Người dân TPHCM góp từng gói mì, chiếc áo... gửi hơi ấm về miền Trung ruột thịt

22/11/2025 - 16:38

PNO - Giữa dòng người đến đóng góp thực phẩm, quần áo..., ánh mắt ai cũng ánh lên sự lo lắng, mong những món quà nhỏ kịp đến tay đồng bào miền Trung đang vật lộn trong lũ.

Ngày cuối tuần, con đường trước trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) rộn ràng bước chân người dân. Trên tay mỗi người là những túi quà, thùng hàng, những phần nhu yếu phẩm gom vội trong đêm để kịp gửi đến đồng bào miền Trung, nơi đang oằn mình giữa bão lũ, thân thương như cách người Việt vẫn nói: “Lá lành đùm lá rách”.

Người dân TPHCM xếp hàng mang nhu yếu phẩm đến Mặt trận thành phố từ sáng sớm
Người dân TPHCM lũ lượt mang nhu yếu phẩm đến Mặt trận thành phố từ sáng sớm

Anh Thanh Tùng vừa gửi xong mấy thùng quần áo và giày dép đã tất tả chạy xe đi làm. Anh nói tối qua nghe tin phát động tiếp nhận hỗ trợ, cả gia đình cùng nhau chọn lựa đồ dùng còn tốt để đóng gói. “Mình có bạn ở Quy Nhơn, họ cũng chịu ảnh hưởng bão lũ. Thương lắm. Quà mình gửi đi, đến tay ai cũng được, chỉ mong sớm đến đúng người đang cần” - anh nói.

Giữa dòng người mang hàng hóa đến trao, câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Văn Lân - trường THPT Trần Đại Nghĩa - khiến nhiều người cay mắt. Gia đình thầy neo đơn, bố mẹ già ở quê Đắk Lắk (Phú Yên trước đây). Những ngày nước lũ tràn về, nhà ngập sâu, đường sá chia cắt, thầy đứng ngồi không yên. “Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa thấy quê mình ngập như vậy. Mấy hôm nay, tôi tìm mãi mà không có xe về” - thầy Lân kể.

Nhờ một người bạn kết nối, thầy gửi kèm ít nhu yếu phẩm về cho ba mẹ trên chuyến xe thiện nguyện. Và cả những phần quà mà phụ huynh và học sinh quyên góp, thầy đều cẩn thận mang đến, nhờ chuyển cho bà con miền Trung. Tấm lòng ấy lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.

Những thùng hàng nghĩa tình được chuyển vào khu vực phân loại trước khi đưa lên xe cứu trợ.
Những thùng hàng nghĩa tình được chuyển vào khu vực phân loại trước khi đưa lên xe cứu trợ

Lực lượng tình nguyện viên phân loại quần áo theo nam, nữ, trẻ em để chuyển tải phù hợp
Ai cũng góp một tay, lặng lẽ gom từng phần quà thiết thực để gửi trọn yêu thương đến đồng bào vùng lũ

Người dân phân loại quần áo theo nam - nữ - trẻ em để chuyển tải phù hợp
Người dân phân loại quần áo theo nam - nữ - trẻ em để dễ phân phối đến bà con

Nhiều người khi đến gửi quà cũng quyết định xắn tay hỗ trợ tổ chức Mặt trận xếp hàng, chia từng gói quà để hỗ trợ bà con một cách chu đáo nhất
Nhiều người sau khi gửi quà cũng quyết định xắn tay hỗ trợ xếp hàng, chia từng gói quà để hỗ trợ bà con một cách chu đáo nhất

Người dân mang chăn mền, đồ dùng cá nhân đến góp sức cùng cộng đồng.
Người dân mang nhu yếu phẩm cần thiết đến góp sức cùng cộng đồng

Giữa khó khăn của miền Trung, người dân thành phố lại cùng nhau đứng dậy, chung tay góp từng phần quà nhỏ để gửi hơi ấm cho những vùng lũ.
Giữa khó khăn của miền Trung, hơi ấm, tấm lòng của người dân thành phố sớm đến với bà con vùng lũ

Để kịp thời hỗ trợ các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vừa bổ sung thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ khẩn cấp. Từ ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM trực tiếp tiếp nhận tiền mặt, hàng hóa tại 3 cơ sở:

- 201 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh)

- 106 đường 30/4 (phường Phú Lợi)

- 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu)

Tại đây, từng thùng mì, từng gói chăn mền đều được phân loại, đóng gói cẩn thận để nhanh chóng đưa lên các chuyến xe cứu trợ.

Trong 1 đêm, cư dân chung cư Ehome 3, phường An Lạc đã gom được nhiều tấn hàng gửi đến vùng lũ
Trong 1 đêm, cư dân chung cư Ehome 3, phường An Lạc đã gom được nhiều tấn hàng gửi đến vùng lũ

Tại chung cư Ehome 3, những đôi tay tất bật nhưng ấm áp, cùng nhau sắp xếp từng phần quà nghĩa tình gửi về miền Trung.
Cư dân chung cư Ehome 3 cùng nhau sắp xếp từng phần quà nghĩa tình gửi về miền Trung

Trưa 22/11, Trong 1 đêm, cư dân chung cư Ehome 3, phường An Lạc đã gom được nhiều tấn hàng gửi đến vùng lũ. Trưa nay, 3 tấn hàng đã được chuyển đến Phú Yên.
Trưa 22/11, cư dân chung cư Ehome 3 đã gom được 3 tấn hàng và được chuyển đến Phú Yên

Các nhu yếu phẩm như mì gói, đồ hộp, bánh và trái cây sấy được tiếp nhận liên tục
Trong đêm, các nhu yếu phẩm như mì gói, đồ hộp, bánh và sữa được tiếp nhận liên tục

Những thùng hàng đầy ắp hy vọng được chuyển lên xe, mang theo lời chúc bình an từ người dân TPHCM.
Những thùng hàng đầy tình cảm của người dân TPHCM được chuyển lên xe để sớm đến với bà con vùng lũ
Trong những ngày này, cả thành phố chung tay, mở rộng điểm nhận hàng cứu trợ miền Trung
Người dân cả thành phố chung tay chuyển hàng cứu trợ miền Trung

Cùng thời gian này, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) cũng mở điểm nhận hàng đến 18 giờ ngày 22/11; đợt 2 tiếp tục đến trước 10 giờ ngày 24/11, nhằm đáp ứng lượng hàng đang tăng mạnh mỗi giờ.

Những mặt hàng được ưu tiên nhất là thực phẩm dùng liền như cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy… và vật dụng y tế - sinh hoạt cá nhân gồm khăn mới, chăn mền, tấm bạt, bật lửa, bông băng, cồn, dầu gió… Tất cả đều là những thứ vô cùng cần thiết cho người dân tại các khu vực đang bị ngập sâu, cô lập, khan hiếm đồ dùng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đồng thời kêu gọi người dân đóng góp quần áo mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt, đã giặt sạch - phơi khô - phân loại rõ ràng theo nam, nữ, trẻ em. Mỗi gói quà được ghi chú cẩn thận, bảo đảm bao bì nguyên vẹn, hạn sử dụng còn lâu dài, để lực lượng cứu trợ dễ dàng chuyển đến đúng nơi, đúng nhu cầu.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI