Nghỉ việc lương ngàn đô, cô gái Huế theo đuổi nghề làm hoa giấy cùng người khuyết tật

08/07/2021 - 19:48

PNO - Bỏ công việc đúng chuyên ngành ngoại ngữ có thu nhập khá, cô gái 9X đã chọn người đồng hành cùng mình là người khuyết tật để được thỏa mãn đam mê

Chất giọng ngọt lịm, gương mặt khá ái, cách nói chuyện dí dỏm thông minh, Thanh Nhàn - cô gái 28 tuổi (ở Huế) dễ tạo thiện cảm với người đối diện khi tiếp xúc. Nhưng điều thú vị ở cô gái 9 X này còn thể hiện ở lối sống tự lập và tích cực. Cô đã tạo cho mình một hướng đi riêng để tìm được giá trị sống cho bản thân và những người xung quanh.

Làm hoa giấy nhún, cô gái trẻ chon cho mình một lối đi riêng (Ảnh nhân vật cung cấp)
Làm hoa giấy nhún, cô gái trẻ chọn cho mình một lối đi riêng (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tự nuôi được bản thân từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Mẹ buôn bán nhỏ, ba làm thợ nề, từ nhỏ Nhàn đã ý thức được sự vất vả của ba mẹ. Năm lớp 12, cô xin đi làm ở một quán bar dành khách Tây với lời hứa: “Con muốn được tiếp xúc với người nước ngoài trước khi trở thành sinh viên trường ngoại ngữ”.

Buổi đi học, buổi đi làm nhưng Nhàn vẫn có thành tích học tập đáng nể. Thời gian kiếm tiền kín mít nhưng học bổng kỳ nào cũng có tên cô. Một ngày của cô gái trẻ bắt đầu từ 4 giờ sáng với công việc phiên dịch sách, 7 giờ đi học, chiều làm hướng dẫn viên, tối đến quản lý cho quán bar kiêm luôn MC, ca sĩ. Nhàn trở về nhà lúc 10 giờ đêm nhưng vẫn miệt mài mày mò làm hoa giấy nhún. 30 triệu mỗi tháng là thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Sản phẩm do chính tay Nhàn và các bạn bị khuyết tật làm ra được nhiều người đón nhận (Ảnh nhân vật cung cấp)
Sản phẩm do chính tay Nhàn và các bạn bị khuyết tật làm ra được nhiều người đón nhận (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tại thời điểm đó, Thanh Nhàn làm hoa giấy vì đam mê và cũng là cách để cô thư giãn. Điều cô không ngờ là sản phẩm của mình lại tạo được sự chú ý thích thú của chủ nhà hàng và những vị khách du lịch khi Nhàn mời họ ghé nhà chơi. Niềm đam mê làm hoa vì thế càng lớn lên đi cùng với những dự định được ấp ủ.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, mẹ cô mừng thầm vì con gái nhanh chóng tìm được công việc đúng chuyên ngành, thu nhập khá. Nhưng sau 2 năm, bà bất ngờ và hụt hẫng khi con gái thông báo xin nghỉ việc.

Tạo nghề và lương giúp các bạn yếu thế tự tin trong cuộc sống (Ảnh nhân vật cung cấp)
Tạo nghề và lương giúp các bạn yếu thế tự tin trong cuộc sống (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hiểu được nỗi lòng mẹ “Con gái chỉ cần có công việc  ổn định rồi lấy chồng”, nhưng cô gái Huế muốn tập trung sống trọn với đam mê: làm hoa giấy nhún cùng với những bạn trẻ yếu thế. Mẹ cô cũng bị thuyết phục với bài thuyết trình của con gái trong diễn đàn khởi nghiệp.

Hạnh phúc trong căn nhà có nhạc và hoa

“Khi bạn muốn làm gì, cả vũ trụ sẽ luôn đồng hành cùng bạn”, cô gái trẻ rất tâm đắc với điều này. Ở độ tuổi 20, Thanh Nhàn luôn có ý nghĩ làm gì đó có ích cho cộng đồng. Cô thương cô gái bị xương thủy tinh nhắn tin muốn được hướng dẫn tại nhà, trăn trở với những bạn bị điếc bẩm sinh muốn hòa nhập cộng đồng bằng mơ ước biết làm một nghề nào đó.

Gom hết toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ thời đại học và sau khi ra trường, cô gái 9X quyết định thuê hẳn một khu vườn cũ diện tích 420 mét vuông trên đường Lê Ngô Cát (cách trung tâm thành phố Huế 10 kilomet).

Ngôi nhà Lavin mang hương vị dân dã mang đậm chất giản dị nhưng rất Huế (Ảnh nhân vật cung cấp)
Ngôi nhà Lavin mang hương vị dân dã mang đậm chất giản dị nhưng rất Huế (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khu vườn ban đầu rất um tùm hoang phế, ban ngày cũng thấy rắn rít. Cha cô phụ con gái sơn sửa, người yêu hỗ trợ đi kiếm đồ deccor. Riêng mẹ cô là người sát cánh cùng con từ lúc cầm nhát cuốc làm sạch vườn cho đến khi đã đi vào hoạt động. Sau 2 tháng tu sửa ngôi nhà mang tên “Lavin - Home” được  hoàn thiện.  “La” vừa tên nốt nhạc vừa mang tên loài hoa - hoa oải hương mà cô yêu thích.

Sự tinh tế được thể hiện trên từng sản phẩm nhà Lavin (Ảnh nhân vật cung cấp)
Sự tinh tế được thể hiện trên từng sản phẩm nhà Lavin (Ảnh nhân vật cung cấp)

 Vừa bỏ thời gian dạy nghề lại tự bỏ tiền túi để trả lương cho các bạn học viên, sự nhiệt thành và tận tâm của cô chủ trẻ đã được bạn bè khắp nơi đón nhận. Sản phẩm từ ngôi nhà “Lavin” được gửi đi khắp nơi trong cả nước, thậm chí còn có mặt trong ngày cưới của một số bạn nước ngoài đến từ Anh, Mỹ, New zealand.

Cô chủ trẻ còn biến nơi đây thành không gian trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Cô chủ trẻ còn biến nơi đây thành không gian trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Có được công việc không phụ thuộc vào chỗ làm hay thời gian, cùng mức lương trung bình 2,5 đến 3 triệu mỗi tháng, Thanh Nhàn đã giúp cho nhóm bạn 8 thành viên (bao gồm người bị xương thủy tinh và điếc bẩm sinh) lấy lại được niềm vui và tự tin trong cuộc sống. Đó là chưa kể cô gái năng động còn mở rộng thêm các dịch vụ: uống trà, thiền, thiết kế may mặc, trải nghiệm ẩm thực Huế để tạo cơ hội để các bạn ấy giao lưu với cuộc sống bên ngoài.

Sát cánh cùng cô là người bạn đời luôn hiểu và đồng thuận mọi việc làm của vợ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Sát cánh cùng cô là người bạn đời luôn hiểu và đồng thuận mọi việc làm của vợ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gì vui hơn khi có được niềm tin từ gia đình, bạn bè, Thanh Nhàn đang từng bước khẳng định ý nghĩa sống của bản thân mình. Với cô “Giá trị cuộc đời là đi qua những khát vọng tuổi trẻ, những đam mê cháy bỏng về tình yêu, bạn bè. Con người sẽ không thực sự lớn nếu cuộc đời không có thanh xuân tươi đẹp hay một thanh xuân đi qua nhiều biến cố"

Lâm Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI