Người dân bản “bới bùn” mót lúa sau lũ quét

04/06/2025 - 11:16

PNO - Trời hửng nắng, nhiều người dân vùng cao Nghệ An tranh thủ ra ruộng nhặt số lúa còn sót lại, bị vùi lấp dưới bùn đất sau lũ quét.

Sáng 4/6, tranh thủ thời tiết nắng ráo, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) huy động các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) thu hoạch lúa vụ xuân còn sót lại sau lũ quét.

Lũ quét mang theo một khối lượng đất đá khổng lồ từ thượng nguồn tràn qua các bản làng ở xã Nhôn Mai, không chỉ gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản của người dân, mà còn cuốn trôi, vùi lấp hàng chục héc ta hoa màu, lúa của dân bản.

Hàng chục ha lúa ở xã Nhôn Mai chưa kịp thu hoạch đổ rạp sau lũ quét - Ảnh: Văn Hóa
Hàng chục héc ta lúa ở xã Nhôn Mai chưa kịp thu hoạch đã đổ rạp sau lũ quét - Ảnh: Văn Hóa

Sau khi tập trung dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do lũ quét để lại, 2 ngày qua, người dân xã Nhôn Mai tranh thủ thời gian ra ruộng nhặt nhạnh số lúa còn sót lại lẫn trong bùn đất. Do địa hình đồi núi cao, đất đá lởm chởm vì lũ quét, nên người dân và các lực lượng chức năng phải cắt từng bông lúa rồi dùng gùi vận chuyển về.

Nhiều diện tích lúa nay đã nảy mầm do ngâm nước và vùi lấp dưới bùn đất lâu ngày, người dân phải gùi ra suối rửa, phơi khô để tách bùn ra khỏi hạt lúa. “Công sức cả mùa giờ coi như mất trắng. Lúa giờ đã nảy mầm, lẫn cả bùn đất, nên chúng tôi cũng chỉ gắng thu hoạch đưa về làm thức ăn cho gà, vịt thôi” - chị Lương Thị Hiếu (trú xã Nhôn Mai) nói.

Xã Nhôn Mai có 865 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Mông và Khơ mú. Cuộc sống của người dân xã biên giới này phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, gồm trồng lúa, ngô, sắn, chăn nuôi trâu bò, lợn, gà.

Ông Lương Văn Hóa - Bí thư xã Nhôn Mai - cho biết, toàn xã có hơn 20 héc ta lúa vụ xuân, gần như mất trắng sau trận lũ càn quét qua ít ngày trước. “Lúa sắp đến ngày thu hoạch thì bị lũ cuốn trôi, vùi lấp gần như hoàn toàn. Giờ có thu hoạch thì chắc cũng không sử dụng được nữa, mà chỉ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm thôi” - ông Hóa nói.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau lũ quét - Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau lũ quét - Ảnh: Hải Thượng

Nhôn Mai là xã thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ ở miền Tây Nghệ An những ngày qua. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, lực lượng “4 tại chỗ” của xã đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang, tập trung giúp bà con khắc phục hậu quả lũ quét.

“Ngoài hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi đang khảo sát để tìm vị trí mới làm khu tái định cư cho 10 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, sập nhà và phải di dời khẩn cấp sau lũ quét” - ông Hóa nói.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Tương Dương - cho biết, mưa lũ dồn dập những ngày cuối tháng 5/2024 ở huyện Tương Dương đã làm gần 50 héc ta lúa chưa kịp thu hoạch bị hư hỏng, thiệt hại hơn 70%, hơn 30 héc ta hoa màu, sắn bị hư hỏng nặng.

Đợt mưa lũ đầu mùa này cũng khiến hàng trăm héc ta lúa và hoa màu của người dân ở các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong bị thiệt hại nặng nề.

Nhiều ruộng lúa ở xã Nhộn Mai bị bùn đất vùi lấp, người dân phải đi nhặt từng bông - Ảnh: Văn Hóa
Nhiều ruộng lúa ở xã Nhôn Mai bị bùn đất vùi lấp, người dân phải đi nhặt từng bông - Ảnh: Văn Hóa
Do bị vùi lấp dưới bùn đất, lúa sau khi thu hoạch được mang ra suối rửa sạch rồi phơi khô - Ảnh: Đình Tuân
Do bị vùi lấp dưới bùn đất, lúa sau khi thu hoạch được mang ra suối rửa sạch rồi phơi khô - Ảnh: Đình Tuân
Ngâm nước và bùn lâu ngày, nhiều diện tích lúa đã nảy mầm, hư hỏng - Ảnh: Đình Tuân
Ngâm nước và bùn lâu ngày, nhiều diện tích lúa đã nảy mầm, hư hỏng - Ảnh: Đình Tuân

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI