng hôm nay cảm nhận được không khí lạnh để buốt giá nên anh phải mặc áo trùm cổ.
Thường ngày, người đàn ông này dậy sớm chở xe trái cây đi bán. Hôm nay, cảm nhận được không khí lạnh đến run người nên anh phải mặc áo trùm cổ.

Những chàng trai dậy sớm đi làm, đi học thường ngày với trang phục mát mẻ nhưng hôm nay lại trùm kín mít từ đầu đến chân, đeo bao tay vì lạnh.
Người dân trùm kín mít từ đầu đến chân vì lạnh.

Trẻ em thích thú co ro trong chiếc áo ấm khi được cha đưa đến trường.
Trẻ em thích thú co ro trong chiếc áo ấm khi được cha đưa đến trường.

hình ảnh người dân trang bị áo ấm dày, khăn quàng cổ, đôi tay co lại, xuýt xoa khi chạy xe trở nên quen thuộc.
Hình ảnh người dân trang bị áo ấm dày, khăn quàng cổ

Sinh viên, người dân ngồi co ro đón xe buýt trên đường Hàm Nghi (quận 1 trước đây).
Sinh viên, người dân ngồi co ro đón xe buýt trên đường Hàm Nghi (quận 1 trước đây).

Tại khu vực đường Nguyễn Huệ, giữa không gian rộng mở ven sông, gió lạnh càng thổi mạnh hơn. Chị Thanh Trúc (26 tuổi), bán cà phê mang đi, phải ngồi co ro trong thùng hàng để tránh gió. “Em ra đây từ sớm để bán cà phê nhưng phải ngồi nép lại cho đỡ lạnh. Hôm nay em cảm nhận lạnh hơn mọi khi, nhưng cũng thấy khá thích thú vì cảm giác như đang ở Đà Lạt,” chị Trúc chia sẻ.
Tại khu vực đường Nguyễn Huệ, giữa không gian rộng mở ven sông, gió lạnh càng thổi mạnh hơn. Chị Thanh Trúc (26 tuổi), bán cà phê mang đi, phải ngồi co ro sau thùng hàng để tránh gió. “Em ra đây từ sớm để bán cà phê nhưng phải ngồi nép lại cho đỡ lạnh. Hôm nay em cảm nhận lạnh hơn mọi khi, nhưng cũng thấy khá thích thú vì cảm giác như đang ở Đà Lạt" - chị Trúc chia sẻ.

Một nhóm du khách chạy bộ tập thể dục trên phố đi bộ Nguyễn Huệ phải mặc áo khoác vì lanh
Một nhóm du khách chạy bộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ phải mặc áo khoác vì lạnh.

Nhiều người đi xe đạp sáng nay cũng mặc áo khoác kín mít vì gió lạnh đến run người khi di chuyển tốc độ cao.
Nhiều người đi xe đạp sáng nay cũng mặc áo khoác kín mít.

Theo nhiều người dân, cái lạnh 18 độ C không chỉ mang đến cảm giác rét run mà còn tạo nên một buổi sáng rất khác của TP.HCM: yên tĩnh hơn, chậm rãi hơn.
Theo nhiều người dân, cái lạnh 18 độ C không chỉ mang đến cảm giác rét run mà còn tạo nên một buổi sáng rất khác của TPHCM... Trong ảnh là người dân tập thể dục dưới ánh nắng ban mai trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nguyễn Văn

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=