Từng đoàn xe chở hàng cứu trợ đến vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

22/11/2025 - 15:03

PNO - Sáng 22/11, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau di chuyển đến các thôn trên địa bàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Dưới cơn mưa nặng hạt, trên con đường liên xã Hòa Thịnh, dòng xe tải, xe con chở hàng cứu trợ chật kín hai chiều đường đi. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông.

Trên con đường liên xã Hòa Thịnh, dòng xe tải, xe ô tô cứu trợ chật kín hai chiều đường đi - Ảnh: Nguyên Bảo
Trên con đường liên xã Hòa Thịnh, dòng xe tải, xe ô tô cứu trợ chật kín hai chiều đường đi - Ảnh: Nguyên Bảo

Chúng tôi đã đi bộ hàng kilomet để vào thôn Phú Hữu - một trong những địa phương của xã chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Khi vừa đi tới cổng chào Hòa Thịnh, chúng tôi gặp một phụ nữ đầu trần, khuôn mặt phờ phạc bế đứa con nhỏ đứng ngay tại cổng chào để và vội miếng cơm lót dạ. Đó là chị Phan Thị Tiểu Nhi (SN 1992, trú tại thôn Phú Hữu).

Chị Phan Thị Tiểu Nhi và vội miếng cơm từ thiện - Ảnh: Ng. Bảo
Chị Phan Thị Tiểu Nhi ăn vội miếng cơm lót lòng - Ảnh: Ng. Bảo

Chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút lũ dữ ập đến, chị Nhi cho biết, vào chiều 18/11, nước lũ bắt đầu đổ về thôn, nhưng không ai nghĩ nước dâng nhanh đến thế. Đến sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh ngập lút nhà. Lúc này, ở nhà chỉ có mình chị và con nhỏ hơn 2 tuổi. Chồng đi hái cà phê thuê nên không về kịp.

Sau đó, cả hai mẹ con chị được cứu đưa sang nhà người dân có nhà tầng gần đó để trú tạm. Trong suốt những ngày mưa lũ, mẹ con chị và những người dân nơi đây chỉ biết hứng nước mưa để uống cho đỡ đói. Mất điện nên chị không có cách nào liên lạc với gia đình, người thân. Mãi đến sáng 22/11, nước lũ rút dần, các đoàn từ thiện tiếp cận được nên người dân mới có cái ăn.

Nhìn cháu gái của mình ăn vội miếng cơm dưới cơn mưa, người cô ruột của chị Nhi không khỏi nghẹn ngào. Bà cho biết: "Những ngày mưa lũ, chúng tôi rất nóng ruột nhưng không biết liên lạc với mẹ con Nhi bằng cách nào. Sáng nay, khi nước vừa rút tôi vội chạy từ xã Tây Hòa vào thì mới hay cả hai mẹ con Nhi đã an toàn, tôi chỉ biết nghẹn lại vì được gặp lại cháu mình. Do nhà cửa sau lũ nhếch nhác, bùn đất tràn vào nhà nên tôi đưa hai mẹ con cháu về xã Tây Hòa để ở".

Sáng 22/11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đánh giá tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, tính đến 20 giờ ngày 21/11, toàn tỉnh có 27 người chết (đang tiếp tục cập nhật), 8 mất tích, 2 người bị thương.

Về tài sản, đợt lũ này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước. Cơ sở hạ tầng thiệt hại ước thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng; chăn nuôi thiệt hại 830 tỉ đồng; thủy sản khoảng 2.000 tỉ đồng; trồng trọt khoảng 1.500 tỉ đồng… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỉ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Hiện nay, mực nước tại một số khu vực phía đông tỉnh đang giảm, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường vẫn đang ngập sâu gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2...

Nguyên Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI