Nghĩa đồng bào sau trận lũ dữ

24/11/2025 - 06:38

PNO - Những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay giúp người dân nơi đây sớm gượng dậy sau trận lũ dữ. Trong đau thương, mất mát, tinh thần sẻ chia, đùm bọc càng được thể hiện rõ nét.

Người dân TPHCM thức trắng đêm đóng gói hàng

Chỉ trong đêm 21 và sáng 22/11, hàng trăm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đã được lập nhanh ở khắp TPHCM. Từng dòng người, từ già đến trẻ, từ cán bộ công chức đến người lao động nghèo nối nhau mang đến các điểm những món hàng thiết yếu với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn cùng bà con vùng lũ.

Nhiều đoàn cứu trợ vượt chặng đường dài để hỗ trợ bà con xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - ẢNH: NGUYÊN BẢO
Nhiều đoàn cứu trợ vượt chặng đường dài để hỗ trợ bà con xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Nguyên Bảo

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định), từ sáng sớm, người dân cẩn thận chuyển từ xe tải, xe máy xuống những thùng mì, bao gạo, túi quần áo, thuốc men… và xếp ngay ngắn trước sân. Không ai bảo ai, mọi người lặng lẽ làm việc, gương mặt in rõ sự lo lắng và thương cảm dành cho miền Trung ruột thịt.

Ở kho hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lực lượng hỗ trợ làm việc không ngơi tay để kịp phân loại số hàng đổ về. MTTQ đã huy động thêm đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân viên các đơn vị luân phiên trực, bảo đảm hàng hóa được xử lý nhanh và chuyển đi sớm nhất. Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ TPHCM (cơ sở 2), tính đến tối 22/11, hội đã tiếp nhận hàng trăm tấn hàng. Ngay trong đêm, hội đã cho 2 xe tải 20 tấn xuất phát hướng về vùng lũ miền Trung. Từ Nhà văn hóa Thanh Niên và các điểm tiếp nhận của MTTQ, những chuyến xe tải 15 tấn cũng khẩn trương lên đường đến miền Trung.

Từ ngày 21/11, cư dân chung cư Ehome 3, phường An Lạc đã mở hàng loạt điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ miền Trung. Đến sáng 22/11, họ đã góp được khoảng 5 tấn hàng và đến chiều thì chở hơn 4 tấn hàng đến tỉnh Phú Yên trước đây.

Để kịp tiếp nhận lượng hàng tăng mạnh, từ ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã mở thêm 3 cơ sở tiếp nhận ở phường Cầu Ông Lãnh, phường Phú Lợi, phường Vũng Tàu và phân loại kỹ trước khi đưa lên xe chuyển đi cứu trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi người dân tiếp tục đóng góp quần áo mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt, đã giặt sạch, phơi khô, phân loại rõ ràng theo nhóm tuổi, giới tính, mỗi gói quà đều dán nhãn cẩn thận, bảo đảm dễ vận chuyển và đến đúng tay người cần.

Tình người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Những ngày sau lũ, từng đoàn xe cứu trợ từ mọi miền đất nước đổ về xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Xe tải, xe con, xe bán tải chật kín 2 chiều đường khiến lực lượng chức năng phải điều tiết giao thông liên tục để tránh ùn tắc.

Anh Hồ Ngọc Hùng - một thành viên đoàn thiện nguyện từ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk - nói: “Chỉ khi tận mắt thấy bà con đến nhận quà trong bộ đồ ướt sũng, người tái nhợt vì lạnh và đói, chúng tôi mới thấm hết sự mất mát của họ. Nhiều người chẳng còn gì ngoài đôi chân trần. Hy vọng những phần quà nhỏ này giúp bà con vượt qua những ngày khó khăn nhất”. Anh Bùi Ngọc Khánh (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xã anh ở cũng bị mưa lớn nhưng “không thấm vào đâu so với thiệt hại ở các xã phía đông”. Do đó, nhóm của anh đã kêu gọi người dân quyên góp được 4 tấn hàng gồm quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm rồi trực tiếp đưa đến tận các nơi ngập sâu nhất để hỗ trợ cho bà con.

Sống sót sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, nhiều người không giấu được sự mệt mỏi. Họ xúc động khi ăn miếng cơm đầu tiên sau nhiều ngày. Chị Phan Thị Tiểu Nhi (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) rưng rưng kể: “Lũ ập đến khi chỉ có 2 mẹ con tôi ở nhà. Nước dâng lút mái, chúng tôi được đưa sang nhà tầng gần đó trú tạm. Suốt mấy ngày, mẹ con tôi chỉ uống nước mưa, ăn mì gói cho đỡ đói. Đến sáng 22/11, khi đoàn từ thiện vào được, mẹ con tôi mới có bữa cơm đầu tiên”. Bà Ngô Thị Thứ (81 tuổi) xúc động khi nhận hộp cơm nóng: “Tôi chưa thấy trận lụt nào kinh hoàng như vậy. May mà hàng xóm cưu mang, chia nhau từng miếng ăn để cầm cự”.

Các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ dân sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả nặng nề mà mưa lũ để lại. Đến nay, 12.500 người và hàng ngàn phương tiện từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn.

Bà Võ Thị Linh San - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh - cho biết, trận lũ vừa qua khiến 10 thôn của xã bị ngập lụt, cô lập. Nước lũ dâng lên trong đêm, bà con không kịp trở tay nên thiệt hại rất nặng nề, nhiều gia đình mất trắng sau lũ. Chính quyền xã Hòa Thịnh đã thống kê được 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. Hiện nay, bước đầu, chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ của các đoàn từ thiện và phân phát cho bà con ấm lòng, no cái bụng. “Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với cấp trên để có phương án hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị sập nhà, thiệt hại nặng về kinh tế do mưa lũ, từng bước hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất” - bà nói.

Văn Nguyên - Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI